BÀI GỐC Mỗi lần giận chồng, vợ tôi lại xài “quái chiêu” khiến tôi sợ tái mặt

Mỗi lần giận chồng, vợ tôi lại xài “quái chiêu” khiến tôi sợ tái mặt

Mở cổng bước vào, tôi choáng váng khi thấy một sàn nhà đầy người, mà toàn nữ không thôi. Thấy tôi, vợ tôi liếc dài một cái rồi tiếp tục hò hét.

4 Chia sẻ

Gia đình tôi láo nháo xáo trộn vì vợ “nghiện” du xuân

Nguyễn Hoàng Linh,
Chia sẻ

Góp ý thì vợ cãi: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, em cứ chơi hết tháng Giêng này đấy, cả năm khổ ròng rồi, phải để người ta hưởng thụ tí chứ".

Mới Tết ra mà gia đình tôi đã nháo nhào, lộn xộn chẳng theo một quy củ nào cả. Suốt từ Tết cho đến giờ vợ tôi chỉ lo đi du xuân hết với cơ quan lại đến ban hội, nhóm bạn, thậm chí là những nhóm offline trên mạng. Tôi chẳng hiểu vợ cứ thao thao rằng đi du xuân kết hợp lễ bái để cầu cho gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, thuận hòa. Ấy vậy mà gần một tháng nay bố con tôi nhếch nhác, cơm chẳng có mà ăn, chỉ vì vợ bận đi du xuân với lễ hội.

Tôi là công chức nhà nước, còn vợ là chủ một shop thời trang nhỏ. Vợ tôi vốn là người đảm đang, chu toàn mọi chuyện nên trước giờ tôi chưa một lần phải phàn nàn gì cả. Lúc nào nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ, con cái ngoan ngoãn, công việc kinh doanh đi vào nề nếp. Thu nhập của vợ chồng tôi không cao nhưng cũng đủ để duy trì một cuộc sống ổn định trên đất thủ đô.

Nếu chỉ dừng ở đó thì có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cứ mỗi dịp đầu năm là vợ tôi lại bắt đầu cuộc hành trình du xuân không biết mệt mỏi.

Gia đình tôi láo nháo xáo trộn vì vợ “nghiện” du xuân - Ảnh 1.

Cứ mỗi dịp đầu năm là vợ tôi lại bắt đầu cuộc hành trình du xuân không biết mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu tiền lời lãi kinh doanh của năm trước, tiền thưởng Tết của tôi, vợ chỉ lo sắm Tết cho gia đình, biếu hai bên nội ngoại, còn bao nhiêu cô ấy đổi tiền lẻ và dùng làm lộ phí đi du xuân lễ hội.

Nhìn lịch trình đi du xuân hội hè của vợ đầu năm mà tôi phát hoảng, từ địa đầu đất nước đến lưng chừng tổ quốc nơi nào có hội là vợ tôi đều đi hết. Thậm chí, mới đây, cô ấy còn đăng ký chuyến du xuân với một hội các mẹ offline trên mạng đi Bái Đính – Tràng An tận 3 ngày mới về.

Những ngày vợ tôi đi du xuân thì cửa hàng, cửa hiệu cũng đóng cửa. Nhà không ai trông nom, dọn dẹp, bố con tôi đi làm, đi học về còn gì ăn nấy, cơm nước chẳng ra bữa. Có những hôm tôi đi làm về muộn thì con phải đứng ngoài cổng, gọi điện thì vợ nói đang ở hội làng này làng nọ, gấp quá không báo hai bố con được.

Gia đình tôi láo nháo xáo trộn vì vợ “nghiện” du xuân - Ảnh 2.

Năm nào gia đình tôi cũng xáo trộn vì sở thích này của vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi có góp ý vợ chỉ nên đi ngày nghỉ, còn ngày thường ở nhà hộ tôi đưa đón con đi học, lo cơm nước cho gia đình. Thì vợ đem gửi con sang ngoại để đi cho yên tâm, còn tôi tự túc cơm nước.

Trước thái độ của vợ thực tôi chẳng chút hài lòng, năm nào gia đình tôi cũng xáo trộn vì sở thích này của vợ. Dù tôi có góp ý thế nào vợ tôi cũng nhất nhất không nghe. Thậm chí cô ấy còn nói "Cửa hàng cửa hiệu không bán thì đóng cửa, con cái em gửi ngoại rồi. Còn anh 40 tuổi đến nơi rồi mà không tự lo cơm nước được sao? Tháng Giêng là tháng ăn chơi, em cứ chơi hết tháng Giêng này đấy, cả năm khổ ròng rồi, phải để người ta hưởng thụ tí chứ".

Đến nước đó thì tôi cũng chịu, mặc kệ vợ. Chỉ mong mau mau hết tháng Giêng!

Chia sẻ