Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 5 của "Ghét thì yêu thôi", nhiều lần bị anh chàng Du chơi xấu, Bạch Kim (Phương Anh) quyết định phản công thế nhưng kế hoạch trả thù của Kim lại toàn thất bại.

Tập 5 của phim truyền hình Ghét thì yêu thôi lên sóng tối 20/9 tiếp tục với những tình tiết hài hước nhưng cũng không kém phần kịch tính. Cay cú vì bị Du (Đình Tú) lấy cắp chìa khóa báo hại cô phải dắt bộ xe về nhà, Bạch Kim (Phương Anh) quyết định phải trả thù. Cô và Phương Anh (Trang Cherry) bàn bạc dùng kế sách cũ, lấy chất lạ bôi vào quần của Du. Báo hại anh đang "cưa gái" thì lại bị ngứa ở... mông, không thể không gãi. Thế là Du không chỉ cưa gái thất bại mà mông của anh lại còn bị nổi mẩn ngứa suốt cả ngày. Giám đốc Ca biết được chủ nhân của trò đùa tinh quái này chính là Kim nhưng anh lại bao che cho cô. Không may, Du đã nghe được chuyện này và bắt Kim phải chịu trách nhiệm.

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 1.

Đang say sưa "cưa gái" thì Du bất ngờ thấy ngứa ngáy "ở mông".

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 2.

Tất cả đều là tác phẩm do Kim gây ra.

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 3.

Phát hiện Kim là hung thủ đứng sau vụ làm mình bị nổi mẩn ở "bàn tọa", Du quyết không tha cho Kim và bắt cô chịu hình phạt.

Kết quả là Bạch Kim ngoài viết bản kiểm điểm ra còn nhận hình phạt bị treo bảng cáo trạng trong văn phòng cho mọi người "ngắm nghía" cộng thêm 100 cái hít đất không được bớt cái nào. Chống đẩy mãi mà chỉ mới được hơn 90 cái, Bạch Kim dần kiệt sức và muốn gục ngã. Du trông thấy liền "xót xa" nói rằng: "Anh đây rất là biết thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng em chẳng phải hoa, cũng chẳng phải ngọc. Gọi anh bằng anh Du, hun anh một cái rồi anh tha cho". Vừa nghe đến đây Kim liền phát điên lên, mặc kệ thân xác rã rời, Kim gượng dậy chống đẩy cho đủ 100 cái hít đất.

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 4.

Ngoài bị phê bình, viết kiểm điểm, Kim còn phải hít đất 100 cái dưới sự giám sát của Du.

Thua keo này ta bày keo khác, Kim giao nhiệm vụ trả thù lại cho cô bạn thân Phương Anh. Định dùng khổ nhục kế, Phương Anh canh ngay lúc Du chạy xe ngang rồi lao xe ra giả vờ té để ăn vạ. Bị Du nói móc vài câu, Phương Anh nổi giận vung nắm đấm tính đánh Du. Nào ngờ lúc đấy đi cùng Du còn có Sĩ - con trai chủ trung tâm thể dục. Phương Anh mắt nhắm mắt mở, đấm ngay vào mặt Sĩ làm má anh sưng vù lên một mảng đỏ. Kết quả là Phương Anh chẳng những không trả được thù cho Kim mà còn bị bảo vệ bắt mang lên văn phòng chờ giải quyết vì tội cố ý gây thương tích.

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 5.

Phương Anh tính "ăn vạ" để trả thù Du...

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 6.

...nào ngờ lại khiến cho người vô tội là Sĩ bị thương.

Đúng lúc đó thì Kim xuất hiện, Phương Anh như tìm được vị cứu tinh của cuộc đời mình. Nhưng thay vì giải cứu cho Phương Anh thì cả Kim và Phương Anh đều rơi vào vụ án hành hung rối loạn này. Chỉ vì Phương Anh lỡ lời khai ra Kim đã nhờ cô ra tay giải quyết Du, Bạch Kim lần nữa đứng trên bờ vực bị đuổi việc vì dám có ý đồ hãm hại đồng nghiệp. Ngay lúc ấy, Sĩ xuất hiện như một vị thần và lên tiếng giải vây cho Kim. Anh bảo vết thương mình không sao, thay vì bảo bố cậu đuổi việc Kim thì Sĩ lại bảo rằng cậu muốn được học nhảy sexy dance cùng cô giáo Bạch Kim.

Trong cái rủi có cái may, Kim đã thoát khỏi vụ án hành hung một cách bình yên vô sự. Thế nhưng khi vừa trở về nhà Kim lại phát hiện ra một bí mật động trời về người bố đã mất của mình. Cô vô tình đọc được tin nhắn của ông Quang (NSƯT Chí Trung) gửi cho mẹ mình. Nội dung tin nhắn là ông ấy đã từng gặp được bố của Kim trong buổi họp lớp vào năm 1995. Nhưng theo như bà Diễm (Vân Dung) kể lại với Kim thì bố cô mất trước khi cô được sinh ra vào năm 1990.

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 7.

Ông Quang chắc chắn rằng ông từng gặp bố Kim vào năm 1995.

Mời ông Quang đến nhà, Kim muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này. Nào ngờ ông Quang lại dám chắc như đinh đóng cột rằng ông từng gặp bố Kim vào năm 1995, tức là 5 năm sau khi Kim sinh ra. "Chú còn đánh nhau với bố cháu may đến 10 mũi đây này. Lần đấy chú nhớ kĩ lắm vì không phải một người mà cả lớp đánh chú mà", ông Quang kể lại. Vậy sự thật ẩn giấu phía sau chuyện này là sao? Bố Kim còn sống hay đã chết? Đón xem tập 6 của Ghét thì yêu thôi lên sóng vào tối 21/9 trên kênh VTV3.

Ghét thì yêu thôi: Phương Anh không trả thù thì thôi, mà đã ra tay thì chỉ có... thất bại - Ảnh 8.

Kim mời ông Quang đến nhà để hỏi cho ra lẽ về việc ông từng gặp bố mình.

Chia sẻ