Giả Nãi Lượng gián tiếp xác nhận vợ ngoại tình: "Xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ vẫn là anh không đủ tốt"

Pa Dun,
Chia sẻ

Lời bộc bạch của Giả Nãi Lượng khiến rất nhiều người đau lòng.

Sau nhiều ngày dài im lặng, hôm nay (6/1), Giả Nãi Lượng đã chia sẻ trên trang cá nhân một bài viết rất dài. Trong bài viết của mình, Giả Nãi Lượng không nhắc cụ thể đến scandal của vợ và nhân tình trẻ nhưng theo nhiều người anh ngụ ý xác nhận là có những điều đau đớn nhất xảy ra.

Trong tâm thư của mình, Giả Nãi Lượng cũng bày tỏ đã quá mệt mỏi với cư dân mạng vì những lời oán trách.

Giả Nãi Lượng gián tiếp xác nhận vợ ngoại tình: Xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ vẫn là anh không đủ tốt - Ảnh 1.

Tâm thư của Giả Nãi Lượng

Nam diễn viên cho biết, những ngày đã qua có lẽ là những ngày đau đớn nhất trong cuộc đời anh. Hiện giờ trong mắt mọi người anh là người đàn ông bị phản bội, vợ anh Tiểu Lộ là người phụ nữ bỏ bê gia đình còn con gái anh là vật hi sinh cho hôn nhân.

Thậm chí cả bố mẹ anh và bố mẹ vợ cũng khổ sở vì những câu chuyện ồn ào những ngày qua.

Và với Giả Nãi Lượng đó là những điều đau đớn nhất. Anh luôn tự trách bản thân mình yếu đuối không thể bảo vệ được gia đình, bảo vệ được hạnh phúc, bảo vệ được người anh yêu thương.

Về phía Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng đã gửi lời xin lỗi vì theo anh, anh đã chưa đủ tốt để mang "cả thế giới tốt đẹp" về cho cô.

Những tâm sự của Giả Nãi Lượng khiến nhiều người đau lòng và cho rằng Lý Tiểu Lộ thật không biết trân quý một người chồng tốt đến như vậy.

Giả Nãi Lượng gián tiếp xác nhận vợ ngoại tình: Xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ vẫn là anh không đủ tốt - Ảnh 2.

"Xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ vẫn là anh không đủ tốt"

Sau khi đăng tải bức tâm thư, Giả Nãi Lượng đã hủy kết bạn với PGone trên trang cá nhân. Thông qua lời bộc bạch của Giả Nãi Lượng, mọi người cho rằng nam diễn viên đã gián tiếp thừa nhận chuyện ngoại tình là có thật. Tuy nhiên, theo mọi người, sau cùng dù mọi chuyện có đúng có sai thế nào cũng nên để những người trong cuộc tự giải quyết và không nên đả kích những người không liên quan.

Toàn bộ tâm thư của Giả Nãi Lượng:

"Mới một tuần trôi qua nhưng với tôi dài như nửa thế kỷ. Đến hôm nay, tôi có vài lời muốn nói với mọi người.

Con người tôi sợ nhất là gây phiền phức cho người khác, nhưng gần đây chuyện của gia đình tôi đã khiến những người quan tâm tôi vô cùng phiền muộn. Thân là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, gánh trọng trách trên vai nên vẫn phải làm việc, ăn uống ngủ nghỉ như thường.

Gặp phải áp lực, tôi phải thật sự trấn tĩnh.

Tôi là một nghệ sĩ, nhưng cũng là một người bình thường, đối dịên với đả kích lớn như vậy tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên nhưng tôi không sụp đổ và cũng không cho phép mình sụp đổ vì tôi phải bảo vệ người tôi quan tâm.

Mấy ngày nay ở Tô Châu mưa gió không ngừng, sóng gió trên mạng cũng ko dứt: "Lý Tiểu Lộ ngoại tình", "Giả Nãi Lượng bị cắm sừng", "Điềm Hinh phải làm sao", "Hai người sớm đã li hôn"... rồi hàng loạt các tin tức ồ ạt như núi lửa phun trào. Người nhà tôi bị đả kích đến mức không còn sức vùng vẫy đáp trả.Tất cả gần như đã sụp đổ hoàn toàn.

Tôi xác thực trải qua mọi chuyện không hề dễ chịu gì, tôi đã rất đau khổ, thậm chí còn không nghe rõ từng tiếng đập của trái tim mình. Tôi rời phim trường liền như cái xác không hồn, phải cắn chặt răng giữ kín những âm thanh xáo trộn trong lòng.

Hiện giờ tôi là bị gắn cái mác mà mọi người đàn ông đều không muốn nhất đó là "đội mũ xanh" ( bị vợ cắm sừng). Tiểu Lộ, mẹ của con tôi bị chỉ trích là người phụ nữ không để ý tới gia đình. Con gái bảo bối của tôi bị coi là vật hi sinh của hôn nhân.

Mọi người chắc chắn không biết, bố mẹ vợ tôi, bố mẹ tôi đã sớm bị những lời đồn đoán làm không dám ra khỏi cửa, tất cả đều vì lo lắng mà ốm. Điềm Hinh bị sốt gửi video call còn cười nói với tôi rằng: "Ba Ba con nhớ ba".

Mọi người có biết tâm trạng của tôi hiện tại là sao không? Lòng không ngừng rỉ máu. Chúng tôi là nhân vật của công chúng, nhận được yêu thương của mọi người nên giờ phút này cũng không thể chỉ trích bất kỳ ai. Nhìn mọi người trong nhà đau lòng, tôi chỉ biết tự trách mình, không biết có còn hơi sức nào để cho mọi người dựa vào hay không.

Ba thật sự xin lỗi Điềm Hinh, ba khiến con còn nhỏ tuổi ngây thơ vô tội lại phải chịu đựng mấy chuyện này. Con thực sự xin lỗi bố mẹ và bố mẹ vợ, khiến mọi người đáng ra hưởng phúc tuổi già lại phải đau lòng vì câu chuyện này.

Anh thật xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ vẫn là anh không đủ tốt, anh đã nghĩ sẽ đem cả thế giới tốt đẹp này lại cho em, nhưng dù anh dùng tất cả sức lực của mình đến sau cùng cũng không thể cân bằng được công việc và những phút giây bên gia đình.

Nói đến đây, tôi lại nhớ như in hình ảnh lần cầu hôn năm ấy, lời thề mà tôi đã hứa với Tiểu Lộ, từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Nhớ tới giờ phút tôi mệt mỏi chờ ở ngoài phòng sinh, bất lực nhìn, giờ phút ấy tôi đã thề nhất định sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc mỹ mãn nhất nhưng cuối cùng lại trở thành tiếc nuối lớn nhất.

Hiện tại, tôi chỉ có thể cầu khẩn mọi người, xin mọi người có thể lưu lại chút đường sống cho tình yêu mà từng là tín ngưỡng của tôi, hôn nhân thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi. Cho dù con đường tương lai của chúng tôi có ra sao, xin hãy để tự chúng tôi phân xử, khẩn cầu mọi người không cần phải tiếp tục thương tổn đến người thân của tôi.

Tôi tin rằng qua cơn mưa, trời sẽ sáng.

Giả Nãi Lượng."

Nguồn: Weibo

Chia sẻ