Già đời vẫn muốn... sống thử

Minh Anh,
Chia sẻ

Yêu cuồng nhiệt, không muốn ở xa nhau 1 phút giây nhưng lại ghét phải “Yêu ai yêu cả tông ti họ hàng”. Vì thế nên 2 người mới chọn sống thử để khỏi phải vướng bận.

Yêu nhưng không muốn cưới!

Cứ tưởng thuật ngữ “sống thử” chỉ dành cho các cô cậu tuổi choai choai sinh viên mới nếm tình. Vậy mà hàng loạt các cặp vợ chồng hờ tuổi đã ngả sang đầu 3 vẫn đầy rẫy khắp các khu trọ trong thành phố.

Cặp đôi cùng 31 tuổi Quỳnh và Tiến (Hà Đông, Hà Nội) là cặp đôi vô địch về cả tuổi tác và thời gian sống thử. Hai người làm vợ chồng hờ đến nay đã được 8 năm. Họ bắt đầu sống thử từ khi cả 2 đang học năm cuối đại học. Trải qua 1 thời gian dài sống kiểu "Già nhân ngãi, non vợ chồng", cả 2 đều không muốn có sự thay đổi trong cuộc sống.

Quỳnh cảm thấy làm "vợ hờ" sướng hơn làm vợ thật. Vẫn được yêu chiều, cưng nựng, có người làm mọi việc nặng trong nhà thay cô mà chẳng cần phải quá chăm lo bố mẹ chồng. Trong khi Quỳnh vẫn được là con gái yêu của bố mẹ đẻ chứ không phải làm “bát nước đổ đi”.

Ngày Tết, nhiều chị em gạt nước mắt về quê chồng, khóc thương bố mẹ lầm lũi 1 mình thì Quỳnh ung dung xách ba lô về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Cô chỉ sắm 1 hộp mứt nhỏ làm quà cho nhà Tiến. Trên danh nghĩa, hai người vẫn chỉ là người yêu nên trách nhiệm với 2 bên gia đình cũng không nặng gánh.

Thư (29 tuổi) và Hùng (30 tuổi) yêu nhau đã 5 năm. Bị bố mẹ giục như giục đò mà họ vẫn chưa chịu cưới. Cả 2 đều làm cho công ty nước ngoài, tiền nong rủng rỉnh. 

Bố mẹ Hùng cũng đã sắm riêng cho anh một căn nhà Hà Nội để ở riêng ngay khi có vợ. Thế mà cả 2 đã ổn định về mọi thứ, nhưng lại không muốn kết hôn.

Căn nhà bố mẹ mua cho, Hùng chỉ về đôi lần 1 tháng. Anh thuê căn hộ chung cư cho người yêu trên đường Khuất Duy Tiến và sống chung với Thư được 2 năm. Hàng xóm xung quanh thấy hai người tíu tít đều ngỡ là vợ chồng thật. Chẳng ai biết họ chỉ là sống thử.

Lý do Thư - Hùng không cưới cũng vì cả hai cùng ghét bị ràng buộc với gia đình hai bên. Yêu cuồng nhiệt, không muốn ở xa nhau nhưng họ lại ghét phải “Yêu ai yêu cả tông ti họ hàng”. Vì thế nên hai người mới chọn sống thử để khỏi phải vướng bận.

Thư là người khá vô tư. Cô bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra nếu chẳng may một ngày bị chồng chán. Cô tâm sự: “Mình đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro và cũng tuyên bố với chồng, chồng muốn chia tay thì cứ thoải mái, không cần phải có cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm gì cả. Mình cũng đã phòng trường hợp xấu nhất là 'dính chưởng' thì vẫn nuôi con tốt vì mình đã có tiền tiết kiệm”.

Hằng (27 tuổi) và Dương (29 tuổi) cũng sống chung trong 1 chung cư mini ở Mỹ Đình đã hơn 1 năm nay. Hai người yêu nhau 2 năm thì quyết định "góp gạo thổi cơm chung". Khi được hỏi tại sao không cưới thật cho chắc, Hằng bật cười. Cô nàng gạch đầu dòng hàng loạt các lí do chỉ thích là vợ chồng "hờ" chứ không thích "thật":

- Chưa muốn bước vào các mối quan hệ với nhà chồng.

- Mang tiếng có chồng, khó xin việc hơn.

- Chưa muốn có em bé, nhưng lại muốn có đời sống vợ chồng son.

- Vợ và chồng bình đẳng, không có kiểu vợ phải nai lưng phục vụ chồng.

Cuộc sống của hai vợ chồng họ khá thoải mái. Hai người gọi điện, nhắn tin mỗi ngày khi ở cơ quan. Tối đi dạo, siêu thị hoặc xem phim... Thứ 7 cả hai về quê nghỉ ngơi. Vì chưa vướng bận con cái nên Dương và Hằng hay đi chơi xa. Nhìn cuộc sống tiêu dao, tự tại của đôi trẻ, không ít người ghen tị, tặc lưỡi “Nửa nạc nửa mỡ thế này lại hay!”.

Già đời vẫn muốn... sống thử 1
Trải qua một thời gian dài sống kiểu "Già nhân ngãi, non vợ chồng" cả 2 đều không muốn có sự thay đổi trong cuộc sống (Ảnh minh họa).

Sướng thì sướng thật, nhưng…


Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Cuộc sống của các cặp vợ chồng hờ vui vẻ, thoải mái nhưng lại chông chênh. Và thường người thiệt ở đây lại là phụ nữ.

Mới đây, cặp đôi hàng xóm của Quỳnh và Tiến đã tan đàn xẻ nghé sau khi anh chồng ngoại tình. Cô vợ đành ngậm ngùi thu đồ đạc rời đi, nhường vị trí của mình cho người đàn bà khác. Chẳng biết phải làm sao khi về mặt pháp lý, 2 người không có mối liên hệ gì với nhau.

Mẹ của Quỳnh từ khi nghe loáng thoáng chuyện đó đã làm om sòm, bắt con gái phải cưới. Nhìn cuộc hôn nhân giả nhảm nhí, không có tương lai của con, mẹ Quỳnh lo lắng. Từ lâu bà đã khó chịu với cách sống "khác người" của cô con gái, nhưng Quỳnh vẫn bướng và cãi chày cãi cối. Nay có bằng chứng sống trước mặt, bà nhân thể đe dọa và dụ dỗ con gái chuyển “hờ” thành “thật”.

Nào ngờ, Quỳnh vẫn ương ngạnh. Hai mẹ con cãi nhau 1 trận lớn rồi không thèm nhìn mặt nhau. Mục đích chính của Quỳnh dù cuối cùng không lấy chồng cũng là để có thời gian chăm sóc cho mẹ đẻ. Nhưng kết cục lại chuyển thành cuộc chiến nặng nề, dai dẳng giữa 2 mẹ con.

Có bố mẹ cổ hủ, Thư và Hùng tìm đủ mọi cách để che giấu chuyện 2 người sống thử. Mẹ Thư mà biết cô đã "quan hệ" là đủ chết rồi chứ chưa nói đến chuyện ở chung nhà với đàn ông. Mỗi đợt, bố mẹ 2 bên lên thăm là 2 người lại cuống cuồng đem giấu đồ đạc của Hùng đi.

Một lần, cả 2 suýt bị phát hiện khi mẹ Thư lên Hà Nội đột kích bất ngờ. Lúc mẹ gọi ra đón, Thư phải đưa bà đi siêu thị giả vờ mua ít đồ cho cô bạn. Còn Hùng vội chạy về nhà giấu giếm hết tung tích.

Rút kinh nghiệm lần đó, về sau đồ đạc của Hùng lúc nào cũng gói lại trong 1 chiếc ba lô để có gì chạy cho nhanh. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo cứ dùng xong là phải nhét vào ba lô ngay lập tức, tránh để lại dấu vết rồi bị các cụ phát hiện. 

Cứ thế, hai người sống mà như chạy đua. Nhiều lúc mệt mỏi, Hùng kêu trời than đất: “Cưới thật luôn đi cho khỏe!”



“Sống thử” - chính bởi cái tên gọi “dân dã" ấy mà hầu hết lớp trẻ hiện nay đều có quan niệm sai lệch về lối sống này...
Già đời vẫn muốn... sống thử 2
Chia sẻ