Giả chết, nữ sinh xinh đẹp thoát nạn trong vụ xả súng tại Mỹ

Vân Anh/Dailymail,
Chia sẻ

Anastasia bị hung thủ bắn một viên đạn vào xương sống, cô nhanh trí nằm im giả chết và sau đó đã được các bác sĩ dốc sức cứu cô khỏi bàn tay tử thần.

Anastasia Boylan, 18 tuổi, hiện đang theo học tại Trường cao đẳng cộng đồng Umpqua, thuộc tiểu bang Oregon, Mỹ. Khi vụ xả súng kinh hoàng ngày 1/10 xảy ra, Anastasia đang ở trong lớp học cùng các bạn. 

Anastasia kể lại rằng, Chris Harper-Mercer, nghi phạm vụ xả súng, đã bước vào lớp, bắn chết giáo sư, sau đó hắn hỏi tôn giáo của từng người và nổ súng vào những người theo tôn giáo hắn ghét.

Anastasia cũng bị bắn. Dù rất đau đớn nhưng cô nhanh trí nằm im giả chết. Khi đến các bệnh viện, các bác sĩ kịp thời phẫu thuật lấy viên đạn găm ở xương sống của Anastasia, mang lại sự sống cho cô gái trẻ. Trước khi vào phòng mổ, Anastasia vẫn rất mạnh mẽ cố gắng kể lại sự việc cho gia đình.
 
Anastasia đã giả chết và may mắn thoát khỏi tử thần sau vụ xả súng kinh hoàng

“Chúng tôi chỉ biết chờ đợi. Sẽ tốt hơn nếu con tôi sớm được ra khỏi phòng mổ.” – Bà Deanna Boylan, mẹ của Anastasia nói.

Ông Stacy Boylan, cha của Anastasia nói rằng hung thủ vụ thảm sát vẫn bình tĩnh nạp đạn để sát hại thêm nhiều người sau lượt bắn đầu tiên.

Kortney Moore, một sinh viên kể rằng khi cô đang học trong lớp Sáng tác thì có một viên đạn bắn vỡ cửa sổ. Harper-Mercer bước vào, bắn giáo viên, yêu cầu sinh viên nằm hết xuống và ai theo tôn giáo thì đứng dậy. Sau đó, hắn bắn những sinh viên đó.


Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 9 người tử vong trong vụ xả súng kinh hoàng do Chris Harper-Mercer gây ra

Sinh viên Hannah Miles vẫn còn cảm kích cô giáo vì đã có hành động kịp thời cứu sống nhiều sinh viên. Tại thời điểm xảy ra vụ xả súng, Miles đang trong lớp viết. Bất ngờ, cô nghe thấy âm thanh giống như “thước gõ vào bảng”. Chỉ một giây sau đó, cô biết đó là tiếng súng. 

Trong lúc hoảng loạn, cô giáo Amy Fair xuất hiện và yêu cầu tất cả sinh viên ra ngoài. “Tôi nghĩ rằng cô ấy đã cứu tất cả chúng tôi.” – Miles nói. 


Hannah Miles cũng thoát khỏi thảm kịch nhờ giáo viên báo kịp thời.

Chris Harper-Mercer, 26 tuổi, đã sát hại ít nhất 9 người trong vụ nổ súng tại Trường Cao đẳng cộng đồng Umpqua, ở Rosenburg, tiểu bang Oregon, Mỹ vào lúc 10:30 ngày 1/10 (giờ địa phương). Ngay sau đó, hung thủ bị cảnh sát bắn chết trong khuôn viên trường. 
Chia sẻ