BÀI GỐC Biết làm gì khi chồng ghen tuông quá mức?

Biết làm gì khi chồng ghen tuông quá mức?

Khác xa với hồi chưa lấy nhau, giờ anh luôn khiến tôi luôn cảm thấy bất an đến nỗi nghẹt thở bởi những ghen tuông vô lý của mình.

4 Chia sẻ

Đừng dày vò nhau vì quá khứ

,

(aFamily)- Chị có chắc là tình yêu của mình cũng đủ lớn để xây dựng trong chồng chị một niềm tin hay không? Tôi có cảm giác chị cũng chưa thoát được quá khứ...

 
Mến gửi chị Hoàng Oanh,

Tôi không phải là người hay chia sẻ qua mạng (cái mà người ta gọi là thế giới ảo), nhưng lại có thói quen và có lẽ là sở thích nữa đó là đọc các bài tâm sự của mọi người, bởi dường như, khi chứng kiến nhiều mảnh đời khác nhau, cảm nhận nhiều góc nhìn khác nhau, tôi cũng thấy chính con đường của mình như được thông suốt...

Tôi đã không định viết bài chia sẻ, nhưng thực sự cảm thấy chị đang ở trong một mối bòng bong rất rối và không thoát ra được, nên tôi quyết định viết ra vài nhận định theo cảm quan của tôi, mong là chị sẽ được giải tỏa được phần nào gánh nặng tâm lý và tìm ra hướng giải quyết chăng?

Thứ nhất, chị đã thực sự quên mối tình đầu chưa? Tôi khẳng định tình yêu của mối tình đầu ấy dành cho chị không đủ, vì nếu không, anh ấy đã tôn trọng ý kiến của chị, chứ không lẳng lặng đặt chị trong sự đã rồi... Vậy nên, tất nhiên chúng ta không nên băn khoăn gì về quá khứ nữa cả, giữ lại những gì đẹp làm chiếc hộp kỉ niệm, đúng không chị?

Thứ hai, chị nói là hối hận khi quyết định hôn nhân với chồng chị bây giờ, tôi cũng cảm thấy phần nào là sự vội vàng đáng tiếc, vì có thể thời điểm đó chị chưa sẵn sàng. Mọi quyết định khi mình trong một hoàn cảnh có nhiều áp lực hay nặng nề về tâm lý, đều không phải thời điểm tốt cho việc ra quyết định, nhất là chuyện cưới xin... Nhưng khi đã là vợ chồng, việc toàn tâm toàn ý là rất quan trọng, dù không phải bắt buộc. Tôi chỉ đang băn khoăn không biết thực sự thoát ra khỏi ám ảnh quá khứ chưa?

Sau khi tự tìm câu trả lời cho mình hai điều tôi tâm sự với chị ở trên, có lẽ, chị cũng hiểu tôi đang nói đến điều gì. Qua những gì chị viết, tôi thấy chồng chị ngoài việc hay ghen, là một người đàn ông của gia đình, vậy phải chăng, anh ấy cũng như chị, ở trong một mối bòng bong nào đó...

Các cụ bảo yêu quá hóa ghen, quả không sai.... Bởi vậy, nếu chị đủ yêu anh ấy, hãy thử giúp anh ấy xây dựng niềm tin ở chị, từ từ, từng bước một chữa bệnh ghen. Còn yêu nhau, thì còn có cách chị ạ. Huống chi, hai anh chị còn sống cho đứa con nữa... Hết tình vẫn còn nghĩa đó thôi!

Hai người có một rào cản từ khi quyết định kết hôn, đó là "không trao trọn niềm tin", bởi vậy khi để lâu nó như căn bệnh ung thư vậy. Nếu mình không triệt tiêu hết được thì nay hãy gắng sức biến nó thành u lành... Đừng để cái hố ngăn cách thêm sâu mãi!

Mong là những chia sẻ của tôi sẽ giúp chị thông suốt phần nào, và mong chị đừng ác cảm nếu tôi có lời nào quá thẳng tuột.

Chúc anh chị hạnh phúc bên nhau và cùng chăm sóc cháu thật tốt!!!

Một bạn đọc của aFamily

Lê Thị Miên

Chia sẻ