Giấc mộng giàu sang... (Phần cuối)

Giang Phạm,
Chia sẻ

Thủ tục ly hôn nhanh chóng được hoàn tất. Ly chua xót, đắng chát xách hành lí ra khỏi căn biệt thự mà trước đây cô đã cực kỳ hân hoan, sung sướng bước vào.

Phần 6: Thê thảm

Ở bệnh viện về nhà, Ly cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Cô cũng chẳng thiết tha lấy lòng lão nữa. Cô đâu thể mang thai, dù có cố thế cố nữa cũng đâu có tác dụng gì. Có lần lão đã nói với cô: “Em có cần đi bệnh viện khám không, sao mãi không mang thai?”. Ly hốt hoảng nhìn lão, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

Trong lúc không biết nên làm gì, thì con gái lão đến tìm Ly. Cô ta nhìn nhìn cái bụng phẳng lì của Ly, cười mỉa: “Sao bụng chị mãi không thấy gì vậy, người đến sau người ta còn có rồi kìa!”. Ly nghiến răng kèn kẹt nhưng không đáp. “Chắc chị cũng không mong muốn đứa bé đó ra đời phải không?”, cô ta tiếp tục hỏi, Ly vẫn im lặng nhưng ánh mắt cô đã đưa ra câu trả lời. Cô ta thấy thế thì cười hì hì, rồi ghé sát vào tai cô thì thầm: “Hợp tác nhé!”.

Ly nhớ đến vụ tai nạn dàn dựng mà mẹ Đạt đã làm với cô thì liền nảy ra ý tưởng. Con gái lão mắt sáng lên, đồng ý ngay tức khắc. Cô ta quen biết nhiều hơn nên sẽ chịu trách nhiệm tìm người, còn nhiệm vụ của cô là dụ cô ả kia ra ngoài, tới nơi nào vắng người qua lại một chút.

Kế hoạch thành công như mong đợi. Cú va đập mạnh khiến cô nàng kia không giữ nổi cái thai. Nhưng Ly lại bị căm hận làm mờ mắt mà bỏ qua một điều, trước đây cô không thể làm gì được gia đình Đạt nhưng lão lại hoàn toàn có năng lực trừng phạt cô bằng những đòn nặng nề nhất. Chẳng khó để tra ra được Ly và con gái lão chính là thủ phạm khiến lão mất đi giọt máu của mình. Con gái lão nước mắt giàn giụa van xin bố tha thứ rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ly, nói Ly dụ dỗ, sai khiến còn cô ta trẻ người non dạ nên nhất thời ngu muội nghe theo.

Con gái lão, lão sẽ trừng trị, nhưng Ly thì cũng đừng hòng thoát tội, dù là ai chủ mưu cũng nào có khác gì nhau. Ly sợ hãi nhìn lão rồi cam chịu ôm bên má bỏng rát khi bị giáng cho những cái tát như búa tạ. Cô không tin lão chỉ tát cô là xong thì đúng lúc đó lão lôi cô lên xe, đi thẳng tới bệnh viện, kéo cô đến phòng khám sức khỏe sinh sản, bắt cô kiểm tra toàn diện một lượt.

Cô run rẩy từng cơn, nhưng chẳng còn cách nào khác là nghe lời. Đến khi nghe được chính miệng bác sĩ kết luận, lão chẳng nói chẳng rằng lại đưa cô về nhà. Cô có dự cảm, đây chính là sự tĩnh lặng trước khi bão lớn kéo đến.

Giấc mộng giàu sang... (Phần cuối) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Y như rằng, lão nhìn Ly mắt mũi sưng đỏ trước mặt, thở dài: “Tôi vốn định sẽ tha thứ cho em, vì dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, và em mới là vợ danh chính ngôn thuận tôi cưới về. Con do em sinh ra đương nhiên là đường hoàng, người khác không thể chê cười điều gì. Nhưng em vừa không thể sinh con, lại ác độc như thế, còn ích kỉ không muốn tôi có con bên ngoài. Em thử nghĩ xem, tôi có lí do gì để giữ em lại? Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư soạn đơn ly hôn, em ngoan ngoãn ký vào, tôi sẽ bồi thường cho em thỏa đáng”.

Nói xong lão bỏ vào phòng làm việc. Cô biết, lão đã quyết định và cô dù có quỳ xuống lạy lục thế nào lão cũng không đổi ý. Cô như người bị rút hết sức lực, đến khóc cũng chẳng còn nước mắt.

Lão giữ lời hứa, bồi thường cho Ly một căn hộ khá sang trọng và khoản tiền tương đối. Thủ tục ly hôn nhanh chóng được hoàn tất, bởi giữa hai người chẳng có tranh chấp gì, khối tài sản lớn của lão không hề liên quan đến cô. Ly chua xót, đắng chát xách hành lí ra khỏi căn biệt thự mà trước đây cô đã cực kỳ hân hoan, sung sướng bước vào. Lúc ấy cô đã nghĩ cuộc đời mình thế là từ nay trải toàn hoa hồng rồi, ngờ đâu cuối cùng lại lưu lạc tới bước đường này?

Ly hiện tại có nhà riêng, có tài khoản mà nhiều người mơ ước, nhưng cô không có công việc, năng lực cũng là con số 0 tròn trĩnh. Tiền nhiều rồi tiêu cũng hết, nhất là cô đang quen sống sung túc, giờ phải tiết kiệm chi li từng đồng sao có thể chịu đựng nổi. Vì thế mà số tiền lão cho cô nhanh chóng cạn kiệt khiến Ly như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng giờ đây, bảo cô làm sao để kiếm tiền?

Giấc mơ làm vợ đại gia dường như đã trở thành xa vời đối với Ly. Mấy gã có tiền đấy sao để ý đến một người đàn bà đã từng ly hôn, ngoài nhan sắc thì chẳng có gì như cô? Cô lại không thể sinh con, dù có may mắn quyến rũ được gã nào thì lấy gì để trói gã, lấy gì đảm bảo cho tương lai mình sẽ không bị đá ra đường như vừa rồi, một khi sự mới lạ đã qua đi?

Ly chỉ còn cách tiếp tục đi lại con đường cũ, làm gái bao, tình nhân bí mật cho những gã đàn ông có tiền nhân lúc nhan sắc vẫn còn mặn mà. Nhưng chẳng lẽ Ly phải cam chịu cả đời cảnh sống như thế, không bao giờ có thể ngẩng mặt lên, cũng chẳng có được một gia đình cho riêng mình?

Đã bao đêm trằn trọc khó ngủ, Ly nhiều lần tự hỏi mình, nếu như khi trước, cô chọn con đường khác, bỏ qua giấc mơ giàu sang thì cuộc đời cô sẽ thế nào? Cô có thể lấy một người chồng bình thường, sinh con đẻ cái cho anh ta, cùng chồng chạy vạy mưu sinh, dù là bộ váy áo triệu bạc thôi cũng thành xa xỉ với cô. Đổi lại, cô sẽ không rơi vào cảnh ngộ thê thảm như bây giờ. Nhưng liệu cô có vui không, quan trọng là khi ấy cô có thể từ bỏ tham vọng đổi đời của mình mà chấp nhận cuộc sống kiểu đó? Cô cũng chẳng biết nữa…

(Hết)

Chia sẻ