Gia Lai: Tá hỏa khi thấy con gái chết trong nhà với nhiều vết đâm

Trần Sỹ,
Chia sẻ

Sáng sớm, không thấy con gái mở cửa để dọn hàng ra bán như thường ngày nên vào nhà xem thử để phụ giúp, người mẹ hoảng hốt thấy con mình đang nằm trên vũng máu.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1968) làm nghề buôn bán hàng tạp hóa tại nhà (xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, sát với nhà bố mẹ đẻ).

Gia Lai: Tá hỏa khi thấy con gái chết trong nhà với nhiều vết đâm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (ảnh TĐ)

Theo đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 6/7, không thấy con gái dậy mở cửa trước để dọn hàng ra bán như thường ngày, bà Nguyễn Thị Tàm (SN 1940, là mẹ chị Hoa) liền đi để phụ chị dọn hàng.

Thấy cửa sau nhà mở, bà Tàm đi vào thì phát hiện chị Hoa đang nằm bất động trên nền đường luồng trong nhà. Lật giở người phát hiện chị Hoa nằm trên vũng máu người còn ấm, bà Tàm liền hô hoán chồng mình và con cháu đang ở trong căn nhà sát vách bên cạnh sang ứng cứu.

Trong quá trình tắm, rửa để làm thủ tục khâm liệm cho chị Hoa, gia đình tá hỏa phát hiện trên người chị có 4 vết đâm trong đó có một vết đâm sâu vào ngực và 1 vết đâm vào cổ. Lúc đó gia đình mới gọi điện trình báo Công an huyện Ia Pa đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, hiện trường trong nhà nạn nhân có 2 hũ heo đất tiết kiệm đều bị kẻ gian đập phá lấy hết tài sản bên trong.

Những người hàng xóm nạn nhân cho hay, thường ngày chị Hoa sống hiền lành, không xích mích với ai. Do bị tàn tật một bên tay và 1 bên chân nên đi lại rất khó khăn, gian hàng tạp hóa hàng chỗ chị bán ở nhà cũng không thật sự đông khách.

Vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa đang phối hợp với các ban ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ