Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là…

Newben,
Chia sẻ

Nhìn thấy cô dâu trong chiếc đầm lộng lẫy, cô bé không thể rời mắt và khẳng định đó không phải là cô dâu mà là...

Cổ tích vẫn tồn tại vào thời hiện đại đấy chứ. Không phải là chuyện cô gái tìm được hoàng tử như những câu chuyện thần tiên chúng ta vẫn nghe ngày xưa. Đó là câu chuyện về một bé gái bất ngờ nhìn thấy một nàng công chúa xinh đẹp giữa đời thực.

Trên đường phố Seattle, Mỹ, một cô bé 2 tuổi đang đi dạo phố cùng mẹ đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới. Nhìn thấy cô dâu trong chiếc đầm lộng lẫy, cô bé không thể rời mắt. “Bạn cứ tưởng tượng như mình gặp được thần tượng trên đường đi. Cảm giác nó giống hệt vậy đó”, Kelsey Edwards - mẹ bé gái - chia sẻ với Scary Mommy.

Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là… - Ảnh 1.

Nhìn thấy cô dâu trong chiếc đầm lộng lẫy, cô bé không thể rời mắt (Ảnh: scarymommy)

Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là… - Ảnh 2.

Cô bé cho rằng cô dâu chính là nàng công chúa trong quyển sách em cầm trên tay (Ảnh: scarymommy)

“Vợ chồng tôi kết hôn vào cuối tháng Hai vừa qua, và trong lúc chụp ảnh cưới, cô bé này cùng mẹ đã bắt gặp chúng tôi trên đường. Cô bé nghĩ người vợ xinh đẹp của tôi là nàng công chúa trong quyển sách mà cô bé cầm trên tay”, Scott Robertson chồng của “nàng công chúa” chia sẻ trên trang cá nhân.

Cả hai vừa hoàn tất hôn lễ tại nhà thờ và trong lúc người thợ chụp ảnh tìm một nơi nào trên đường phố đầy ắp cửa hàng, quán ăn, họ đã bắt gặp nụ cười đầy ngạc nhiên và e thẹn của cô bé 2 tuổi.

“Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào cô dâu, đáng yêu lắm, nên chúng tôi quyết định tạm ngừng chụp ảnh để trò chuyện với cô bé”, Stephanie Cristalli - nhiếp ảnh gia của bộ ảnh cưới - chia sẻ với Scary Mommy. “Đó là một trong những khoảnh khắc quá đáng yêu và không thể bỏ qua được. Và có trên tay chiếc máy ảnh vào lúc ấy là một điều hết sức tuyệt vời”.

Shandace Robertson - cô dâu xinh xắn bị “nhận nhầm” là công chúa - cho biết: “Tôi quyết định dừng lại trò chuyện cùng hai mẹ con bởi vì tôi rất thích trẻ con. Tôi muốn ôm họ thật chặt. Với tôi, sự tử tế rất quan trọng, dù cho người đang nói chuyện là một cô bé đi nữa, tôi cũng phải tử tế”.

Thế là chẳng ngần ngại gì, Shandace đã rút một bông hoa trong bó hoa cưới của mình và tặng cho “fan nhí”. Như bạn thấy đó, cả “công chúa” và cô bé đều nở nụ cười thật tươi nhất có thể.

Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là… - Ảnh 3.

Shandace đã rút một bông hoa trong bó hoa cưới của mình và tặng cho "fan nhí" (Ảnh: scarymommy)

Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là… - Ảnh 4.

(Ảnh: scarymommy)

“Cô bé không hề biết tôi không phải là công chúa. Còn tôi thì rất hào hứng được nói chuyện với cô bé khi thấy em rất muốn mở lời với tôi. Gương mặt của bé là những biểu cảm hoàn hảo cho cảm giác của cả hai chúng tôi. Hơn cả tuyệt vời nữa”, Shandace hào hứng kể lại. “Dành thời gian với trẻ con luôn mang đến cho tôi rất nhiều hào hứng và tôi rất vui khi có thể tặng niềm vui ấy cho bé gái này. Mẹ cô bé thậm chí còn đùa rằng: “Chị đã giúp tôi tiết kiệm một chuyến đi đến Disney rồi đấy””.

Chị Edwards - mẹ của bé gái - rất cảm kích về hành động của cô dâu Shandace. Chị cho biết: “Tôi rất cảm kích Shandace và Scott vì họ đã nhín chút thời gian chụp ảnh cưới để trò chuyện với con gái tôi. Họ đâu phải làm thế nhưng họ vẫn dành thời gian cho con tôi, để con bé có được những khoảnh khắc ngọt ngào và sẽ chẳng bao giờ có thể quên được”.

Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là… - Ảnh 5.

"Công chúa" và "fan nhí" đã chụp rất nhiều bức ảnh cùng nhau (Ảnh: scarymommy)

Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là… - Ảnh 6.

Chắc chắn đây là một ký ức khó quên đối với cô bé 2 tuổi... (Ảnh: scarymommy)

Gặp cô dâu chụp hình cưới giữa đường, bé gái khăng khăng bảo đây không phải cô dâu mà là… - Ảnh 7.

... và chắc cô dâu này cũng thế (Ảnh: scarymommy)

Chị cho biết thêm, cuốn tiểu thuyết Woman in White mà con gái cầm trên tay chính là của chị. Cô bé đã lấy từ kệ sách của gia đình và khăng khăng nhân vật trên ảnh bìa chính là công chúa. Và thế là: “Khi con bé nhìn thấy Shandace trong bộ váy cưới tuyệt đẹp ấy, con bé đã bị thu hút ngay và cho rằng đó là nàng công chúa, giống như nhân vật trên trang bìa quyển sách vậy”.

(Nguồn: scarymommy)

Chia sẻ