Ấn tượng bất ngờ với "Susan Boyle phiên bản nam"

HP,

Anh chàng này và người bạn đồng hành của mình đã làm khán giả và ban giám khảo phải đứng bật dậy và vỗ tay hưởng ứng không ngừng.

Anh chàng Jonathan Antoine dù mới chỉ 17 tuổi nhưng đã gây ấn tượng mạnh với cả ban giám khảo và khán giả vì giọng hát opera cao và đầy kỹ thuật của mình ở vòng loại. Với vóc dáng mập mạp của mình, anh được ví như một "Susan Boyle phiên bản nam" trong mùa Britain's Got Talent năm nay.
 
Anh chàng này thường biểu diễn chung với cô bạn Charlotte Jaconelli kém mình 1 tuổi. Tuy nhiên, cô bạn này lại không có được tài năng như Jonathan. Ở vòng loại, cô gái này đã bộc lộ những yếu điểm trong giọng hát của mình và nhận về nhiều lời chê từ ban giám khảo. Simon Cowell đã có sự gợi ý rằng, Jonathan hát một mình trong đêm bán kết để bảo đảm chắc chắn hơn chiếc vé vào vòng trong. Điều đó cũng có nghĩa rằng, cô bạn Charlotte sẽ bị bỏ lại. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, Jonathan đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị đó và thể hiện quyết tâm sẽ đồng hành với người bạn của mình đến cùng dù kết quả có ra sao.

 
Màn trình diễn ở vòng loại của cặp đôi
 
Và cả hai đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy quyết định của mình là sáng suốt khi cùng tỏa sáng tại đêm bán kết ngày 7/5 vừa qua. Ca khúc kinh điển "Caruso" đã được cặp đôi này thể hiện một cách xuất sắc và ngây choáng ngợp cho tất cả giám khảo và khán giả. Một sự kết hợp hoàn hảo cho bài hát thăng hoa.
 
“Caruso”là sáng tác của ca sĩ - nhạc sĩ người Italy Lucio Dalla năm 1986. Ca khúc thể hiện nỗi đau và niềm khao khát của một người đàn ông đối diện với cái chết, khi anh ta dành những ngày tháng cuối cùng bên cạnh người mình yêu. Giọng hát của Jonathan và Charlotte đã thể hiện được những cảm xúc của bài hát và truyền nó đến với những con tim đang lắng nghe họ hát.

 
"Caruso"
 
Điều đặc biệt là giọng hát của Charlotte đã tiến bộ rất rõ rệt. Việc để Charlotte mở màn cũng là một sự khẳng định ngầm của cặp đôi này về tài năng của Charlotte. Họ muốn giám khảo và khán giả công nhận những cố gắng của cô gái này trong thời gian qua. Họ cũng muốn khẳng định rằng: Chúng tôi thực sự có tài năng, chỉ cần cho cho chúng tôi một cơ hội để chứng tỏ.
 
Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng tài năng của Jonathan vẫn vượt trội hơn hẳn cô bạn mình. Khi cậu cất tiếng hát nối tiếp những cảm xúc mà cô bạn đã khơi lên thì cả khán phòng im phăng phắc cho đến khi cậu kết thúc màn trình diễn của mình.
 
Màn trình diễn này đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ khán giả và những lời khen từ ban giám khảo. Chắc chắn cả hai đã rất hạnh phúc khi nghe nữ giám khảo xinh đẹp Alesha Dixon nhận xét, màn trình diễn là sự kết hợp tuyệt vời của một tình bạn đặc biệt. Còn David William nói, phần trình diễn trên khiến anh muốn khóc. Simon Cowell vẫn dành như lời khen có cánh cho Jonathan Antoine nhưng cũng không quên dành cho Charlotte những lời động viên: "Trình diễn cùng Charlotte là một lựa chọn sáng suốt của bạn. Tôi hiểu sự hòa hợp của các bạn. Charlotte đã hát thật sự hay trong đêm nay. Đây là một trong những màn trình diễn tôi thích nhất trong lịch sử Britain’s Got Talent".
 
Người ta yêu mến Jonathan không chỉ vì tài năng của cậu mà còn vì sự gắn bó với người bạn đồng hành của mình. Với Jonathan, chiến thắng sẽ không còn ý nghĩa nếu người bạn của mình bị loại ra một bên. Dù có đạt được kết quả như nào trong đêm chung kết, Jonathan và người bạn của mình cũng đã ở lại trong tim khán giả bởi một màn trình diễn tuyệt vời và đầy cảm xúc.
Chia sẻ