14 khoảnh khắc rung động lòng người của Lee Da Hae - Lee Dong Wook

HNguyen,
Chia sẻ

Cùng điểm lại những khoảnh khắc tình tứ giữa 2 nhân vật Jae Wan (Lee Dong Wook) và Mo Ne (Lee Da Hae) trong "Hotel King".

1. Cái ôm đầu tiên


Đây là cảnh thân mật đầu tiên của Jae Wan dành cho Mo Ne trong Hotel King, xuất hiện trong tập 4 của phim. Khi đó, Mo Ne vẫn đang ác cảm với Jae Wan và nghĩ anh có liên quan đến cái chết của bố mình. Về phía Jae Wan, anh vẫn nghĩ Mo Ne là em gái mình mặc dù trong lòng đã nảy sinh tình cảm thật sự với cô. Trong cảnh cuối tập 4, khi Jae Wan đến tìm Mo Ne ở vườn hoa, anh đã bất giác ôm lấy cô thật ngọt ngào. Cảnh quay diễn ra giữa khung cảnh nên thơ càng khiến cho cảm xúc của người xem dâng trào.

2. "Nếu không yêu em, tôi sẽ chết!"


Xuất hiện trong tập 10 của bộ phim, đây có thể coi là cảnh quay chính thức tỏ tình của Jae Wan dành cho Mo Ne. Đó là khi Mo Ne xả thân bảo vệ cho Jae Wan, không quản ngại bản thân mình bị thương. Xót xa khi thấy Mo Ne bị thương, Jae Wan đã kéo cô về phòng, bôi thuốc cho cô. Khi Mo Ne hỏi Jae Wan rằng có phải anh ghét cô lắm không? Liệu yêu anh thì cô sẽ chết sao? Jae Wan trả lời: "Không. Tôi thích em. Tôi thích em, đôi mắt em, mũi em, miệng em... Nếu không yêu em, tôi sẽ chết!".

3. "Em đẹp lắm!"


Sau khi được Jae Wan tỏ tình, Mo Ne vô cùng hạnh phúc. Cô trang điểm thật đẹp và tới nhà Jae Wan đợi anh về. Trong cảnh quay này, Mo Ne cố gắng giữ ý tứ để tỏ ra là một cô gái nữ tính, hiền thục trước mặt Jae Wan. Khi họ cùng xem phim, Jae Wan cứ liên tục... nhìn sang Mo Ne khiến Mo Ne ôm lấy mặt anh vào nói: "Anh cứ nhìn thẳng em thế này đi, hôm nay em đã làm rất nhiều để thật xinh đẹp. Anh thấy sao?". Khi đó Jae Wan bất ngờ khen "Em đẹp lắm" khiến Mo Ne ngượng ngùng. Sau đó, Mo Ne còn khẳng định dù Jae Wan thế nào, cô vẫn tin tưởng anh khiến anh cảm động.

4. Món quà sinh nhật


Cũng trong tập 11 Hotel King, Jae Wan đã tặng cho Mo Ne một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa là chiếc xích đu do anh tự tay làm, bên cạnh đó là mô hình robot Bella và một lời nhắn gửi vô cùng đáng yêu: "Bella là người phụ nữ mà tôi yêu nhất. Nhưng nay tôi đã tìm được người khiến tôi yêu hơn, nên sau này tôi không cần cô ấy nữa. Hãy đối xử tốt với cô ấy".

5. Mo Ne chủ động hôn Jae Wan


Trong tập 12, khi Jae Wan và Mo Ne cùng nhau tới "CIEL thu nhỏ", lúc Mo Ne định ngủ dưới đất để Jae Wan ngủ trên giường, anh đã bế cô lên giường và trong khoảnh khắc gần gũi giữa họ, cô nàng Mo Ne bạo dạn đã tặng cho anh một màn "liên hoàn hôn" vô cùng đáng yêu.

5. Nụ hôn đầu tiên


Ngày sinh nhật của Mo Ne cũng là ngày mà Jae Wan phát hiện ra Lee Joong Goo chính là cha anh. Anh đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Khi anh đến gặp cô - người đã ngồi chờ đợi anh rất lâu, anh bất giác ôm cô và trao cho cô nụ hôn đầu đầy cảm xúc giữa họ.

7. Đêm đầu tiên


Cảnh "giường chiếu" đầu tiên của Mo Ne và Jae Wan diễn ra vô cùng nhẹ nhàng khi họ cùng nằm trên giường, Jae Wan quay lưng lại phía Mo Ne để lộ hình xăm đôi cánh và những vết sẹo. Thương cảm Jae Wan, Mo Ne đã nhẹ nhàng hôn lên lưng anh và ôm anh đầy tình cảm.

8. Cái ôm trấn an


Ở tập 21, Jae Wan đã nói với Mo Ne rằng Baek Mi Nyeo có thể là người giết cha cô. Khi Mo Ne còn đang run rẩy, anh đã đến ôm cô từ phía sau để trấn an. Đây là một cảnh quay khiến khán giả vừa chờ đợi lại vừa vui mừng vì nó cũng đánh dấu kết thúc thời kỳ "chiến tranh lạnh" giữa 2 nhân vật chính.

9. Nụ hôn "sofa"


Trong tập 22, Jae Wan đã biết được tên thật thuở bé của mình là Hyun Woo. Trong cảnh quay anh ngắm chiếc dây chuyền của mình đầy tâm trạng, Mo Ne đã tới bên anh và chia sẻ cùng anh. Nụ hôn trên ghế sofa cũng là nụ hôn đầu tiên giữa họ sau một thời gian dài xa cách vì hiểu lầm.

10. Hôn liên hoàn


Trong tập 24, Mo Ne đã quyết tâm sẽ đến bên Jae Wan, dù khó khăn gì cũng không buông tay anh. Cảnh hôn liên hoàn giữa họ nhẹ nhàng mà khiến người xem không khỏi rung động.

11. Cảnh nóng


Có lẽ biên kịch Hotel King muốn dành riêng tập 26 cho các fan hâm mộ khi để cho những cảnh tình tứ giữa Lee Da Hae - Lee Dong Wook dày đặc trong tập này. Họ liên tục trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy và đỉnh điểm là cảnh "nóng" lãng mạn, nhẹ nhàng.

12. Đài phun nước và nụ hôn xích đu


Cảnh quay giữa đài phun nước trong tập 28 có thể nói là cảnh lãng mạn và đẹp nhất của Hotel King. Sau đó, cặp đôi còn tiếp tục khiến người xem hâm mộ với cảnh tình tứ trên xích đu. Nụ hôn vô cùng đáng yêu của cả 2 tại đây hóa ra lại xuất phát từ một phút ngẫu hứng không hề có trong kịch bản.

13. Màn cầu hôn "dân dã"


Không có hoa hồng và nến, không có bữa tối sang trọng trong nhà hàng, Jae Wan cầu hôn Mo Ne mộc mạc và dân dã hơn rất nhiều. Thậm chí chàng chưa đợi nàng đồng ý đã vội đeo nhẫn vào tay nàng. Nhưng màn cầu hôn đó vẫn đủ sức lay động nhiều trái tim khán giả.

14. Đám cưới như mơ


Sau rất nhiều đau khổ, chia ly, cuối cùng cặp đôi nhân vật chính cũng tìm được hạnh phúc bằng đám cưới giản dị, mộc mạc giữa biển trời xanh ngắt. Nụ hôn mà chú rể dành cho cô dâu là nụ hôn đẹp và giàu cảm xúc nhất mà Lee Da Hae - Lee Dong Wook dành tặng khán giả.
Chia sẻ