Ghen tị với chú cún sang chảnh thường xuyên được "đi spa, xịt nước hoa" của á hậu Tú Anh

Lynk,
Chia sẻ

Là cún yêu của nàng á hậu xinh đẹp nên Đậu Đậu cũng "không phải dạng vừa", cậu nhóc cũng có dòng dõi hoa hậu tít bên Thái Lan và hiện đang có cuộc sống sang chảnh, được cưng chiều như em út trong gia đình Tú Anh.

Không chỉ có thú vui sang chảnh với những bộ sưu tập hàng hiệu, nước hoa, túi xách… nhiều sao Việt còn có sở thích nuôi thú cưng để xả stress sau những lúc làm việc mệt nhoài, đồng thời coi chúng như con hoặc người bạn thân thiết của mình.

Á hậu Tú Anh cũng không ngoại lệ. Cô hiện đang nuôi một chú chó cảnh giống Poodle rất xinh xắn. Dù công việc khá bận rộn, người đẹp 9X vẫn luôn dành thời gian chăm chút cho cún cưng rất chu đáo, và chú cún này rất may mắn khi được cả gia đình cô yêu thương như ruột thịt.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh

.chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Bạn có trông thấy cục bông nâu xù cực dễ thương nằm ngoan bên cạnh á hậu Tú Anh không?

Em cún này không sinh ra tại Việt Nam, gia đình Tú Anh mua ở Thái Lan, sau khi về tổ ấm mới, chú cún được đặt tên là Đậu Đậu, vừa đáng yêu vừa dễ nhớ. Lúc mới mua, Đậu Đậu vừa sinh được vài tháng, bé xíu, lông dài xù như cục bông, rất lười, chỉ thích ngủ. Giờ Đậu Đậu đã 11 tháng tuổi rồi, được nàng á hậu xinh đẹp gọi là “con trai”, cưng chiều hết mực.

Đậu Đậu không phải là bé cún bình thường, có rất nhiều điểm đặc biệt bất ngờ mà Tú Anh tiết lộ về chú: “Mẹ của Đậu từng giành giải Nhất trong một cuộc thi hoa hậu ở Thái Lan, nên mọi người thường gọi đùa Đậu là con trai bông hậu. Còn nữa là màu lông ban đầu của Đậu không giống bây giờ. Lúc bé toàn thân Đậu đen xì, tối màu hơn, sau một đợt thay lông thì “lột xác” hoàn toàn, rồi sở hữu nhan sắc đặc biệt như hiện tại”.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Lúc mới sinh, Đậu Đậu có bộ lông khá sẫm màu, dài mượt, rậm và xoăn đặc trưng giống Poodle.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Sau lần thay lông, "con trai" Tú Anh đã lột xác với bộ lông xám vô cùng cutie. Ai cũng nghĩ là chú được nhuộm tai, nhưng thật ra đó là phong cách "dị" của Đậu Đậu.

Cún cưng của á hậu Tú Anh rất khó tính, “đỏng đảnh” trong chuyện ăn uống. Mặc dù khá hiền lành, thông minh, biết thể hiện tình cảm và ngoan ngoãn nhưng Đậu Đậu rất khó dỗ dành khi ăn, phải “nịnh nọt” mới chịu, ghét cơm và các loại hạt, chỉ thích bò hầm, tim gan gà, trứng cút lộn… Trừ tính "xấu" này ra thì mọi người trong gia đình Tú Anh rất yêu chú cún này, cô nàng rất thích được Đậu Đậu hôn môi. Nhìn cậu chàng nhảy nhót, dáng vẻ mừng rỡ ngộ nghĩnh đón cô chủ đi học hoặc chạy show bên ngoài về khiến Tú Anh quên hết mệt mỏi.

Trong những lần hiếm hoi cô nàng đăng ảnh chụp cùng "con trai" cưng lên trang cá nhân, rất nhiều người trầm trồ khen ngợi, phát cuồng với vẻ đáng yêu của Đậu, có lẽ lượng fan của cậu chàng cũng chẳng kém cô chủ xinh đẹp của mình là mấy.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Tú Anh chẳng ngại lăn lê trên sàn nhà để thoải mái đùa nghịch với "con trai" cưng, thường xuyên chụp ảnh Đậu Đậu để lưu giữ và post lên trang cá nhân.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Dù "xấu tính" một chút nhưng Đậu Đậu dễ thương thế này thì ai chẳng tan chảy!

Lắm lúc á hậu còn “hờn” mát, ghen tị vì chứng kiến bố mẹ cưng chiều Đậu "thối" hơn cả con gái. Có lẽ vì cô nàng là con một, cả nhà chỉ có 3 người nên sự có mặt của Đậu Đậu khiến cuộc sống gia đình Tú Anh vui vẻ, nhiều tiếng cười hơn. Việc chăm sóc Đậu Đậu cũng khiến cả nhà có những giây phút thư giãn thoải mái, Đậu Đậu không khác gì con thơ của gia đình, Đậu Đậu ăn xong được lau miệng, vệ sinh xong cũng được lau rửa cẩn thận với khăn ướt. Thường là Tú Anh mua đồ chơi, nước hoa, thuốc bổ… còn bố mẹ cô mua quần áo, đồ đạc, đưa “em út” đi spa, tỉa lông, làm móng… Chú cún “hậu duệ hoa hậu” có một tủ đồ khá hoành tráng ở nhà, với đủ loại quần áo, jumpsuit, áo yếm… lại còn xịt nước hoa thường xuyên như fashionista thứ thiệt, điệu ơi là điệu.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Đậu "thối" được cả gia đình Tú Anh yêu thương cưng chiều như em út, được đi chơi khắp nơi.

me man chu cun

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Cậu chàng có có tủ đồ to đùng bí mật ở nhà, thường xuyên được đưa đi spa sang chảnh, xịt nước hoa thơm phức như hotboy, Đậu Đậu chỉ thích ngủ chung với cô chủ nhỏ hoặc nằm một mình trên sofa.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Trông "nhỏ con" nhưng có võ nha, hotboy Đậu Đậu ăn diện rất hợp mốt, với đủ loại quần áo sành điệu, rất có gu.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Mẹ Tú Anh ghét nhất tật tự ý "tè bậy" bên ngoài của con trai Đậu Đậu.

Tú Anh “kể xấu” thêm nhiều thứ rất dễ thương về chú cún cưng: “Đậu Đậu rất hiền, chẳng sủa bao giờ, những lúc không hài lòng hay muốn gì cũng chỉ khẽ rên lên để báo hiệu. Chú ta chỉ hư nhất lúc đi vệ sinh thôi. Khi lên cơn “buồn” thường tỏ ra hậm hực, cả nhà đều hiểu nên cho vào toilet ngay, nhưng hễ không có ai để ý là cứ tự ý chạy ra ngoài, đi “bậy” nhưng vẫn biết chọn nơi đẹp, sạch để giải quyết.

Ai cũng bực lắm nhưng thương không dám đánh, cùng lắm là phạt đứng 2 chân trong góc nhà. Lần nào bị phạt hay mắng xong Đậu Đậu cũng dỗi, chui ra nằm yên một xó, buồn thiu, cả nhà lại phải dỗ dành. Nhiều lần, mình cũng muốn cho anh chàng đến lớp học để được huấn luyện thêm nhưng bố mẹ xót, chưa muốn cho đi. Đậu thích ngủ với cô chủ nhưng giường cao quá, chú ta sợ nên lâu nay chú chiếm đóng luôn cái sofa êm ái nhất nhà trong phòng khách”.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
"Đại bản doanh" của Đậu Đậu: chiếc soga to đùng êm ái ở phòng khách, có cả gấu để ôm ngủ cho "phê".

Gần 1 năm ăn ngủ, chơi đùa cùng Đậu Đậu, đi đâu Tú Anh cũng nhớ "con trai" tha thiết, bận rộn đến mấy cũng chỉ mong về để được Đậu hôn hít khắp mặt, sờ mó trêu chọc nhau. Giờ ăn uống thì phục vụ chàng trai tí hon này khá mệt, ăn xong lau miệng vệ sinh còn “chảnh” hơn cả… người, nhưng cả nhà Tú Anh đều không thấy phiền, vì đã coi Đậu như thành viên không thể thiếu. Mỗi ngày trôi qua, kỉ niệm giữa Đậu Đậu với cô chủ nhỏ càng thêm nhiều.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là sau khi Đậu về nhà Dzù (nickname thân mật ở nhà của Tú Anh) được 1 tuần thì không hợp thời tiết, khí hậu Việt Nam nên Đậu bị đi ngoài và sốt. Do chưa có kinh nghiệm nên mình cũng không nhận ra là Đậu đang bị ốm nặng. Cho đến một hôm Đậu bị co giật và nằm thở rất yếu thì lúc đó mình rất hoảng sợ và khóc liên tục, chưa bao giờ có cảm giác lo lắng và sợ hãi đến như vậy. Sau chuyện đó Dzù nhận ra Đậu như 1 thành viên trong gia đình, và từ ngày đó cũng học hỏi, tham khảo kinh nghiệm để có thể nuôi Đậu khoẻ mạnh hơn.

Gần đây Tú Anh mới mất điện thoại nên bị mất rất nhiều hình của Đậu, từ lúc bé xíu đến giờ. Tại vì ít up ảnh Đậu lên facebook nên bao nhiêu ảnh hiếm của con trai chẳng tìm lại được nữa, tiếc lắm”.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Tú Anh nhận ra tình cảm thân thiết yêu thương của mình với Đậu Đậu từ lần cún cưng bị ốm nặng do không kịp thích nghi khí hậu Việt Nam.

Thỉnh thoảng cậu chàng lông xù cũng bị cho “ra rìa”: “Ngoài Đậu Đậu ra thì Tú Anh cũng tranh thủ cuối tuần tham gia các lớp học vẽ, đi chơi với bạn bè để giải toả bớt căng thẳng, tạo thêm sở thích cho mình”. Sau những lúc bị “bơ” như thế thì Đậu Đậu lại thường xuyên làm mặt “chảnh cún” khi chụp ảnh cùng cô chủ nhỏ post lên facebook. Cậu chàng khá hiếu động khi được nàng á hậu xinh đẹp bế đi chơi khắp nơi, dạo phố, café cùng bạn bè.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Đậu "thối" vừa chảnh vừa lười, lại ưa nịnh nọt.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Cậu chàng rất thích được âu yếm, chơi đùa, nghịch ngợm với cô chủ nhỏ.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Đậu Đậu biết thể hiện tình cảm rất dễ thương, quấn quýt nàng á hậu xinh đẹp.

chú cún sang chảnh điệu đà của Á hậu Tú Anh
Bé cún sành điệu này thường được cô chủ bế theo đi cafe, ăn uống, dạo chơi quanh Hà Nội.

Chia sẻ