Gặp anh chàng triệu view giả Quang Thắng như thật

Shindo,
Chia sẻ

Anh chàng có hơn 40 triệu lượt xem trên youtube - Đỗ Duy Nam hài hước chia sẻ rằng mình là thí sinh hát dở và xấu trai nhất “Gương mặt thân quen 2016”.

Sự xuất hiện của anh chàng hài hước Đỗ Duy Nam tại Gương mặt thân quen 2016 là nét chấm phá đặc biệt cho chương trình truyền hình. Dù các phần thi chưa có điểm số cao nhưng mỗi khi Đỗ Duy Nam bước ra sân khấu, từ khán giả cho đến 3 vị giám khảo Hoài Linh, Mỹ Linh, Đức Huy đều phải phá ra cười nghiêng ngả. Trò chuyện với Đỗ Duy Nam sau khi gây bão cùng những phần hóa thân thành Quang Thắng, Hari Won, Khánh Ly, Đỗ Duy Nam đã chia sẻ nhiều bí mật thú vị về hành trình chinh phục Gương mặt thân quen của mình.

gương mặt thân quen đỗ duy nam 3

gương mặt thân quen đỗ duy nam 4

gương mặt thân quen đỗ duy nam 5
Đỗ Duy Nam với những tạo hình ấn tượng trên sân khấu "Gương mặt thân quen 2016"

Khổ nhất là cạo lông chân, mặc áo dài nữ

Chào anh Đỗ Duy Nam, anh có thể cho biết lý do tham gia chương trình Gương mặt thân quen năm nay? Điều anh mong muốn có thể thực hiện tại chương trình là gì?

Gương mặt thân quen là một chương trình rất nổi tiếng và có lẽ cũng nhiều nghệ sĩ muốn được tham gia như Nam. Sau khi được chương trình gửi lời lời, trải qua nhiều lần tuyển chọn thì Nam cũng được góp mặt với tư cách 1 trong 6 thí sinh. 

Gương mặt thân quen là chương trình không có loại thí sinh. Chương trình mang tính chất giải trí và nghệ sĩ làm việc nghiêm túc để cống hiến cho khán giả. Bởi vậy nên cá nhân mình khi chơi là chơi hết mình, không lăn tăn hay thiệt hơn, 6 thí sinh luôn giữ tinh thần hoà thuận. Bọn mình tếu táo, líu lo suốt ngày nếu như hôm nào có lịch tập cùng nhau. 

Điều mình mong muốn khi tham gia chương trình là công hiến cho khán giả những tiết mục hay, hài, hóm hỉnh. Qua đó hình ảnh của mình sẽ được đông đảo khán giả cả nước biết đến, không chỉ là một diễn viên biết đóng phim, đóng kịch mà ngoài 2 việc đó mình có thể hát và nhảy múa nữa. 

Tập 7 Gương mặt thân quen: Đỗ Duy Nam hóa thân thành Khánh Ly

Anh đánh giá các thí sinh còn lại như thế nào? Có ai khiến anh e dè và đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi Quán quân không?

5 thí sinh còn lại đối với mình đều là những đối thủ nặng kí. Mỗi lần gặp họ, mình vẫn trêu mọi người rằng nếu đây là cuộc thi hát tới nhà gửi xe mà nghe Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm hay Phan Ngọc Luân thể hiện thì chắc bỏ xe đi về luôn, không thể thi nữa. Vì thực sự là các bạn hát rất hay. Mình rất quý và nể trọng tài năng của 5 thí sinh còn lại. 6 thí sinh là 6 màu sắc khác nhau! 

Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu với lại mình là diễn viên nên mình hay khai thác về diễn xuất hơn là tập trung ca hát. Với mình, Hoà vô tư, lố lố, yêu yêu. Luân khoẻ khoắn, nội lực. Trâm kĩ thuật, chuẩn mực. Thúy Anh nhẹ nhàng, sâu lắng. Khanh cá tính, soái ca. Còn mình thì chắc chắn là hài hước, hóm hỉnh và xấu xấu. Mình nhận mình hát dở và xấu nhất Gương mặt thân quen năm nay (Cười). 

Tập 7 Gương mặt thân quen: Đỗ Duy Nam hóa thân thành Quang Thắng

Tập 5 Gương mặt thân quen: Đỗ Duy Nam hóa thân thành Hari Won

Khó khăn của Đỗ Duy Nam tại cuộc thi là gì? Anh đã khắc phục khó khăn đó qua từng vòng thi như thế nào?

Khó khăn nhất với mình và cũng là nỗi khổ, nỗi lo, nỗi sợ hãi trong mỗi lần giả gái. Mình sợ lắm, không biết phải làm con gái như thế nào. Phấn son, phụ diện, dép guốc, váy áo… cứ nghĩ tới là tái mặt. Nhưng rồi cũng quen, cũng tự biết cạo lông tay, lông chân, lông nách mỗi khi giả nữ! Kỷ niệm vui thì vô vàn nhưng nhớ nhất là khi giả làm Xuân Mai, cạo lông chân, lông nách xong mình ốm luôn tuần. Rồi sau đó là kỉ niệm đi mua áo ngực phải đeo khẩu trang, hay ra chợ Lớn mua vải may áo dài nữ. Các cô bán vải hỏi mình là mua cho ai, mình hồn nhiên trả lời: "Dạ cho cháu". Các cô cười cứ gọi là té ghế luôn. 

gương mặt thân quen đỗ duy nam 2

Trong đêm thi thứ 6 vừa qua, phần hóa thân thành nghệ sĩ hài Quang Thắng của Đỗ Duy Nam đã nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Tuy nhiên, xét trên điểm số chung cuộc mà ban giám khảo đưa ra, Đỗ Duy Nam lại bị vụt mất thứ hạng cao nhất. Anh có cảm thấy buồn không khi công sức mình bỏ ra chưa được đền đáp xứng đáng?

Mình cảm thấy vui chứ không buồn. Thực sự thì 2 tuần qua mình đã sống trong vô vàn cảm xúc, sau thành công khí hoá thân thành Hari Won vui tưng bừng thì nối tiếp là nghệ sĩ Quang Thắng. Thích nhất là đi ra chợ bà con kéo vào khen, xong cười, véo véo mặt như con nít. Vui lắm! 

Sau khi xem lại phần trình diễn, mình thấy giả làm anh Quang Thắng giống quá, chính bản thân cũng chưa nghĩ sẽ giống được nhiều thế! Anh Quang Thắng chia sẻ với báo chí rằng rất khoái tiết mục của mình, thậm chí con và vợ anh cũng thấy mình giống quá! Hạnh phúc nào hơn khi được bản gốc đánh giá tốt chứ! 

Có một số ý kiến cho rằng đã có sự thiên vị Hòa Minzy trong đêm thi thứ 6. Nhiều khán giả đánh giá rằng Đỗ Duy Nam có phần trình diễn thuyết phục hơn Hòa Minzy và cả Phan Ngọc Luân. Anh suy nghĩ như thế nào về điều này?

Đã đi được nửa chặng đường Gương mặt thân quen rồi, giờ với mình điểm số cũng không còn đặt nặng nữa. Quan  trọng nhất là khán giả vui, điểm mình không cao trong các vòng thi, nhưng tiết mục nào của mình khán giả cũng chờ đợi, tò mò xem hôm nay mình ra sẽ biến hoá như thế nào. Vậy là đủ vui rồi. Còn phần thi ai thắng ai thua đó là do giám khảo. Mình không buồn hay lăn tăn gì cả, bởi 3 vị giám khảo Hoài Linh, Mỹ Linh, Đức Huy đều là những người đáng kính, có chuyên môn cao nên khi họ quyết định ai thắng giải trong đêm thì mình nghĩ đó đều đúng đắn. Với mình, đời về cơ bản vẫn cứ là OK.

gương mặt thân quen đỗ duy nam 7

gương mặt thân quen đỗ duy nam 8

Ở mỗi vòng thi, Đỗ Duy Nam đều mang đến cho khán giả những bài thi hài hước, đầy năng lượng. Đây có phải là chiến thuật của anh tại Gương mặt thân quen? 

Chiến thuật gì đâu! Mình cứ mang con người thật của mình đặt vào đúng nhân vật mình ấn phải! Có 1 điều khi ấn vào ai mình hay đọc tiểu sử, lý lịch, xuất thân của họ... Bởi diễn viên hay nghiên cứu nhân vật trước khi diễn nên nó thành thói quen rồi! Mình vui tính, nói nhiều cũng hâm hâm, đa sầu đa cảm nên làm gì thì làm, hoá thân như thế nào thì nhân vật đó cũng có cái gì đó rất "Đỗ Duy Nam". Có gì đấy là của mình dù 1 chút cũng được, như vậy sẽ đỡ cứng và sẽ hoá thân tốt hơn. 

Trên bảng xếp hạng bình chọn từ khán giả, Đỗ Duy Nam và Hòa Minzy đang bám đuổi nhau khá sát sao ở hạng 1 và hạng 2. Anh có hy vọng rằng những vòng thi tới mình sẽ bứt phá để vươn lên vị trí dẫn đầu?

Mình và Hoà đang đeo bám nhau trong bảng xếp hạng do khán giả bình chọn. Mình hạnh phúc và cũng chúc mừng Hòa suốt, được khán giả yêu mến thì không có gì quý bằng. Qua đây cũng cho mình gửi lời cảm ơn tới khán giả cả nước đã yêu thương và bình chọn cho mình. Mình thích giải khán giả bình chọn hơn quán quân ý. Chắc mỗi người 1 quan điểm, nhưng tới giờ phải nói rằng đến chơi Gương mặt thân quen 2016 đã là 1 may mắn với mình, còn chuyện ai sẽ như thế nào, đăng quang hay không đăng quang thì với mình không còn là chuyện quá khủng khiếp và quan trọng đâu. 

gương mặt thân quen đỗ duy nam 1

Là con nhà nghèo nên phải cố gắng bù vào!

Năm 2015 vừa qua được đánh giá là khoảng thời gian thành công của Đỗ Duy Nam khi anh liên tục có những hoạt động nghệ thuật ấn tượng. Bí quyết để Đỗ Duy Nam xây dựng hình ảnh trong thời gian qua là gì?

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó mình về làm việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, tới nay cũng được 6 – 7 năm hoạt động nghệ thuật. Cũng may mắn khi có nhiều giải thưởng uy tín trong nước và ngoài nước. Mình xuất thân con nhà nghèo, ở vùng cao Lào Cai xuống thủ đô học nên chỉ biết cố gắng thôi. Cũng lăn lộn từ hồi sinh viên, làm thêm, làm quần chúng trong phim... nên quan sát cuộc sống cũng được chút chút. Mỗi lần lang thang đi làm thì lại rút ra cho bản thân những kinh nghiệm sống quý giá. 2015 là năm găt hái nhiều thành công với mình khi lọt vào top Nam diễn viên Ấn Tượng của VTV. Bên cạnh đó mình cũng tham gia nhiều dự án phim nhờ vậy cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn trước, phụ giúp được thêm gia đình. Đây là điều tự hào nhất của mình. 

Mình không có bí quyết gì xây dựng hình ảnh cả, mình cũng không có quản lý luôn, làm việc gì mình cũng tự ghi lịch vào điện thoại. Sau đó tự đi, tự lần mò, tự tìm đối tác, công việc cũng không nhiều đến mức mình không kiểm soát được. Mình là trai miền núi, mình có sao sống vậy. Bố mẹ mình dạy hãy sống chân thành với người ta, bởi vì mình sống như thế nào với người ta thì người ta sẽ sống như thế với mình. Mình tâm niệm làm gì dù mệt cũng hết lòng, hết sức còn việc nó tốt đến đâu hay kết quả có như thế nào thì cũng không có gì ân hận. Cố hết sức rồi thì không có gì phải hối tiếc hết. 

gương mặt thân quen đỗ duy nam 9

Nói riêng về sự nghiệp diễn xuất, trong những vai diễn Đỗ Duy Nam từng hóa thân vào, vai nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất?

Gia đình mình không ai làm nghệ thuật cả, bố mẹ làm về nông nghiệp, chị Cả làm hải quan, chị Hai làm cán bộ ở phường, mọi thứ liên quan đến nghệ thuật đều do mình tự mày mò. May mắn được các anh chị đi trước hướng dẫn nên con đường cũng có chút thuận lợi. Vai diễn tới giờ mình vẫn nhớ mãi đó là Đôn Sứt trong vở Lời Thề Thứ 9 của bác Lưu Quang Vũ, do NSƯT Chí Trung Táo Giao Thông phục dựng. Anh Trung gần 30 trước từng đóng vai Đôn Sứt, và khi làm lại vở này anh đã tin tưởng giao vai đó cho mình. Nhờ đó mình mới đạt được chiếc huy chương Vàng sân khấu đầu tiên. Anh Chí Trung là người anh mình yêu mến, Nhà hát Tuổi Trẻ nơi mình làm việc luôn đầy áp tiếng cười và hạnh phúc. Nơi đó còn có rất nhiều những vở diễn kinh điển và nhân văn, mình tự hào khi được nuôi dưỡng và lớn lên từ đó.

Ở thời điểm hiện tại, Đỗ Duy Nam là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi có đông đảo người hâm mộ trải dài từ Bắc đến Nam. Anh cảm thấy thế nào với điều này?

Những thầy cô, anh chị đi trước mình như Chí Trung, Trần Lực, Quang Thắng, Xuân Bắc, Lê Khanh… đều dạy là dù có làm gì đi nữa, khi đã mang danh nghệ sĩ, ăn cơm của tổ nghiệp thì phải sống cho có đạo đức. Chính từ việc học tập những điều hay, lẽ phải cũng như lửa nghề nghiệp đã được truyền dạy bao năm nay, mình bước đi một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Mình tâm niệm dù hoạt động ở môi trường nào, Bắc hay Nam thì cũng phải là chính mình, thành thật và hết lòng với công việc, đồng nghiệp lẫn khán giả. 

Mình cảm thấy may mắn chút chút vì được khán giả yêu mến. Trên trang fanpage, mình cố gắng trả lời bình luận hay tin nhắn của mọi người dù không hết. Mình sợ mọi người giận lắm. Mình nghĩ do tính cách vui vui, suy nghĩ đơn giản nên mới được mọi người yêu thương. Fanpage hơn 1 triệu follow cùng youtube gần 40 triệu lượt truy cập là những gì mà khán giả đã dành tặng cho mình. Mình cũng có những sản phẩm thuần tính giải trí nhưng cũng có những sản phẩm tử tế, nhân văn. Số đông mọi người đều ủng hộ là mình vui rồi! Còn những cái chê bai hay nhận xét chưa tích cực mình cũng xin nhận để sửa.

Cậu Sơn Tùng MTP có câu hát rất hay mình rất thích đó là: "Nhìn cuộc đời nhẹ tênh, mình sống sao cho nụ cười còn mãi. Vứt hết đi buồn bực ngoài kia, bay lên cùng những vần thơ, ta quên đi sự đời".

gương mặt thân quen đỗ duy nam 10

gương mặt thân quen đỗ duy nam 11

Những hoạt động nghệ thuật của Đỗ Duy Nam trong thời gian tới là gì?

Sau Gương mặt thân quen thì mục tiêu của mình là làm được 1 phim điện ảnh chiếu rạp. Tuy nhiên mình cũng không bỏ qua mảng phim truyền hình. Mình yêu diễn xuất, làm phim và sân khấu kịch như nhau, nên vẫn muốn tập trung chuyên môn trước đã. Còn nếu có sự kiện nào mời đi hát mình cũng sẵn sàng cống hiến luôn. Mọi chuyện cứ cố gắng từ từ, thứ gì đã tốt rồi thì cố gắng phát huy hơn, thứ gì chưa được hay lắm thì cố gắng khắc phục.

Xin cám ơn Đỗ Duy Nam vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ