Lời bày tỏ tình yêu giản dị của "sao"

,

Chẳng phải thề non hẹn biển như trong phim cổ trang. Chẳng phải hứa xây lâu đài hay những lời có cánh. Chỉ cần có tình, những câu nói đơn giản nhất cũng trở thành có ý nghĩa nhất.

Lời Trương Kiệt dành cho Tạ Na: " Nếu Na Na nói lời bằng lòng, tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy suốt cuộc đời."
 
 
Đồng Đại Vỹ và Quan Thuyết: "Ngoài những lúc đóng phim, còn thời gian bên ngoài, người con gái mà tôi muốn nắm tay, muốn được ôm lấy trong lòng chỉ có một người duy nhất mà tôi yêu. Quan Thuyết, tương lai phía trước khi chúng ta bước qua tuổi trung niên, tuổi già, chúng ta cũng sẽ già đi, nhưng chỉ cần có cô ấy đi bên cạnh. Cuộc sống của tôi nhờ có cô ấy mà trở nên hoàn chỉnh. Tôi hy vọng mọi người cũng tìm kiếm được tình yêu của riêng mình."
 

Lương Triều Vỹ nói với Lưu Gia Linh: " Không bằng chúng tôi kết hôn đi, nếu không, chúng ta sẽ lại làm thêm lần nữa, lại chia tay như trước đây."


Lê Minh nói về vợ anh Lạc Cơ Nhi: " Cô ấy làm bếp, tôi cũng vui. Cô ấy vẽ, tôi cũng rất vui. Cô ấy là người con gái tôi yêu."
 

Ngô Khải Hoa và lời cầu hôn lãng mạn của anh: "Bây giờ anh xin thề. Từ nay cho đến mãi về sau, anh sẽ nỗ lực hết mình bảo vệ cho em, yêu thương em, mang đến hạnh phúc cho em. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua, bất kể đã xảy ra chuyện gì cũng đã ở cạnh bên anh, luôn đứng về phía anh và vì anh mà từ bỏ cả sự nghiệp của bản thân mình. Em đồng ý lấy anh chứ?" 
 
 
Lý Liên Kiệt nói về vợ anh - Lợi Trí: " Tôi luôn cảm thấy tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Tôi sẵn sàng đánh đổi công danh, địa vị, thậm chí cả tính mạng của mình để mãi mãi không bao giờ làm mất đi cảm giác yêu thương này."
 

Lý Á Bằng và Vương Phi: " Cứ nghĩ đến cô ấy, tôi lại mỉm cười. Đó liệu có phải là điều ngọt ngào của hạnh phúc?"
 
 
Tôn Lợi: "Trong mắt tôi, Huỳnh Lỗi là ông xã tuyệt vời nhất, có tinh thần trách nhiệm nhất. Anh ấy cũng là người rất tinh tế. Mọi tâm tư suy nghĩ của tôi, chưa kịp nói đã bị anh ý nhìn ra mất."
 
 
Từ Hy Đệ nói với ông xã: "Tôi vẫn hy vọng mình có đủ nguyên nhân để đưa ra quyết định. Nên tôi đã nói với ông xã: Nếu mang thai thành công, chúng mình kết hôn nhé!"
 

Lưu Đức Hoa nói về vợ anh: "Mỗi ngày khi mở mắt tỉnh giấc, được thấy cô ấy đang ngon giấc bên cạnh là đủ."
 
 
Hân Hân
Theo Sina
Chia sẻ