"Gạo nếp gạo tẻ" có tin đại hỷ: Hương nhận lời cầu hôn của Tường, nhưng đáng chú ý nhất là "câu chốt" của bà Mai!

Anna,
Chia sẻ

Sau tất cả thì Hương đã nhận lời lấy Tường và cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến khán giả cứ nghĩ... đang mơ!

Sau nhiều úp mở và đồn đoán, ngày hôm nay, Gạo nếp gạo tẻ đã tung ra clip highlight tình tiết mới nhất chính thức hé lộ cái kết của chuyện tình Hương - Tường (Lê Phương - Thanh Thức) trong phim.

Clip mở màn với câu chuyện Hương bị ốm. Lúc hoạn nạn mới biết tấm chân tình. Mặc dù đường đường là vị giám đốc quyền lực, nhưng Tường không ngại vào bếp nấu cháo cho Hương ăn. Anh cũng chứng tỏ mình là người quân tử và hết lòng tin tưởng Hương khi sau khi nấu cháo xong, Tường đã nhờ Công làm phần việc còn lại, đấy là mang cháo cho Hương ăn và nhắc Hương uống thuốc, vì anh phải trở về công ty có việc gấp.

Gạo nếp gạo tẻ có tin đại hỷ: Hương nhận lời lấy Tường, nhưng câu chốt của bà Mai mới là điều gây lo lắng - Ảnh 1.

Chứng kiến những hành động của Tường, Công cuối cùng cũng "tâm phục khẩu phục", chịu thua trước tình địch quá sức hoàn hảo này! Khi bưng cháo lên cho Hương ăn, Công đã nói với Hương rằng: "Em lựa chọn đúng rồi đó!". Đứng trước Tường, Công mới thấy mình thực sự thua kém về mọi mặt. Trên đời này, ngoài Tường ra, không ai có thể làm cho Hương hạnh phúc hơn!

Sau đó, Tường đã chính thức chuẩn bị cho Hương một màn cầu hôn lãng mạn như ngôn tình. "Em làm vợ anh nhé?" - Tường hỏi và trong sự lo lắng tới thót tim của khán giả, Hương gật đầu đồng ý và đón nhận nụ hôn ngọt ngào của Tường.

Gạo nếp gạo tẻ: Tường chính thức cầu hôn Hương

Gạo nếp gạo tẻ có tin đại hỷ: Hương nhận lời lấy Tường, nhưng câu chốt của bà Mai mới là điều gây lo lắng - Ảnh 3.

Gạo nếp gạo tẻ có tin đại hỷ: Hương nhận lời lấy Tường, nhưng câu chốt của bà Mai mới là điều gây lo lắng - Ảnh 4.

Gạo nếp gạo tẻ có tin đại hỷ: Hương nhận lời lấy Tường, nhưng câu chốt của bà Mai mới là điều gây lo lắng - Ảnh 5.

Sau bao nhiêu lời đồn đoán về một cái kết đẫm lệ, mọi chuyện diễn ra trong clip này như một giấc mơ vậy. Thế nên người xem không khỏi lo lắng khi theo chân Hương - Tường đến nhà bà Mai - ông Vương. Trước mặt gia đình, Tường chính thức xin được cưới Hương. Trong khi ông Vương chúc hai con hạnh phúc thì câu chốt của bà Mai mới khiến khán giả lo nơm nớp. "Nhưng mà tôi có ý kiến đó" - bà Mai nói, vẫn tiếp tục trưng ra gương mặt khó chịu như mọi khi bà dành cho Hương.

Gạo nếp gạo tẻ có tin đại hỷ: Hương nhận lời lấy Tường, nhưng câu chốt của bà Mai mới là điều gây lo lắng - Ảnh 6.

Ý kiến của bà Mai là gì vậy? Liệu bà có phải là nhân tố phá đám chuyện tình Hương - Tường không đây? Gạo nếp gạo tẻ đã mang đến cho người xem quá nhiều ức chế rồi, nên khi phim chưa phải tập cuối, thì khán giả cũng chưa dám tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào vì sợ mình... bị lừa! Rốt cuộc thì, khán giả của Gạo nếp gạo tẻ mới là người khổ nhất chứ không phải Hương hay Kiệt đâu!

Chia sẻ