"Gạo nếp gạo tẻ" tập cuối: Bà Mai chính là người khiến mẹ Tường "phũ" với Hương nhưng lại chẳng được một câu xin lỗi!

Anna,
Chia sẻ

Nếu "Gạo nếp gạo tẻ" để cho bà Mai có một lời xin lỗi chính thức với mẹ con Tường, hẳn đoạn kết phim sẽ còn viên mãn hơn rất nhiều.

Gạo nếp gạo tẻ đã chính thức khép lại hành trình 109 tập phát sóng bằng một đoạn kết viên mãn dành cho tất cả. Cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió, Tường - Hương đã đến được với nhau. Nụ hôn ngọt ngào của họ đã khép lại tập cuối cùng Gạo nếp gạo tẻ trong niềm hân hoan của khán giả.

Gạo nếp gạo tẻ tập cuối: Bà Mai chính là người khiến mẹ Tường phũ với Hương nhưng lại chẳng được một câu xin lỗi! - Ảnh 1.

Trong tập này, nguyên nhân khiến mẹ Tường chia cắt con trai và Hương cuối cùng cũng được hé lộ. Không ngoài dự đoán, lý do chính là... bà Mai.

Mẹ Tường kể rằng năm xưa, bà trở lại Việt Nam vào đúng ngày Tường định kết hôn với Hương là vì bên Mỹ thông báo đã tìm ra phương pháp chữa bệnh cho Tường. Thế nhưng khi trở lại, bà đau đớn phát hiện ra con trai đang ngất xỉu vì cơn đau tim. Bên cạnh anh là chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn phũ phàng của bà Mai.

Gạo nếp gạo tẻ tập 109: Lý do mẹ Tường chia cắt anh và Hương là vì bà Mai

Với lòng tự trọng của một người mẹ, bà Lan không thể nào chấp nhận nổi chuyện bà Mai đối xử với con trai mình như vậy. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến mẹ Tường quyết định chấm dứt mọi mối quan hệ với Hương. Sau khi Tường phẫu thuật xong, anh hôn mê trong suốt hơn 1 năm ròng và khi tỉnh dậy, anh hoàn toàn mất đi tất cả ký ức về quá khứ. Lợi dụng chuyện đó, bà Lan đã "tạo ra" cho con trai một cuộc sống hoàn toàn mới, chính là lời nói dối về cậu em song sinh tên Huy như khán giả đã biết.

Gạo nếp gạo tẻ tập cuối: Bà Mai chính là người khiến mẹ Tường phũ với Hương nhưng lại chẳng được một câu xin lỗi! - Ảnh 3.

Điều đáng nói là sau tất cả mọi chuyện, ngay cả khi bộ phim kết thúc, khán giả vẫn không được chứng kiến một lời xin lỗi của bà Mai dành cho mẹ con Tường. Việc Tường ra đi đột ngột đã khiến Hương đau khổ suốt nhiều năm trời, thậm chí cô còn phải đối diện với bệnh mất ngủ và phải uống thuốc an thần. Nếu như không có tin nhắn của bà Mai, Hương đã không phải trải qua quãng đời đau khổ đó.

Mặc dù bà Mai đã xin lỗi Hương và hứa bù đắp cho con, thế nhưng còn Tường? Những gì bà Mai gây ra cho Tường và mẹ của anh cũng là một nỗi tổn thương sâu sắc. Nhưng sau tất cả, lời xin lỗi của bà Mai đã không xuất hiện.

Gạo nếp gạo tẻ tập cuối: Bà Mai chính là người khiến mẹ Tường phũ với Hương nhưng lại chẳng được một câu xin lỗi! - Ảnh 4.

Sau hành trình dài "tạo nghiệp", bà Mai có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên các con.

Nếu như nói rằng thời lượng tập cuối quá ngắn không đủ để giải quyết tất cả, thì khán giả lại ước rằng giá như biên kịch để cho bà Mai làm điều đó vào tập trước cũng được! Lời xin lỗi ấy, có lẽ chỉ tốn chưa đầy một phút phim thôi, nhưng thực sự rất đáng quý. Không chỉ gia đình Tường, mà khán giả cũng cần lời xin lỗi ấy, để xóa đi những ấn tượng xấu trong lòng mình về bà Mai. Khán giả cũng cần từ bà một lời xin lỗi!

Chia sẻ