Gặp lại cô bé "thiên thần" của Olympic Bắc Kinh
Bé Lâm Diệu Khả sẽ cùng kết hợp với “Chúc Anh Đài” Dương Thái Ni và “lão bà” Lưu Hiểu Khánh trong hành trình về lại với thiên nhiên ở vùng thảo nguyên hẻo lánh.
Phim điện ảnh 37 với sự tham gia của Dương Thái Ni và “thiên thần” Olympic Bắc Kinh – Lâm Diệu Khả sẽ bắt đầu tấn công màn ảnh rộng Đại Lục vào ngày 1/6 tới.
Được ra mắt đúng ngày Quốc tế thiếu nhi, 37 xoay quanh tình cảm mẹ con ấm ấp. Phim lấy bối cảnh vùng Nội Mông – Trung Quốc, mở đầu bằng câu chuyện mẹ con Dương Thái Ni – Lâm Diệu Khả từ bỏ cuộc sống thành thị để xây dựng cuộc sống mới nơi vùng đất mình chưa bao giờ đặt chân đến.
Phim 37 có mức chi phí đầu tư là 12 triệu NDT, tiếp cận đời sống hai mẹ con Lâm Diệu Khả - Dương Thái Ni bằng góc nhìn chân thực. Qua nhiều tháng ngày hòa cùng thiên nhiên, họ đã thay đổi suy nghĩ về vùng đất nghèo khó này để từ đó yêu thương con người và cuộc sống hơn.




"37" ca ngợi tình mẹ con ấm áp giữa núi đồi thảo nguyên hẻo lánh
Trong phim, nàng “Chúc Anh Đài” Dương Thái Ni sẽ thủ diễn vai mẹ bé Lâm Diệu Khả. Những ngày quay phim cùng 37, hai diễn viên thân thiết như mẹ con thật sự, tình cảm gắn bó khiến cả phim trường phải ghen tỵ.
Trong khi Dương Thái Ni trở thành người phụ nữ đơn thân nuôi con cứng đầu, ngang bướng thì Lâm Diệu Khả lại là cô bé ngoan, với nụ cười tươi như nắng sớm. Hai diễn viên thường ngồi ca hát cùng nhau trên thảo nguyên xanh ngát, Dương Thái Ni còn không ngại ngần thổ lộ: “Nếu có con gái như Lâm Diệu Khả thì thật tốt”.

Dương Thái Ni

Lưu Hiểu Khánh

Lâm Diệu Khả
Ngoài hai diễn viên chính, 37 còn có sự tham gia của “lão bà” Lưu Hiểu Khánh. Trong cuộc hành trình khám phá miền đất hoang sơ của mẹ con Lâm Diệu Khả, họ gặp gỡ và kết giao với nhân vật của Lưu Hiểu Khánh – người phụ nữ gắn với dàn hợp xướng và có con gái bị mắc bệnh tự kỷ.