Ghét của nào trời trao của nấy: Mẹ trẻ ghét đồng nghiệp môi trề, ai dè sinh ra con có tật y hệt

Chím NF,
Chia sẻ

Nhiều người vẫn bán tín bán nghi vào câu nói "ghét của nào trời trao của nấy", nhưng hàng loạt câu chuyện cũng như hình ảnh minh họa dưới đây sẽ là minh chứng hùng hồn nhất dành cho họ.

Ông bà ta có câu "ghét của nào trời trao của nấy" nhưng nhiều người vẫn không tin bởi họ cho rằng đó chỉ là quan niệm ngày xưa. Thậm chí, các cụ còn cho rằng khi bầu không được ghét ai vì sinh con ra sẽ giống người đó. Điều này càng khiến nhiều người hồ nghi.

Nhưng mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện "ghét của nào trời trao của nấy" của mình khiến dân mạng phải cười lăn lộn.

Chia sẻ trong một nhóm kín trên mạng xã hội, bà mẹ này viết: "Chuyện là như thế này. Hồi mình có bầu mình ghét bà đồng nghiệp kia cực kỳ. Mà bà ấy có cái tật là hay trề môi. 

Thế nào đẻ con mình ra nó y chang mọi người ạ. Nó buồn nó trề, tè cũng trề, đói cũng trề và nằm chơi không ai đả động gì nó cũng trề. Mẹ mình bảo lúc ra khỏi phòng mổ nó đã trề rồi. Nên mình rút kinh nghiệm là có bầu là cố gắng đừng ghét ai nha." 

Kèm theo đó, mẹ trẻ này còn chia sẻ hình ảnh trề của con khi "buồn quá vì không ai quan tâm tới nó".

Ghét của nào trời trao của nấy: Mẹ trẻ ghét đồng nghiệp môi trề, ai dè sinh ra con có tật y hệt - Ảnh 1.

Được biết, bà mẹ này có tên là Trường và bé con nhà chị tên là Ruby, 3 tháng tuổi. Mới 3 tháng tuổi nhưng bé Ruby đã trề môi như thế này vì không ai quan tâm.

27
27
28
28

Những lúc không trề môi thì bé xinh xắn, rạng rỡ như thế này đây.

Ngay sau khi được chia sẻ, chị Trường bỗng nhận được sự đồng cảm của không ít những ông bố, bà mẹ trẻ. Hàng nghìn bình luận xuất hiện phía dưới bài viết như muốn củng cố thêm bằng chứng cho quan điểm của ông bà.

21
21
20
20

Chia sẻ của hai ông bố trẻ.

Ghét của nào trời trao của nấy: Mẹ trẻ ghét đồng nghiệp môi trề, ai dè sinh ra con có tật y hệt - Ảnh 4.

Ghét em gái vì hay dẩu miệng, mẹ trẻ đẻ ra con chuyên dẩu miệng.

Ghét của nào trời trao của nấy: Mẹ trẻ ghét đồng nghiệp môi trề, ai dè sinh ra con có tật y hệt - Ảnh 5.

Dù bố mẹ đều cao nhưng vì mỉa mai mấy người lùn mà kết quả là một em bé chân ngắn đáng yêu như thế này.

Ghét của nào trời trao của nấy: Mẹ trẻ ghét đồng nghiệp môi trề, ai dè sinh ra con có tật y hệt - Ảnh 6.

Trái ngược với ao ước mũi cao của bà mẹ này là một cu con mũi tẹt nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.

Ngoài ra, nhiều dân mạng còn tỏ ra có kinh nghiệm khi nói: "Các cụ dặn rồi, lúc có bầu thì tâm tính phải vui vẻ hoan hỉ, không được chê bai ghét bỏ hay nói xấu người khác, nếu không sinh con ra con sẽ hứng hết."

Chia sẻ