7 lời thoại ấn tượng nhất của Jang Geun Suk trong "Love Rain"

Thu Mint,
Chia sẻ

Bắt đầu từ tập 5 của "Love Rain", nhân vật nhiếp ảnh gia Seo Jun của Jang Geun Suk đã tạo ấn tượng tốt với khán giả, đặc biệt là lời thoại trong phim.



Chúng ta hãy kết thúc tại đây và bắt đầu lại


Lời thoại ấn tượng này xuất hiện ở tập 8, được phát sáng vào ngày 18/4, lời thoại tưởng chừng như đơn giản này đã vựtc dậy hoàn toàn rating của Love Rain. Seo Jun nói ra những lời này trong tình huống anh đang thừa nhận tình cảm mà mình dành cho Hana (Yoona). Với ánh mắt chân thành, lời thoại đơn giản nhưng thật lòng, Jang Geun Suk đã làm say đắm biết bao trái tim người hâm mộ.

Cô hãy nghe rõ, vì tôi chỉ nói một lần thôi


Câu thoại này cũng xuất hiện ở tập 8, khi Seo Jun sắp thừa nhận tình cảm và nói: “Anh nghĩ anh thích em” với Hana. Câu nói dứt khoát của Seo Jun đã khiến Hana hoàn toàn cảm động, vì đây là lần đầu tiên có người con trai tỏ tình với cô.

Anh không quên và anh cũng không bao giờ hối tiếc


Sau tập 8 với những tình huống bất ngờ thú vị, tập 9 được đông đảo fans chờ đợi. Không phụ lòng khán giả, tập 9 Love Rain đã tiếp tục tạo nên cơn sốt với khán giả màn ảnh nhỏ. Trong tập này, Seo Jun đã bày tỏ tình cảm của mình với Hana và cả hai đang bắt đầu hẹn hò với nhau.

Khi Hana ngượng ngùng với nụ hôn tại White Garden, thấy Hana đỏ mặt Seo Jun đã trêu Hana bằng câu thoại này. Cũng qua câu nói này, Jun đã chứng tỏ tình cảm mà anh dành cho Hana là chân thật.

Lần này em đừng quên nữa nhé, em có thể tránh nếu em muốn.


Cũng xuất hiện ở tập 9, sau nụ hôn ngọt ngào, tuy nhiên xuất xứ và hoàn cảnh của câu thoại này lại khiến các fans của Love Rain phát "sốt". Jun đã nói những lời này với Hana sau khi hôn cô liên tục... 3 lần tại đài phun nước. Câu nói có chút bướng bỉnh và mang hơi hướng “bad boy” không chỉ giúp Seo Jun chinh phục Hana mà còn mang lại cho anh những "điểm cộng" từ phía khán giả nữ.

Anh đã rất lo lắng em gặp chuyện gì nên đã chạy như điên đến đây. Từ giờ anh sẽ ở đây luôn, bởi nếu mỗi ngày đều đến đây như thế này thì phiền lắm!


Lời thoại này đã thể hiện tình cảm chân thật mà Jun dành cho Hana. Sau khi gọi điện thoại cho Hana, Jun đã rất vội vàng chạy nhanh đến gặp cô vì không biết cô đã gặp chuyện gì. Khi thấy Hana vẫn ổn, Jun đã rất vui nhưng cũng nổi giận vì Hana đã không nghe lời mình, anh quyết định sẽ dọn đến ở cùng nhà với Hana.

Cô ấy là của tôi!


Sau khi công khai tình cảm dành cho nhau, Seo Jun liên tục chứng minh cả hai là một cặp và không muốn bất kì chàng trai nào đến gần Hana. Ở tập 10, Jun đã ghen với Han Tae Sung (Kim Young Kwang) khi thấy Hana đứng nói chuyện rất vui vẻ với Tae Sung. Ngay lập tức, Seo Jun đã tiến đến và nói ra lời thoại này.

Anh chấp nhận!


Cũng ở tập 10, khi Hana chuẩn bị bày tỏ tình cảm của mình dành cho Seo Jun thì cũng là lúc Jun đã tìm thấy chiếc nhẫn mà Hana định tặng anh trong túi xách của cô. Jun đã tự đeo vào tay mình, rồi ôm chầm lấy Hana và nói “Anh chấp nhận!” với nét mặt tinh nghịch.


Chia sẻ