Gặp cô gái xăm đầy mình, cứ đi làm từ thiện là bị gắn mác... lừa đảo

,
Chia sẻ

Gần 2 năm hoạt động từ thiện, cứu giúp rất nhiều mảnh đời đang đứng giữa bờ vực cái chết, thế nhưng Xuân Hương vẫn bị một số người gắn mác... lừa đảo vì cho rằng... bề ngoài của cô không giống một người tốt?!

Cô gái trẻ Hồ Thị Xuân Hương (SN 1992, ngụ quận 8, TP.HCM) vốn nổi tiếng trong cộng đồng mạng với nhiều hoạt động từ thiện thực tế suốt gần 2 năm qua. Fanpage Hồ Xuân Hương chuyên đăng tải thông tin, hình ảnh các hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ, đến nay đã có gần 20.000 thành viên. Trang cá nhân của Hương cũng có đến hơn 65.000 lượt người theo dõi.

Xuân Hương là cô gái xăm mình thường xuyên hoạt động từ thiện và rất được chú ý trên mạng xã hội.

Hương có cá tính mạnh mẽ, cách nói chuyện thẳng thắn đến mức làm một số người "choáng", cơ thể của cô lại được phủ bởi các hình xăm dày đặc từ lưng, cánh tay, bắp chân, cách trang điểm, ăn mặc sành điệu, nên thường bị gắn mác "dân chơi", "lừa đảo", "con gái mà... mất nết". Bỏ qua những lời phán xét ngoại hình, Hương vẫn tiếp tục các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác mỗi ngày.

Năm 2014, Hương thường xuyên đến chăm sóc cho bé Hoàng Thị Phương Vy (12 tuổi, quê ở Đắk Lắk) bị viêm não Nhật Bản.

Có lần, tôi hỏi Hương tại sao bạn không giúp các hoàn cảnh đáng thương đang được rất nhiều người quan tâm, Hương thẳng thắng chia sẻ: "Trước khi quyết định kêu gọi giúp đỡ một ai, tôi sẽ trực tiếp đến gặp nhân vật đó, xem hoàn cảnh thật sự của họ. Chẳng hạn với trường hợp một người phụ nữ thương tật 70%, tôi vẫn không giúp nếu người đó còn con cháu chăm sóc và đã được các nhóm từ thiện khác kêu gọi. Nhưng với một ông lão đơn thân không nhà cửa, không con cái, dù ông bệnh tật chỉ 20%, tôi vẫn sẽ kêu gọi giúp cho đến khi ông khỏe hẳn thì mới ngưng".

Hương cho biết, nhiều trường hợp người bệnh được giúp đỡ một lần, sẽ nảy sinh tâm lý lười lao động và chỉ ngồi chờ... tiền từ thiện, nên với các trường hợp đó, Hương sẽ giúp đỡ bằng cách tìm nhà trọ, việc làm, theo dõi đến khi cuộc sống của người đấy ổn định thì thôi. "Cho cần câu chứ không phải cho con cá, quan niệm từ thiện của tôi là vậy!" , Hương nói.

Hương đến thăm bé Ka Jun Hê, bị khối u to ở mắt tại bệnh viện Trung Ương quân đội 175 (quận Gò Vấp, TP. HCM).

Một người đàn ông vô gia cư mà Hương gặp trên đường đã được cô giúp đỡ tìm nhà trọ, việc làm. Hiện nay Hương vẫn đóng tiền nhà, tiền điện, nước hàng tháng cho ông. Hương cho biết khoảnh khắc này được ghi lại ở hẻm 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cụ ông trong ảnh tên là Phụng.

Tính tình thẳng thắn, lại thêm những hình xăm chi chít trên cơ thể nên mỗi lần Hương vào bệnh viện thăm các bệnh nhân hiểm nghèo, khó khăn thì luôn phải chịu những ánh nhìn kỳ thị từ mọi người. Người thì tò mò không biết cô gái có dáng vẻ như “dân chơi” này sao lại lảng vảng tại các phòng bệnh để hỏi thăm bệnh nhân, người thì e ngại khi tiếp xúc với Hương trong lần đầu gặp mặt.

Nhưng chỉ sau ít phút trò chuyện, chăm sóc bệnh nhân, Hương đã lấy được thiện cảm của gia đình người bệnh và họ cũng mở lòng chia sẻ với cô gái những khó khăn của mình. Nhiều người được giúp đỡ luôn nhắn tin cảm ơn Hương, báo cho cô biết tình trạng sức khỏe của mình, số tiền mình được quyên góp sau khi Hương đăng status trên facebook là bao nhiêu.

Nhiều trường hợp ở các tỉnh xa nhưng khi nhận được thông tin người bệnh, Hương đều gọi lại để hỏi thăm gia đình và hỏi địa chỉ, số tài khoản ngân hàng của gia đình. Sau đó Hương viết bài lên facebook kèm địa chỉ và tài khoản của người đó để bạn đọc gần khu vực đó có thể đến thăm hoặc chuyển khoản.

Hương không làm từ thiện trong các trung tâm bảo trợ, trại mồ côi. Nơi mà cô gái này thường đến là Bệnh viện Nhi Đồng, Chợ Rẫy... để thăm các hoàn cảnh khó khăn đang xoay sở tiền viện phí hàng ngày.

Dù tích cực làm từ thiện nhưng rất nhiều lần Hương nhận được những bình luận không mấy thiện cảm của cộng đồng mạng. Có người nói: "Nhỏ này chắc chắn là lừa đảo chứ từ thiện nỗi gì, các bạn cứ nhìn nó xăm mình kìa, dân chơi chứ không phải dạng vừa đâu nhé!" , có người thì cho rằng Hương dùng tiền quyên góp cho nhu cầu mua sắm cá nhân, những lúc như thế, Hương thẳng thắn nói: "Thật tình tôi không thiếu tiền đến mức phải ăn bớt tiền từ thiện của người khác. Tôi hiện đang kinh doanh tại nhà với thu nhập không hề nhỏ. Mỗi trường hợp giúp đỡ, tôi đều cho trước từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sau đó thấy họ cần một khoản tiền bao nhiêu để vượt qua khó khăn thì tôi mới kêu gọi trên facebook, khi người ta đã quyên góp đủ, tôi sẽ ngưng kêu gọi ngay. Suốt mấy năm qua, cách làm của tôi là như thế. Khi trao tiền cho các bệnh nhân, người nghèo, tôi đều nhờ người chụp ảnh, quay clip, không phải để khoe mà là để làm bằng chứng, rằng tôi có đi thăm và đưa tiền cho họ. Hiện nay có rất nhiều mạnh thường quân thường xuyên đóng góp. Thỉnh thoảng có người chuyển tiền, tôi nói không cần nữa và muốn chuyển khoản trả lại thì người đó bảo cứ giữ lại cho các hoàn cảnh sau này, nên quỹ từ thiện của tôi dù không nhiều nhưng chưa bao giờ cạn...".

Xuân Hương bắt đầu công việc từ thiện từ sau khi chứng kiến tai nạn của người em trai . Hương là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Em trai của cô là đã từng bị tai nạn giao thông phải cưa bỏ một bên chân. Hương cho biết: “Thời gian đó là nỗi kinh hoàng với gia đình tôi, phải chứng kiến con em mình mất đi vĩnh viễn một phần thân thể, là điều không dễ dàng gì. Chính vì thế mà khi gặp những trường hợp bất hạnh hơn em mình tại bệnh viện, tôi hiểu được nỗi đau của chính họ, của người thân, gia đình nên chỉ muốn ủng hộ một phần nhỏ cho những mảnh đời đó đủ nghị lực vượt qua khó khăn”.

Người đầu tiên mà Hương vận động quyên góp là hoàn cảnh của ông Nguyễn Quang Trung, SN 1963, người đàn ông phải nạo xương 13 lần. Sau lần đi thăm ông Trung, Hương vận động quyên góp giúp ông trên facebook và đã thu được số tiền trong 2 đợt là 50 triệu đồng. Sau lần đó, thấy số tiền quyên góp vẫn còn được nhiều người chuyển khoản về, Hương quyết định tìm kiếm những hoàn cảnh cần giúp đỡ khác tại các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố để giúp đỡ thêm nhiều người nữa.

Gần đây nhất, Hương tình cờ đọc được thông tin nghệ sĩ Mạc Can từng nguy kịch vì bệnh tật. Cô kêu gọi giúp đỡ trên facebook và nhờ mọi người liên lạc với nghệ sĩ Mạc Can để Hương có thể đến thăm và giúp đỡ ông, cô dự kiến khi quyên góp được kha khá tiền thì sẽ đến gặp nghệ sĩ Mạc Can vào ngày 11/7. Tuy nhiên, facebook của Hương bị "ném đá" liên tục vì... không đăng thông tin địa chỉ, số điện thoại của nghệ sĩ Mạc Can mà chỉ đăng số tài khoản cá nhân của Hồ Xuân Hương. Mặc dù Hương đã giải thích rằng: "Bác Mạc Can không cho phép tôi công khai thông tin của ông. Những ai tin tưởng tôi và muốn giúp đỡ bác thì chuyển tiền!" nhưng cộng đồng mạng hung hăng vẫn đưa ra hàng ngàn lý do và cho rằng Hương lợi dụng để lấy tiền từ thiện chứ thực chất không hề giúp đỡ nghệ sĩ Mạc Can.

Quá bức xúc vì bị "vu oan", cô gái này dời ngày gặp nghệ sĩ Mạc Can sang chiều ngày 3/7 dù số tiền quyên góp cho ông chỉ mới được 3,8 triệu đồng. Hương tự bỏ ra 10 triệu đồng tiền tích góp của mình bấy lâu để giúp đỡ người nghệ sĩ mà cô thần tượng. Xuân Hương cho biết sẽ tiếp tục chuyển tiền giúp nghệ sĩ Mạc Can nếu tài khoản của cô tiếp tục nhận được đóng góp của cộng đồng. Trong buổi gặp mặt giữa Hương và nghệ sĩ Mạc Can còn có nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn và cháu của nghệ sĩ Mạc Can cùng phóng viên báo đài.

Xuân Hương trong buổi gặp mặt và trao số tiền tổng cộng 13,8 triệu đồng cho nghệ sĩ Mạc Can.

Hương và vợ chồng nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn cùng đến để hỗ trợ, giúp đỡ nghệ sĩ Mạc Can.

Hương cho biết khi gặp gỡ, cô thấy nghệ sĩ Mạc Can đã khỏe so với thời gian nằm viện trước kia, nhưng cuộc sống cũng còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Khi đọc được thông tin này của Hương, đại diện Quỹ Tình nghệ sĩ cho biết sẽ trích Quỹ để giúp nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can 20 triệu đồng. Dự kiến, ngày 7/7 tới đây, đại diện Quỹ Tình nghệ sĩ sẽ trao cho nghệ sĩ Mạc Can số tiền trên.

Dù đã được "minh oan" nhưng Hương cho biết cô cũng cảm thấy... nhức đầu vì liên tục bị những người không hiểu chuyện chửi mắng. "Họ chửi từ cách ăn mặc, đi đứng, hình xăm... và họ nói người đi làm từ thiện thì nhìn giản dị lắm. Tôi không hiểu nổi, tôi nghĩ làm chuyện gì cũng vậy, nên xuất phát từ trái tim và muốn phán xét người khác thì đừng nhìn bề ngoài. Tôi vẫn tiếp tục công việc từ thiện hàng ngày, vì còn nhiều người tin tưởng tôi, còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ ngoài kia. Vậy nên, tôi sẽ cố bỏ qua mọi bình luận ác ý để tập trung vào công việc của mình", Hương chia sẻ.

Ông Lê Văn Phụng (SN 1943, chạy xe ôm ở khu vực quận 3) chia sẻ cảm xúc khi nhận được sự giúp đỡ của Hương và cộng đồng: "Tháng 3 năm ngoái, tôi chạy xe rồi bị tai nạn, vết thương ở chân mỗi lúc một nặng hơn nhưng tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền băng bó, thuốc thang. Càng ngày, vết thương sâu càng lở loét, nhiễm trùng nặng, khiến tôi đau lắm. Người ta không dám đi xe ôm của tôi nữa vì thấy ông già yếu ớt lại đi khập khễnh. Mỗi buổi tối tôi ngủ tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai vì không có nhà cửa và con cháu. Rồi một ngày cô Hương đến và bắt chuyện, hỏi thăm tôi. Ban đầu tôi cũng sợ lắm, tôi sợ cô ấy là dân... lừa đảo đến cướp xe nên rất đề phòng. Không ngờ, khi nghe tôi tâm sự, cô ấy hứa sẽ giúp đỡ tôi tận tình bằng cách kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho tôi chữa lành vết thương và có chỗ ăn ngủ đàng hoàng.

Suốt 6 tháng từ khi gặp cô gái này, tôi như có thêm một cô cháu gái. Cô ấy cùng tôi đến bệnh viện chữa trị, thuê nhà trọ cho tôi, rồi cùng mọi người mua các vật dụng cần thiết trong nhà cho tôi ở. Hàng tháng cô Hương cũng đến gặp chủ nhà trọ để đóng tiền nhà, tiền điện, nước cho tôi. Tôi biết ơn cô bé ấy và rất cảm động trước tấm lòng của mọi người đã quyên góp tiền để cuộc sống của tôi không còn là những đêm lạnh lẽo như ngày xưa nữa..."

Bà Nguyễn Thị Nở (SN 1958, ngụ Quận 4) là cụ bà một mình nuôi 5 đứa cháu nhỏ, cũng được Hương giúp đỡ rất nhiều. "Tôi có biết cô bé ấy là ai đâu, một người bán ngoài chợ dắt cô ấy vào nhà tôi rồi giới thiệu đây là cháu gái của người ấy, chuyên đi làm từ thiện, tên Hương. Cô Hương sau khi quan sát nhà cửa, chơi cùng mấy đứa cháu của tôi thì cô cho tôi trước 1 triệu đồng để mua cơm cho mấy đứa nhỏ. Rồi cô ấy nói: "Để con chụp hình rồi viết bài về hoàn cảnh của bà, đưa lên facebook, mọi người quyên góp được bao nhiêu, con cho bà hết!". Mấy ngày sau, cô bé quay lại và cho chúng tôi hơn 10 triệu đồng. Nhiều người đọc được thông tin trên mạng rồi đến tận nhà chúng tôi để cho thêm tiền, tôi vui không thể tả. Số tiền lúc đó tôi dành dụm đến bây giờ để lo cho tụi nhỏ ăn học..."

Chia sẻ