BÀI GỐC Tôi có nên đi bước nữa?

Tôi có nên đi bước nữa?

Đi bước nữa có phải là hướng giải quyết cho gia đình hai người của bố con tôi bây giờ. Một bé gái thiếu thốn tình mẹ và một người chồng "gà trống nuôi con" khô cằn theo thời gian...

5 Chia sẻ

Tìm một người vợ yêu cho mình và mẹ hiền cho con

,
Chia sẻ

(aFamily) - Khi anh thấy mình tìm được một người phụ nữ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình, anh hãy mạnh dạn nắm lấy cơ hội và đi bước nữa.

Anh Hạo Sinh thân mến!

Tôi hiểu hơn ai hết vì cảnh "gà trống nuôi con" của anh bởi lẽ tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vợ tôi rời xa tôi không phải vì cô ấy giỏi giang hơn tôi, cầm trịch và quán xuyến mọi công việc trong gia đình. Cô ấy là một người vợ nội trợ đảm đang nhưng tôi đã quá mải mê với công việc mà quên đi dành thời gian bên cô ấy. Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn!

Chúng tôi ly hôn và cô ấy đã kết hôn với người đàn ông khác. Hai vợ chồng cô ấy muốn sang sinh sống ở nước ngoài nên dĩ nhiên tôi sẽ nuôi đứa nhỏ. Hai bố con sống trong yêu thương và đùm bọc nhau. Con gái tôi cũng dần hiểu được chuyện cha mẹ nó đã ly hôn. Nó thường xuyên đưa ra các câu hỏi làm tôi khó xử như mẹ đâu, bao giờ mẹ con về nhà?...

Tôi tìm được một người phụ nữ rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của tôi nên chúng tôi đã nhanh chóng kết hôn. Từ ngày đó con gái và mẹ luôn nhỏ to tâm sự với nhau những chuyện mà trước đây cháu ngại chẳng nói với bố. Gia đình của tôi sống hạnh phúc cho đến bây giờ.

Tôi nghĩ chỉ cần tìm cho mình được một người phụ nữ thật sự hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình thì mọi chuyện cũng sẽ đơn giản. Hơn nữa, Miu-con gái anh cũng rất đồng tình việc bố lấy vợ mới. Vậy thì anh còn chần chừ nữa sao? Hãy tin vào tương lai phía trước, đừng nên ấp ủ quá khứ đã qua mà thêm phiền lòng.

Chúc anh hạnh phúc!

T.T

Chia sẻ