Giọng hát Việt 2012:

The Voice: "Nhan sắc đi vào, giọng hát đi về"

Hiểu Minh,
Chia sẻ

Việc những thí sinh có nhan sắc, và ảnh hưởng truyền thông tiếp tục vào vòng trong là kết quả có thể không xứng đáng, nhưng đã được dự đoán trước.

Khủng hoảng về mặt giọng hát và trưng trổ quá nhiều hình ảnh với hiệu ứng diễn xuất đã khiến The Voice phiên bản Việt dần đi vào lối mòn. Cách thức của BTC thiên về hướng chinh phục số đông khán giả “nhẹ dạ cả tin” mà để mặc chất lượng thực sự trình diễn đi về điểm xuất phát nghiệp dư. Nhiều thí sinh thậm chí còn có xu hướng đi xuống so với vòng Giấu mặt. 

Sau khoảng thời gian huấn luyện, quá nhiều thứ đã thay đổi. Áp lực thí sinh tăng lên, tin đồn, bắt đầu có sự cạnh tranh, và trên hết, nhiều con đường “chắc như đinh đóng cột” của các thí sinh tiềm năng đã được trải hoa hồng sẵn mà không có bất kỳ rào cản nào.

Hoàng Anh – Quỳnh Trang là cặp chiến binh đầu tiên ra trận trong tập 1 vòng Đối đầu của The Voice. Đây là 2 thí sinh nặng về phong cách Pop Rock, máu lửa, rất hợp với ca khúc “Tình bỗng dưng khác” của nhạc sĩ Phương Uyên. Nhưng sự ồn ào một cách hời hợt của cả 2 xem ra chỉ giải quyết được vấn đề âm lượng về mặt tai nghe. 

The Voice:

The Voice:

The Voice:

Việc bè phối lộn xộn và chỉ sử dụng sức mạnh cơ thể gào thét đã khiến ca khúc trôi qua một cách nhanh chóng mà không để lại một điểm gợn nhỏ nào. Quỳnh Trang đi tiếp là một lựa chọn yên bình, khi Hoàng Anh là thí sinh đã có tuổi, thi nhiều nhưng rớt cũng lắm, và tư duy âm nhạc cũng xưa cũ, chẳng có lập trường ổn định. 

Cặp thứ 2 thuộc đội Trần Lập Bảo Anh và Thanh Thủy là một kết quả đã được dự báo trước. Thậm chí Trần Lập còn nói “hớ” rằng Bảo Anh sẽ là thí sinh đi với anh đến cuối cùng trong một chương trình ghi hình. Sau những tập đầu tiên của vòng Giấu mặt, Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh là 2 thí sinh nhận được sự theo dõi “khủng khiếp” nhất của cư dân mạng và nhanh chóng có những hình ảnh ghép đôi “công chúa – hoàng tử”. Vì vậy việc Bảo Anh bị loại là “nhiệm vụ bất khả thi” dù cô hát phô “vô tội vạ” từ đầu đến cuối. Có thể nói, việc Thanh Thủy phải vào chung đội với Bảo Anh là một điều bất hạnh. 

Bảo Anh và Thanh Thủy hát "Somebody That I Used To Know"

The Voice:

The Voice:

The Voice:

Dù cả 2 thí sinh đều chưa hát tốt ca khúc nổi tiếng “Somebody that I Used To Know” của Gotye, nhưng Thanh Thủy đã có sự vững chắc và chất giọng đẹp hơn nhiều so với Bảo Anh. Vì quyết định đáng buồn đã được dự báo trước này, mà Thanh Thủy đã khóc nấc lên thành tiếng khi Trần Lập còn chưa thông báo kết quả. 

Trường hợp của Hữu Thuận và Bá Lộc có phần đỡ “bất công” hơn. Hữu Thuận là thí sinh có tiềm năng, tuy nhiên, anh hơi lành và xử lý thiếu sắc thái góc cạnh. Trong khi Bá Lộc “tiểu xảo” hơn dù phong độ trong một bài hát vẫn còn nhiều “gồ ghề”.

The Voice:

The Voice:

“Everything I do, do it for you” là bản tình ca bất hủ của Bryan Adams, nó phù hợp với phong cách chọn bài của Thu Minh cho Ngân Bình và Quốc Huy. 2 thí sinh đều có được cảm xúc khá trọn vẹn trong ca khúc. Người có tố chất tốt hơn là Ngân Bình đã được chọn. Thu Minh đã khá xúc động trong phần trình diễn của 2 thí sinh đội mình. Tuy nhiên, chị một lần nữa lại quá đà trong việc biểu cảm, từ nức nở trong phần nhận xét cho tới màn an ủi Quốc Huy.

Ca khúc “Góc tối” (Nguyễn Hải Phong) của Kim Loan và Đỗ Quyên có lẽ là một trong những “thảm hoạ” gào thét nguy hiểm nhất trong tập Đối đầu này. Một ca khúc Rock, nhưng lại bị biến hoá theo kiểu Tây Nguyên rừng núi và không còn rõ một chút âm thanh nào từ cả 2 thí sinh. 

The Voice:

The Voice:

Đỗ Quyên là thí sinh tố chất có hạn, nhưng lại ham gào thét cùng đàn chị Kim Loan, nên nhanh chóng bị “vỡ” ở những nốt cao, đuối sức trông thấy ở những đoạn cuối. 

Đối với Ngọc Luân và Hoàng Mạnh, việc Hoàng Mạnh bị Đàm Vĩnh Hưng loại là không tránh khỏi. Ngọc Luân đẹp trai và có nhiều fan hơn, tuy vậy, Luân hát khá tồi, chẳng nghe được lời hát "phát ra" từ anh chàng đẹp trai này. 

The Voice:

The Voice:

The Voice:

Hoàng Mạnh là một thí sinh có chất nghệ sĩ, nhạc cảm tốt và biết chủ động điều khiển sân khấu, nhưng rất tiếc, vì một yếu tố bất công về mặt ảnh hưởng truyền thông, Mạnh đã bị loại.

Chốt lại đêm thi đầu, tất nhiên là phần được mong đợi nhất đến từ đội Hồ Ngọc Hà, Hồng Dương và Bùi Anh Tuấn. Một ca khúc cần độ phiêu và nghệ sĩ như “Cám ơn tình yêu tôi”, Hồng Dương đã làm tốt hơn. Dương có sự chắc chắn của một người đàn ông, và khả năng chơi nghệ thuật của một nghệ sĩ. Nhưng điều đáng tiếc nhất, là Dương không có được lượng fan ủng hộ đông đảo như của Bùi Anh Tuấn. Hồng Dương bị loại như một “tai nạn” tất yếu.

Việc The Voice vòng Đối đầu diễn ra theo hướng các thí sinh có lượng fan ủng hộ lớn, hoặc các hiện tượng truyền thông áp đảo, được lựa chọn là điều đã được dự đoán trước. Họ sẽ làm lợi nhiều hơn cho nhà sản xuất ở các vòng live sau này. Tính chất “voice” của The Voice Việt xem ra đang được đặt một dấu hỏi lớn. 
Chia sẻ