BÀI GỐC Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Tôi nhận ra rằng tôi đang gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn luôn đi theo dõi những cặp tình nhân vào khách sạn, sau đó đeo bám và đòi tiền người khác, đặc biệt là phụ nữ.

9 Chia sẻ

Gặp kẻ "xấu chơi", mình cũng... "chơi xấu" lại NTN Ạ

,
Chia sẻ

Hãy xác định luôn cô ấy đã biết chuyện bạn vào nhà nghỉ thì sớm muộn chuyện này cũng lộ ra. Đàn bà nổi tiếng buôn chuyện rồi, bạn không tránh được đâu.

N.T.N ạ

Bạn có cô đồng nghiệp “xấu tính” và “xấu chơi quá. Cùng là phái nữ với nhau mà chẳng chịu bao che cho nhau, còn đem bí mật của nhau ra để “đổi chác”. Phụ nữ quả là phức tạp.

Nhưng những gì bạn viết ở “Tôi bị đồng nghiệp “tống tiền” khi bắt gặp vào nhà nghỉ” lại thể hiện sự nhún nhường đến kỳ lạ. Tại sao một người dám đi “cặp bồ” với người đàn ông có vợ, chấp nhận thách thức nguy hiểm từ ghen tuông lại sẵn sàng để một kẻ với cái chứng cứ rất bâng quơ đem ra đày ải mình.

Tôi viết chia sẻ cùng bạn không phải để động viên bạn nhưng để chỉ ra cho bạn thấy, việc bạn sợ hãi cô đồng nghiệp là không đáng.

Cô ta chỉ nhìn thấy cái xe của bạn trong nhà nghỉ. Chuyện to tát ư? Không!

Ngày xưa, khi mới có nhà nghỉ, người ta soi mói nhiều. Còn giờ đây, nhà nghỉ nhiều nhan nhản nên việc vào nhà nghỉ cũng nhàm. Người ta vào nhà nghỉ còn có những mục đích khác chứ không chỉ đơn thuần là việc trai gái cái đực.

Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể nói rằng bạn vào nhà nghỉ để thăm họ hàng. Họ hàng của bạn là ông bà chủ khách sạn đó hoặc một người quen nhà bạn đang làm thuê ở đó. Như thế không phải chứng cứ hợp lý hay sao? Cô ta sẽ đi hỏi han để kiểm chứng ư mà chắc gì cô ta đã dám làm việc đó.

Bạn cũng có thể phủ nhận bạn không vào nhà nghỉ ấy, cô ta nhìn nhầm hoặc cố tình đặt điều tiếng xấu cho bạn vì một lý do hiềm khích nào đó giữa hai người. Một khi cô ấy dám tung chuyện bí mật của bạn ra thì bạn cũng chẳng cần phải giữ mình nữa. Bạn nên phản bác lại. Tôi tin cô ấy cũng không thiếu điểm xấu để bạn khai thác đâu. Cô ấy không biết điều với bạn thì bạn cũng nên chuẩn bị vài thứ “vũ khí tinh thần” để giương ra tấn công lại. Đối đầu với kẻ “xấu chơi”, mình cũng phải “chơi xấu” thôi.

Hãy xác định luôn cô ấy đã biết chuyện bạn vào nhà nghỉ thì sớm muộn chuyện này cũng lộ ra. Đàn bà nổi tiếng buôn chuyện rồi, bạn không tránh được đâu. Hãy cứ là mình, việc mình làm không vi phạm pháp luật có gì phải xấu hổi. Nếu bạn đã xác định thôi việc, từ giờ đến tết cũng còn mấy đâu, bạn cứ ở lại công ty qua tết, lĩnh thưởng xong rồi xin nghỉ, đi chỗ khác. Tất nhiên từng ấy thời gian, khỏi làm công việc gì cho cô ấy nữa. Hãy nói thẳng ra xem cô ấy phản ứng sao? Thích kiểu gì, chiều kiểu đó. Không phải sợ.

Chia sẻ