BÀI GỐC Lý do tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh

Lý do tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh

Tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh. Và tôi sẽ luôn sống một cách kiêu hãnh, ngẩng cao đầu thế này.

5 Chia sẻ

Ghê sợ người chồng nhiều lần “chung chạ” với gái trẻ

,
Chia sẻ

Cô nàng gái trẻ ở đầu máy kia nói: “Chồng chị còn nợ tiền mua trinh trong lần ký hợp đồng với đối tác K. tháng trước. Nhờ chị nhắn với chồng, tắt máy không trốn được em đâu”.

Chào Minh Anh và các độc giả của quý báo!

Con gái thời nay bạo miệng thật đấy. Đụng tới trinh tiết là họ sẵn sàng lao lên như con hổ dữ quyết bảo vệ cái “Tôi” to đùng. Nghe tiếng gào “Đây cũng mất trinh đấy” của Minh Anh sợ thật đấy!

Em gái Minh Anh biết không, người không còn trinh trong xã hội này đầy rẫy. Nhưng chẳng ai dại mà đi “lạy ông tôi ở bụi này” giống em đâu. Em cứ giương chữ mất trinh trên trán thế thì đố chàng trai nào dám yêu em chính đáng. Hoặc họ có thể tiến tới em bởi em là cô gái không còn gì để mất - một cơ hội mở ra cho những gã thèm tình.

Nếu đã trong sạch và trinh trắng thì em hãy giữ trọn đều đó tới lúc lấy chồng. Còn không, em cứ lẳng lặng kiếm tìm chàng hoàng tử hợp với lối sống của mình. Đâu cần phải chống đối với tất cả những người đàn ông quan tâm tới cái trinh của phụ nữ. Bởi đàn ông không có lỗi khi coi trọng trinh tiết.

Nói thật, cũng là phụ nữ, song chị sợ những người mạnh miệng như em lắm. Em đang tự chuốc họa vào thân đấy chứ chẳng vẻ vang gì đâu. Con gái mà cứ toác miệng lên như em thì khó kiếm được đàn ông tử tế lắm.

Là phụ nữ có gia đình, đọc tâm sự của em, tôi còn thấy sợ những người con gái như em. Tìm được lý do tự cho là chính đáng để lên giường với đàn ông. Rồi huyễn hoặc xông lên đòi nợ, đòi cho bằng được cái mình đã mất. Mà thực tình cái trinh của các em nào có giá đến thế.


Điển hình phải kể tới như chồng tôi đây. Có vợ đẹp con xinh, nhà cửa đâu ra đấy, anh vẫn ham hố chung chạ với nhiều gái trẻ bên ngoài (Ảnh minh họa)


Điển hình phải kể tới như chồng tôi đây. Có vợ đẹp con xinh, nhà cửa đâu ra đấy, anh vẫn ham hố chung chạ với nhiều gái trẻ bên ngoài.

Người đầu tiên khiến cho tôi sốc là cô gái trẻ mặt trát đầy phấn son đến nhà tôi gây sự. Tôi ra mở cửa thì nhận được lời tự đắc của cô gái: “Chồng chị đã cướp đi sự trong trắng của em. Anh ấy sẽ cưới em làm vợ. Em phải được sống trong nhà này...”

Tôi phải đưa cô ta ra quán nước để tránh hàng xóm nghe thấy chuyện. Nhìn cô ả vừa khóc bù lu bù loa vừa lên giọng thách thức mà tôi chỉ muốn chửi cho vào mặt: “Ngu thì chết chứ tội tình gì”.

Nói với em ấy là vậy nhưng về nhà tôi đã giận dữ tát vào mặt ông chồng thích “ăn chả”. Tôi bắt chồng phải giải quyết món nợ đời này. Chồng tôi bảo: “Sao vợ lại đi tin loại con gái làm tiền đó. Em mới là vợ hợp pháp của anh. Còn gái làm tiền thì có ổ điếm là chỗ ở thôi”. Không biết chồng tôi đã làm gì, song từ ấy cũng không thấy cô ả đó đến nhà tôi nữa.

Chắc chồng tôi thấy xấu hổ với vợ con nên tu tâm sửa tính ít ra ngoài bóng gió hơn. Tôi nghĩ vậy bởi tiền trong túi anh không vơi đi và thời gian sau giờ làm anh đều dành cho gia đình.

Nhưng tôi đã lầm. Đàn ông vốn có tính “ngựa quen đường cũ”. Tôi bị hàng loạt tin nhắn lạ quấy nhiễu. Có cô nàng ở đầu máy kia nói: “Chồng chị còn nợ tiền mua trinh trong lần ký hợp đồng với đối tác K. tháng trước. Nhờ chị nhắn với chồng, tắt máy không trốn được em đâu”.

Tôi gọi lại cho số máy đó rồi quát lên: “Mày đòi nợ thì tới mà gặp cái thằng mua trinh đó mà đòi. Tao liên quan thá gì”. Tất nhiên, cô nàng đó không dám đụng chạm vào người vợ đang ghen nữa.

Sau 2 lần ấy, tôi cảm thấy ghê tởm khi đối diện với chồng mình. Nhiều đêm, tôi phải cắp chăn sang phòng khác ngủ vì không muốn chung chạ với anh.

Mới đây, anh còn làm tôi đau đầu và khổ tâm hơn nữa là chuyện chồng tôi đã lừa gạt để một cô sinh viên năm đầu mang thai. Tôi nghe nói, chồng đã nói dối rằng yêu cô ấy và muốn được cưới cô ấy làm vợ. Khi cô gái mang thai tới gặp thì chồng tôi đã chối phăng đi. Cô gái đáng thương ấy đã phải bỏ thai bỏ học. Sau đó không ai còn biết tin gì về cô gái tội nghiệp đó nữa.

Tôi cũng là người mẹ có hai con trai. Thấy chồng suốt ngày gái gú bên ngoài khiến tôi sợ hãi. Ngoài sợ chồng mang các bệnh xã hội hiểm nghèo về nhà, tôi sợ các con lớn lên sẽ mang tật xấu của bố nó. Hoặc tôi sợ đời cha “ăn mặn” sẽ gây quả báo cho các con tôi.

Nhiều lúc tôi ghê sợ và muốn ly hôn chồng. Nhưng điều mâu thuẫn nhất là khi về nhà, chồng tôi lại trở thành người chồng, người cha tốt. Anh lo đủ vật chất trong nhà. Tiền tôi đi làm chỉ dành cho ăn diện. Các con tôi vẫn được đủ đầy và học các gia sư giỏi nhất.

Chồng tôi thường bảo: “Các con và vợ là cuộc sống, là điều tốt đẹp nhất mà anh luôn muốn giữ”. Tôi tin chồng và thương các con nhiều.

Tôi không biết phải làm gì để giải quyết vấn nạn của chồng mình? Anh thì bảo chẳng ham hố chuyện đi bên ngoài nhiều nhưng công việc và nhiều lúc phải tiếp đối tác. Tôi cón nên làm căng với chồng để anh đoạn tuyệt với chuyện này hay cứ để cho sự đời cuốn đi: “Gái dại thì chết chứ biết kêu ai"?

Chia sẻ