"Gạo nếp gạo tẻ": Một lần nữa bị bỏ rơi, Phúc bàng hoàng chứng kiến cảnh gia đình Kiệt - Hân hạnh phúc trên phố

Anna,
Chia sẻ

Trong khi mẹ con Phúc một lần nữa bị Kiệt bỏ rơi thì Phúc lại tình cờ nhìn thấy cảnh Kiệt dẫn mẹ con Hân đi ăn.

Quá tử tế và muốn làm tròn trách nhiệm với tất cả mọi người, đó là một đức tính tốt nhưng cuối cùng đức tính đó đã đem đến rắc rối cho Kiệt trong tập 95 Gạo nếp gạo tẻ.

Trong tập này, người làm cha như Kiệt gặp phải một tình huống vô cùng hi hữu. Đấy là Bé Miu và bé Thương cùng có buổi diễn văn nghệ và Kiệt đã quyết định sẽ đưa mẹ con Hân đến trường rồi quay về đi cùng mẹ con Phúc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trên đường đến với Phúc, Kiệt nhận được cuộc gọi từ trường bé Miu rằng Hân đột ngột bị ngất phải nhập viện gấp. Vậy là một lần nữa Kiệt lại lỡ hẹn với mẹ con Phúc.

Gạo nếp gạo tẻ: Một lần nữa bị bỏ rơi, Phúc bàng hoàng chứng kiến cảnh gia đình Kiệt - Hân hạnh phúc trên phố - Ảnh 1.

Mãi đến khi Phúc gọi điện đến, Kiệt mới nói là anh đã cho người đến đưa rước mẹ con Phúc. Tình huống càng căng thẳng hơn khi tối đến, Phúc ngỡ ngàng chứng kiến Kiệt đang cùng mẹ con Hân vui vẻ đi ăn trên phố. Trong khi đó, bé Thương con Phúc lại đang buồn thiu vì ba Kiệt đã hứa nhưng lại không đi xem con hát.

Kìm nén cơn giận, Phúc vẫn chờ Kiệt về nhà và dò hỏi anh về ngày hôm nay. Nào ngờ Kiệt tiếp tục nói dối cô và bảo rằng ngày nay anh có cuộc họp quan trọng. Lúc này, Phúc cũng ngửa bài với Kiệt và bảo rằng chẳng có cuộc họp nào hết, cô đã chứng kiến cảnh anh đi ăn cùng mẹ con Hân.

Gạo nếp gạo tẻ: Một lần nữa bị bỏ rơi, Phúc bàng hoàng chứng kiến cảnh gia đình Kiệt - Hân hạnh phúc trên phố - Ảnh 2.

Gạo nếp gạo tẻ: Một lần nữa bị bỏ rơi, Phúc bàng hoàng chứng kiến cảnh gia đình Kiệt - Hân hạnh phúc trên phố - Ảnh 3.

Gạo nếp gạo tẻ: Một lần nữa bị bỏ rơi, Phúc bàng hoàng chứng kiến cảnh gia đình Kiệt - Hân hạnh phúc trên phố - Ảnh 4.

Lúc bấy giờ, Kiệt mới "cứng họng" quay sang giải thích rằng anh chỉ không muốn cô buồn nên mới nói như vậy. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, vì Kiệt đã thông báo chỗ ở của Hân cho gia đình biết. Nhưng Phúc vẫn vô cùng thất vọng và nói với Kiệt rằng: "Mỗi lần cô ấy có việc là anh phải lao ngay đến bằng mọi giá? Và những lần nói dối em càng lúc sẽ càng nhiều hơn...".

Gạo nếp gạo tẻ: Một lần nữa bị bỏ rơi, Phúc bàng hoàng chứng kiến cảnh gia đình Kiệt - Hân hạnh phúc trên phố - Ảnh 5.

Phúc nói không sai, đằng nào thì Kiệt cũng vẫn phải thông báo cho gia đình của Hân biết về cô, tại sao anh lại ôm hết mọi trách nhiệm như vậy?

Kiệt cứ hết lần này tới lần khác nói dối nhưng lại xin Phúc tin mình, Phúc biết phải làm sao đây?

Chia sẻ