“Hiện tượng của Hàn Quốc” đã đến với khán giả Việt Nam

Thu Thảo (TH),
Chia sẻ

Bộ phim tạo kỉ lục rating cao ngất ngưởng trên đài KBS này sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 12/3 trên kênh HTV2.

Năm 2010, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục của Vua Bánh Mì (Bread, Love And Dream). Dàn diễn viên không quá nổi tiếng, chiến dịch quảng bá không rầm rộ, thế nhưng Vua Bánh Mì vẫn khiến khán giả khắp Châu Á phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Và kể từ ngày 12/3 tới, kênh HTV2 sẽ mang Vua Bánh Mì đến với khán giả Việt Nam, phim sẽ được chiếu lúc lúc 20h các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Vua Bánh Mì - Thông điệp cuộc sống

Một trong những lý do khiến Vua Bánh Mì chạm mốc rating 50% là vì kịch bản phim hấp dẫn. Dàn diễn viên Yoon Si Yoon, Lee Young Ah, Go Won, Eugene,… đã mang đến cho bộ phim cái nhìn đầy màu sắc về tình cảm gia đình.
 








"Vua Bánh Mì" gây bão sóng truyền hình và trở thành phim có lượng người xem nhiều nhất Hàn Quốc từ 2008 đến nay
 
Truyện phim xoay quanh Kim Tak Goo (Yoon Si Yoon), cậu bé có khứu giác đặc biệt đeo đuổi đam mê với nghề làm bánh. Kim Tak Goo là con trai riêng của chủ tịch tập đoàn thực phẩm Goo Il Jung. Với mưu đồ giành quyền thừa kế, Kim Tak Goo bị phu nhân So In Sook cùng tình nhân là quản lý Han đuổi khỏi gia đình. 

12 năm tha hương, Kim Tak Goo lênh đênh với hành trình tìm kiếm người mẹ bị thất lạc. Cuối cùng, cậu dừng chân ở cửa hàng Pal Boong, bắt đầu gắn cuộc đời vời nghề làm bánh. Thế nhưng, cậu em kế Ma Joon (Go Won) cũng học việc ở tiệm bánh nổi tiếng này. Bao âm mưu, thủ đoạn nhằm vào Kim Tak Woo, quyền thừa kế, tình cảm gia đình lần lượt thử thách con đường mà anh đã chọn….
 







Vua Bánh Mì là câu chuyện đầy ý nghĩa về nghị lực sống của con người. Giữa cuộc sống hiện đại, những mối quan hệ gia đình chồng chéo lên nhau, cha thất lạc con, vợ phản bội chồng, em hãm hại anh… cuốn các nhân vật vào cuộc chiến tiền tài khôn dứt. Thế nhưng, sự tồn tại của Kim Tak Woo chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cuộc sống giàu nghị lực. Người đàn ông đích thực dám theo đuổi ước mơ dẫu có đương đầu với khó khăn, thử thách. Tình cảm gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng lồng ghép vào câu chuyện, ở đâu có tình yêu thì nơi đó sự sống còn tồn tại.

Gặp lại “Cô dâu vàng” Lee Young Ah

Sau thành công của Cô Dâu Vàng, Lee Young Ah đã thu về một lượng người hâm mộ Việt Nam kha khá. Lần tái ngộ khán giả cùng Vua Bánh Mì, Lee Young Ah khiến nhiều người xem phải ngạc nhiên vì hình tượng khác lạ của mình. Mái tóc cắt ngắn đầy cá tính, lối diễn xuất tự nhiên đầy tâm huyết khiến nhân vật Yang Mi Soon chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả truyền hình.

Trong Vua Bánh Mì, Mi Soon là cháu gái của thầy dạy Tak Woo làm bánh, bản thân cô cũng là một đầu bếp tài năng với niềm đam mê bánh mì đặc biệt. Mi Soon dành nhiều tình cảm cho Tak Woo và luôn ở cạnh anh trong những ngày đen tối nhất.
 




"Cô dâu vàng" Lee Young Ah trẻ trung trong mái tóc ngắn

Để thể hiện nhân vật Mi Soon, Lee Young Ah đã tham gia một khóa học làm bánh. Trên phim trường, Lee Young Ah thường được khen ngợi là có phong thái của đầu bếp chuyên nghiệp, thế là cô nàng liền hí hửng khoe tài làm bánh với fan ngay trong ngày quảng bá Vua Bánh Mì.

Điều kỳ diệu mang tên Yoon Si Yoon

Trước khi đến với Vua Bánh Mì, Yoon Si Yoon vẫn còn là cái tên khá mới. Chỉ sau một đêm, anh chàng vươn lên đến vị trí ngôi sao hàng đầu, qua mặt hàng loạt ngôi sao đình đám bằng vai Kim Tak Woo hiền lành, tốt bụng.

Khi giao vai Kim Tak Woo cho Yoon Si Yoon, các nhà sản xuất gặp phải sự phản đối gay gắt. Bởi lẽ Yoon Si Yoon không có ngoại hình bắt mắt, cũng chẳng phải là cái tên có thể bảo chứng tỷ suất bạn xem đài. Lúc nhận vai, áp lực mà Yoon Si Yoon gặp phải là rất lớn, thế nhưng anh chàng luôn tỏ ra thái độ nghiêm túc cho bộ phim của mình: “Tôi sẽ cố gắng thể hiện nhân vật một cách chân thật nhất.”
 




Yoon Si Yoon vụt sáng với vai diễn Kim Tak Woo

Sau khi Vua Bánh Mì vơ vét hàng loạt giải thưởng truyền hình, biên kịch Kang Eun Kyung chỉ còn biết mỉm cười hạnh phúc: “Yoon Si Yoon quả là một điều kỳ diệu!”

Eugene đột phá với vai phản diện

Là gương mặt khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam, nữ ca sĩ diễn viên Eugene luôn được biết đến với dạng vai chính diện hiền lành. Thế nhưng trong Vua Bánh Mì, cô đã làm người hâm mộ ngạc nhiên khi thể hiện thành công nhân vật phản diện Yoo Kyeong. Yoo Kyeong vốn là mối tình đầu của Tak Woo, cô chính là vị nữ thần chiếm lấy trái tim của bất cứ người đàn ông nào từng gặp mặt.
 




Eugene đột phá với nhân vật có nội tâm phức tạp

Yoo Kyeong đến với Tak Woo bằng tuổi trẻ và sự chân thành, thế nhưng cuộc sống đầy cạm bẫy đã khiến cô dần sa ngã. Yoo Kyeong mất đi hạnh phúc của chính mình, đồng thời rơi vào bế tắc của tiền tài, danh vọng….Tính cách nhân vật phức tạp giúp Eugene nhận được hàng loạt lời khen của giới chuyên môn. Cô còn mang về cả danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong lễ trao giải cuối năm của đài KBS.

 “Vơ vét” giải thưởng truyền hình

Vua Bánh Mì dài 30 tập, tập phim đầu tiên lên sóng với mức rating 15,7% và kết thúc bằng mốc gần 50% cao ngất ngưỡng. Khoảng thời gian phát sóng, Vua Bánh Mì đã làm báo giới và các diễn đàn điện ảnh điên đảo. Những thông tin về phim được cập nhật liên tục, đồng thời trở thành hình mẫu lý tưởng cho các dự án “cá nhỏ” xứ Kim Chi.

Kết thúc năm 2010, Vua Bánh Mì mang về 7 giải thưởng truyền hình quan trọng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang, Đạo diễn xuất sắc nhất (Lee Jung Sub), Biên kịch phim hay nhất (Kang Eun Kyung), Nam diễn viên xuất sắc nhất (Yoon Si Yoon), Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Eugene), Diễn viên xuất sắc nhất (Oh Jae Moo) và Cặp đôi truyền hình ăn ý nhất (Yoon Si Yoon – Lee Young Ah).
 
Yoon Si Yoon và Eugene nhân giải thưởng truyền hình của KBS
Chia sẻ