BÀI GỐC Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Vì âm thầm chịu đựng gia đình chồng quá nhiều, tôi đã trở thành một con người vô cảm.

8 Chia sẻ

Con dâu không buộc phải nghe lời gia đình chồng

,
Chia sẻ

Theo tôi nàng dâu hoàn toàn có quyền độc lập trong suy nghĩ, hành động, không buộc phải nghe lời gia đình chồng, miễn là không hỗn láo.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá phức tạp, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Bản thân vợ chồng tôi cũng rất khổ sở vì chuyện này cho dù chúng tôi đã ở riêng. Công bằng mà nói thì ai cũng có quyền tự do cá nhân, có chính kiến của mình, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Con cái phải nuôi dưỡng bố mẹ chứ chẳng có luật nào buộc nàng dâu phải nghe lời chồng, mẹ chồng.

Xét về tình cảm, các cụ đã có câu "khác máu tanh lòng". Vì vậy, theo tôi nàng dâu hoàn toàn có quyền độc lập trong suy nghĩ, hành động, không buộc phải nghe lời gia đình chồng, miễn là không hỗn láo.

Các anh chồng nếu có học thức cũng nên hiểu điều này mà biết bảo vệ vợ mình, tức là bảo vệ hạnh phúc cho chính mình, cho tổ ấm của mình và cho con cái mình. Đừng vì lề thói cổ hủ, sĩ diện hão mà đẩy những người phụ nữ vào số kiếp bèo dạt mây trôi.

Cái văn hóa phương Đông có nhiều điều hay nhưng cũng lắm điều dở. Đó là bên trong thì chẳng ra gì nhưng vẫn cố giữ hình thức bên ngoài cho nó đẹp. Điều này thật trái với học thuyết của Mác là có mâu thuẫn thì có đấu tranh. Việc cố kiềm chế như vậy không tạo ra những cái mới cho một gia đình hiện đại cũng như cho một xã hội hiện đại.

Theo Vnexpress

Chia sẻ