Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy - bây giờ

Sam,
Chia sẻ

Với tâm niệm "con cái là của trời cho", gia đình chị Lê Huỳnh Anh Thư hết sức vui mừng vì sinh 5 bé rất dễ thương. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui lớn là nỗi lo sao cho các con có được cuộc sống đầy đủ.

Gần đây, dư luận xôn xao câu chuyện sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư (Quận 5, TP.HCM) sinh 5 em bé tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ vào cuối tháng 3. Đây là ca sinh đông con nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  1
5 em bé đáng yêu trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam lúc mới chào đời...

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  2
...và bây giờ (từ trái qua phải: Muội - Đệ - Lộc - Huynh - Phượng)

Chị Anh Thư tâm sự: "Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Lấy nhau được hơn năm chúng tôi chưa có con. Sốt ruột, 2 vợ chồng cứ rảnh là đèo nhau đi khắp chùa chiền bên Gò Vấp để cầu có mụn con cho vui cửa vui nhà. Thế rồi trời thương cho tôi có bầu. Gia đình mừng lắm, đi siêu âm lần đầu là có 2 con. Tuy nhiên đến lần thứ 3 đi khám thì bác sĩ bảo có 3 con. Rồi lần lượt đi siêu âm tiếp ở Từ Dũ tới ngày gần sinh,  bác sĩ cho chúng tôi biết là có 4 bé. Nhưng không ngờ lúc sinh ra lại là 5. Tôi và gia đình hạnh phúc vô cùng". 

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  3
Chị Thư bảo mình rất hạnh phúc vì có 5 người con

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  4
Bé Út trong gia đình

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  5
Khuôn mặt của bé thật dễ thương 

Sau khi sinh, gia đình chị Thư được bác sĩ thông báo trẻ phải được người lớn thay phiên ấp vì bé quá nhỏ và đẻ non. Chị Thư kể: "Lúc gây mê, tôi lịm đi không biết gì. Sau đưa qua phòng hậu phẫu tôi mới hay đã 'mẹ tròn con vuông' và hạ sinh 5 bé. Cảm giác lúc ấy sung sướng vô cùng". 

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  6
Các bé nhà chị Thư rất đáng yêu.

Chị Thư chia sẻ thêm, gia đình đã đặt tên đầy đủ cho 5 bé.  "Tên của các bé lần lượt là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Thế Phượng, Nguyễn Lê Quách Thế Muội. Tên của các bé được ghép từ họ cha, mẹ và chữ Thế trong đời con, cháu thứ 11 theo dòng tộc người Hoa" (ông nội các bé là người Hoa)..

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  7
Bé Muội nhỏ bé trong vòng tay bà nội.

Mẹ chồng chị Thư là bác Kim cho biết thêm: "Mới sinh ra bé Út (tức Muội ) bé xíu và yếu lắm, giờ thì đỡ hơn rồi. Út nó quấn tôi nhất đó". Vừa nói bà vừa nựng cháu, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Hỏi chị về sự vất vả lúc nuôi 5 người con, chị Thư nói: "Đêm tôi thường xuyên thức trắng vì mải trông các cháu. Cứ cho đứa đầu đến đứa cuối bú xong, quay ra rửa bình, thay tã... là đứa đầu lại đói, đòi bú". 

Bà mẹ nhiều con này tâm sự: "sinh con, chăm con đã vất vả rồi, sinh nhiều con còn vất vả gấp trăm, ngàn lần. Vì con đòi ăn, ốm đau phải chăm sóc... rất mệt mỏi". Nhưng chị Thư bảo, "con cái là điềm may mắn trời cho. Vì thế chăm con dù vật vả nhưng tôi thương quý chúng lắm". 

Hiện hoàn cảnh của gia đình chị Thư cũng rất khó khăn vì chỉ có mình chồng chị đi làm, lương tháng 6 triệu và mới nhận được hỗ trợ từ 1 hãng sữa. Nhưng tiền tã, bỉm, lúc ốm đau... cho 5 bé thì gia đình đang rất lo vì không biết trông cậy vào đâu. 

Cùng ngắm những hình ảnh đẹp của các thiên thần trong ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam: 

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  8
Bé Út cười tươi xinh xắn 

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  9
Bé Huynh nằm ngủ ngoan

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  10
Hai bé Huynh, Đệ nằm trên võng 

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  11
Bé Lộc cười chúm chím

Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  12
Bé Muội đeo hoa tai từ nhỏ
Gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam: Ngày ấy -  bây giờ  13
Bé Phượng cũng đeo hoa tai và trông giống hệt bé Muội.
Chia sẻ