Bảo Trâm The Voice phủ nhận hiềm khích với đội Mr. Đàm

Leslie,
Chia sẻ

Bảo Trâm - thí sinh được Mr Đàm "cứu" từ đội Tuấn Hưng ở The Voice giải thích về những nghi án cho rằng cô không thân thiết với các thành viên khác trong đội Đàm Vĩnh Hưng.

Bươn chải gần 10 năm với nghề ca hát, Bảo Trâm lấy hết dũng khí đăng kí tham gia The Voice - Giọng hát Việt 2015. Ngay từ Vòng giấu mặt, cô gái có thân hình "mũm mĩm" đã khiến các huấn luyện viên phải xoay ghế. Sau thời gian dài đồng hành cùng cuộc thi với một lần "đổi" huấn luyện viên, Bảo Trâm đã dừng bước ở liveshow 7 trong sự tiếc nuối của khán giả.

Bảo Trâm The Voice
Bảo Trâm đầy nội lực, mạnh mẽ trong liveshow 7 The Voice

Liveshow 7 The Voice: Bảo Trâm

Kết quả liveshow 7 vừa qua có làm bạn hài lòng?

Khi biết mình bị loại, quả thật Trâm thấy khá buồn. Tuy nhiên, vào được đến vòng này là tiến xa hơn so với dự kiến ban đầu rồi. Trâm luôn biết ơn anh Đàm Vĩnh Hưng vì đã luôn tận tình dạy bảo, hướng dẫn học trò. Trâm còn khá nhiều thiếu sót và hạn chế, vì thế dừng chân ở đây cũng là một cái kết rất đẹp đối với mình. Anh Hưng có tiêu chí riêng đối với thí sinh trong đội, Trâm không phàn nàn hay than vãn gì về lựa chọn của anh cả.

Vốn Trâm đã chuẩn bị tinh thần là vòng nào cũng là vòng cuối cùng. Khi biết kết quả, Trâm vẫn tươi cười và gắng gượng không khóc trên sân khấu. Trâm muốn mọi người nhớ đến mình là một cô gái vui vẻ, mạnh mẽ. Trâm cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả đã yêu quý và dõi theo mình suốt chặng đường The Voice

Bảo Trâm The Voice
Bảo Trâm The Voice cho rằng "bị loại" cũng là cái kết đẹp!

Bạn nghĩ như thế nào về Tố Ny, người đã được Mr. Đàm lựa chọn?

Chị Tố Ny hát tốt, nhảy đẹp và có kinh nghiệm nhiều năm. Hình như chị cũng từng đi thi một vài cuộc thi rồi, chị Yến Lê bên đội anh Tuấn Hưng cũng thế. Còn với Trâm, đây là lần đầu Trâm được đứng trên sân khấu của một cuộc thi hát chuyên nghiệp, nên vào được top 3 của đội đã là một khởi đầu tốt và cũng là bước đệm cho tương lai của mình. 

Sau khi kết thúc đêm diễn thì mọi người rủ nhau đi ăn mừng, riêng bạn lại lặng lẽ về trước. Vậy có phải bạn và mọi người không thân với nhau?

Không đâu. Mỗi lần đi thi thì Trâm thường đi cùng mẹ, diễn xong thì Trâm muốn về sớm để mẹ được nghỉ ngơi. Với các thí sinh khác thì Trâm luôn vui vẻ, thoải mái và không khiến ai phải khó chịu cả. Tuy nhiên, Trâm khá ít nói vì tự biết mình nói không hay, không giỏi. Hơn nữa, đúng là vào đội anh Hưng sau nên cơ hội tiếp xúc với các chị cũng không nhiều.

Sau cuộc thi thì các chị cũng có nhắn tin chia sẻ và động viên. Như vậy cũng làm Trâm cảm thấy an ủi và hạnh phúc hơn nhiều. Trâm hy vọng sẽ được gặp lại các chị trong thời gian tới! 

Bạn có hối hận khi ban đầu chọn về đội Tuấn Hưng? Biết đâu nếu về với đội Mỹ Tâm hay Thu Phương thì kết quả sẽ khác!

Thật ra, Trâm khá thiệt thòi khi là một trong những thí sinh cuối cùng đứng trên sân khấu và lúc này đã hết sự lựa chọn rồi. Ban đầu Trâm muốn về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng, nhưng anh Tuấn Hưng còn tới hai lượt chọn nên mới về với đội anh.

Bảo Trâm The Voice
"Thiệt thòi vì thi gần cuối", "hết lựa chọn... nên mới về đội Tuấn Hưng"

Vậy tức là đội Tuấn Hưng không phù hợp với bạn? 

Trâm cũng từng có suy nghĩ như vậy, tuy nhiên anh Tuấn Hưng đã thay đổi quan điểm của mình hoàn toàn. Anh bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng rất quan tâm, yêu thương học trò. Kết thúc đêm thi vừa rồi, cảm xúc của Trâm còn khá lẫn lộn nên cũng không biết phải nói gì hay gửi lời cảm ơn đến ai. Khi định thần lại, Trâm thầm biết ơn vì được làm việc với anh Tuấn Hưng trong khoảng thời gian đầu. 

Có lẽ trong "thiệt thòi" lại có cái may mắn, vì nhờ vậy mình mới được làm việc với hai người thầy tuyệt vời!

Bảo Trâm The Voice
Tuy nhiên, "thiệt thòi" cũng là may mắn khi được làm việc với hai người thầy tuyệt vời.

Tuấn Hưng và Đàm Vĩnh Hưng có dự tính giúp đỡ bạn trong tương lai?

Trước khi qua đội anh Đàm, anh Tuấn Hưng có nói rằng sau này anh sẽ tổ chức một liveshow và mời các thí sinh The Voice của đội anh đến biểu diễn. Kết thúc đêm liveshow 7, anh Đàm đã vỗ vai an ủi mình và nói: "Thôi cứ yên tâm đi hát với anh!". Anh Đàm luôn tận tâm với các học trò của mình. Anh lo cho từng đôi giày, từng bộ đồ, từng li từng tí. 

Bản thân Trâm đã nhận được sự giúp đỡ lẫn tình cảm từ họ. Vì thế, Trâm sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm mình đã có trong cuộc thi này!

Bảo Trâm The Voice
Tuấn Hưng yêu thương, Mr. Đàm tận tâm và chăm lo từng chút một cho học trò.
 
Bạn có cho rằng vì ngoại hình không nổi bật nên mới bị loại?

Trâm có suy ngẫm về vấn đề này và cũng khá buồn khi bị gọi là "béo". Tuy nhiên, nhờ góp ý của của khán giả mà mình có động lực thay đổi bản thân. Rõ ràng là hát hay vẫn chưa đủ! Vì thế, hy vọng trong tương lai, Trâm sẽ gặp lại khán giả với một hình ảnh hoàn toàn mới còn giọng hát thì tiến bộ, phong độ hơn. 

Dù sao thì Trâm cũng rất tự hào vì mình là "cô béo" tiên phong vừa nhảy vừa hát.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ