Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên

A.D,
Chia sẻ

Cuối tuần qua, gia đình Đăng Khôi và Lý Hải đã có chuyến dã ngoại “phiêu lưu ký” ở rừng Trị An để các con thêm hiểu biết và gắn bó hơn với thiên nhiên.

Sau khi xem bộ tranh minh họa các bài văn “hiểu lầm” thiên nhiên của trẻ em, vợ chồng nhà Đăng Khôi - Thủy Anh và Lý Hải - Minh Hà quyết định cho các con tham gia chuyến xe về với thiên nhiên do nhãn hàng Sunlight tổ chức vào cuối tuần qua. Theo Minh Hà thì đây cũng như chuyến đi chơi mỗi tuần của cả nhà, thay vì đi các khu vui chơi giải trí trong thành phố, hai vợ chồng thử cho con “vào rừng” để các bé có điều kiện hòa mình vào không khí thiên nhiên trong lành.

Điểm đến trong chuyến hành trình khám phá chính là khu rừng Trị An xanh mát với con đường đất đỏ chạy dọc giữa rừng cây, với hồ nước rộng lớn mà ở đó các con có thể tự do vùng vẫy, khám phá thiên nhiên và khám phá khả năng của chính bản thân mình.

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 1.

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh cũng quyết định cho bé Ken tham gia chuyến dã ngoại, để bé được thỏa thích tìm hiểu thiên nhiên và gắn kết hơn với bạn bè

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 2.

Hoạt động đầu tiên của các bé là đi xe đạp thăng bằng trên quãng đường rừng 3km để tìm hiểu về các loại cây cối và côn trùng xung quanh

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 3.

Bé Cherry nhà Lý Hải – Minh Hà tỏ vẻ hào hứng khi được tự mình đi xe đạp, bắt đầu chuyến khám phá

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 4.

Thậm chí còn rất thích thú khi “băng” qua vũng nước, có lẽ đây sẽ là trải nghiệm khó quên của cô bé

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 5.

Rio thì vô cùng chăm chú trên chặng đường đạp xe, mẹ Minh Hà chỉ bên cạnh cổ vũ con, để con tự vượt qua những thử thách

Để hỗ trợ tối đa việc khám phá thiên nhiên xung quanh, mỗi bé được phát cho một chiếc vợt, một chiếc kính lúp và một ống đựng. Trên đường đi các bé thu thập lại những con côn trùng như con bướm, con cuốn chiếu, con nhện, con bọ rùa. Sau đó sẽ cùng tìm hiểu với cô giáo về những con vật ngộ nghĩnh này, mà có lẽ lần đầu tiên các bé được tận mắt thấy.

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 6.

Ken rất chăm chú và tò mò khi được nhìn thấy và tìm hiều về các loại côn trùng

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 7.

Rio và Ken thích thú khi tự mình dùng kính lúp để quan sát cây cỏ và con vật trong khu rừng bí ẩn này

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 8.

Và còn được thoải mái bắt các loại côn trùng “thân thiện” để tự nghiên cứu

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 9.

Các bé được tự do tìm hiểu những điều bé thích với sự hướng dẫn của cô giáo

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 10.

Cherry ngạc nhiên khi được nhìn thấy bọ rùa, hẳn cô bé thấy thú vị lắm đây!

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 11.

Càng đi sâu vào rừng, các bé càng được nhìn thấy những cây to, các em còn được cô giáo hướng dẫn bước qua những ụ đất tránh không đạp vào đàn mối hay cùng nhau nhặt cành cây khô để xây nhà cho những con cuốn chiếu rừng

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 12.

Có lẽ đây là lần đầu tiên các con được vẫy vùng, được tiếp xúc với đất, với nước, với cây cỏ, côn trùng, được tự mình vui chơi cũng là bài học cho bé một cách tự nhiên nhất

Xuất phát từ 6 giờ sáng, các bé trải qua một buổi sáng ý nghĩa khi được thỏa thích khám phá mọi ngóc ngách của khu rừng. Buổi trưa các bé trở về homestay nghỉ ngơi. Bé Rio và Ken vui vẻ cùng phụ mọi người dọn chén đũa cho bữa ăn. Sau khi ăn xong, các bé lại hăng hái và nhiệt tình phụ ba mẹ rửa chén.

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 13.

Rio tự động phụ mọi người dọn chén đũa cho bữa ăn

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 14.

Hai anh em cũng hào hứng rửa chén sau bữa ăn cho ba mẹ

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 15.

Cherry có vẻ thích rửa chén rồi, cô bé tỉ mỉ ngồi kỳ cọ từng cái muỗng, cái chén cho thật sạch

Buổi chiều là khoảng thời gian thú vị không kém khi các bé được hướng dẫn làm thuyền từ vật liệu tái chế trên bãi cỏ cạnh bờ sông. Tận dụng chai nước suối, ống hút, vỉ trứng và cả những vật liệu tự nhiên như lá chuối, tự các bé làm nên những sản phẩm rất xinh xắn và có ích. Từ đó nâng cao tình yêu thiên nhiên, giúp các bé tăng khả năng sáng tạo và thêm ý thức bảo vệ môi trường trong các bé một cách tự nhiên hơn.

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 16.

Lý Hải hướng dẫn Rio làm thuyền giấy từ các vật liệu tái chế được cho sẵn

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 17.

Gia đình Đăng Khôi cũng hướng dẫn Ken làm thuyền giấy

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 18.

Sau khi xong, các bé hào hứng cùng nhau chơi thi thả thuyền

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 19.

Khép lại một ngày với nhiều hoạt động vừa thoải mái vui chơi, vừa như bài học bổ ích cho các bé, các gia đình cùng nhau đốt lửa nướng kẹo marshmallow thật vui

Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu và bí ẩn, sẽ khơi gợi nhiều sự tò mò, khiến trẻ em luôn hiếu kỳ quan sát và đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh. Chuyến xe về với thiên nhiên cho các bé do nhãn hàng Sunlight Thiên Nhiên tổ chức, giúp bổ sung những “thiếu hụt thiên nhiên” cho các bé trong nếp sống thành phố khói bụi, để các em thêm yêu và gần gũi hơn với thiên nhiên, cây cỏ quanh mình. Và hơn hết, điều đó sẽ giúp phát triển toàn diện hơn về thể chất, tư duy, khả năng sáng tạo cũng như vun đầy cảm xúc trong tâm hồn các bé.

Cuối tuần vừa qua, nhãn hàng Sunlight Thiên Nhiên đã cùng mẹ đưa trẻ hòa mình thật sự với môi trường tự nhiên bằng "Chuyến xe về với thiên nhiên", giúp kích thích tối đa sự sáng tạo cho con trong mùa hè này!

Mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin về chuyến xe đặc biệt này tại trang Facebook chính thức của Sunlight: www.facebook.com/SunlightVN

Gia đình Đăng Khôi, Lý Hải hào hứng trong hành trình trải nghiệm thiên nhiên - Ảnh 21.

Chia sẻ