Ghê tởm người đàn ông hiếp dâm con gái ruột 5 tuổi hơn 100 lần

Bích Hà,
Chia sẻ

Một người đàn ông Hong Kong được miêu tả là “cặn bã của xã hội” và tội ác của hắn là “phi lý và ghê tởm” sau khi chi tiết về việc bạo hành tình dục của hắn đối với con gái được tiết lộ tại tòa án tối cao Hong Kong.

Được biết người đàn ông này thất nghiệp, 62 tuổi, đã bị kết án 21 năm tù vào thứ 4 (4/5). Trước đó ông ta đã bị kết án với 10 tội danh liên quan đến hiếp dâm và làm sách khiêu dâm trẻ em. Ông ta đã phải nhận bản án mặc dù đã cầu xin sự tha thứ.

Thẩm phán Maggie Poon Man Kay, người đã tuyên án, lên án mạnh mẽ bị cáo và nói rằng cô sẽ lấy đây là một điển hình vì tính chất nghiêm trọng của vụ án. “Cô gái đã bị hiếp dâm hơn 100 lần”, bà nói.

Lần bạo lực tình dục đầu tiên được cho rằng xảy ra vào năm 2011, khi nạn nhân mới 5 tuổi, và đã tiếp diễn cho tới năm 2014, khi cô bé lên 9.

Ông ta đã làm chuyện đó khi cháu đi vệ sinh”, nạn nhân cho biết trong một đoạn băng phỏng vấn được chiếu trước tòa. Cô cũng cho cảnh sát biết đã có hơn 100 lần hắn ta làm như vậy.

Bố của bé gái cưỡng dâm em hàng ngày trong khi đang xem bản tin buổi tối trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Ông ta cũng không cho cô bé ăn tối nếu cô từ chối ông ta.

Thẩm phán Poon nói: “Vụ việc này đã xảy ra trong vòng 3 năm và lặp đi lặp lại. Ông ta còn chụp ảnh khi thực hiện hành vi cưỡng dâm con gái mình, và ông ta cũng không làm tình một cách an toàn”.

Thẩm phán đã miêu tả người đàn ông này là “vô đạo đức” và “tàn nhẫn”, và bản án này là để ngăn chặn hành vi phạm tội của ông ta trong tương lai.
 
Cổng vào tòa án tối cao Hong Kong.

Theo như báo cáo y tế về thần kinh của nạn nhân, cô bé đang bị mắc chứng coi nhẹ bản thân, ghét bố mình và chỉ gọi ông ta là “kẻ xấu”. Cô bé hiện đang ở với mẹ.

Việc bạo hành tình dục xảy ra lần đầu tiên khi cô bé bị buộc phải sống với bố bởi vì mẹ của cô, một phụ nữ Trung Quốc, không thể xin được visa vào Hong Kong vì trước đó đã từng bị tạm giam.

Luật sư của người đàn ông này đã nói anh ta đang cân nhắc xem có kháng cáo hay không.  
 
Nguồn: Straitstimes

Chia sẻ