Gánh nặng lên đôi vai người phụ nữ nuôi chồng và con gái bị liệt: "Muốn dồn hết để lo cho con nhưng còn gì nữa đâu mà dồn"

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chồng đang điệu trị tại bệnh viện, vẫn còn một cuộc mổ thứ hai nhưng nhà đã cạn tiền, người vợ đành bất lực xin cho chồng xuất viện, dồn hết tất cả để lo cho đứa con gái đang nằm điều trị lay lắt trên Sài Gòn.

6 tháng qua, chị Neang Mon Dane (30 tuổi, quê An Giang, người dân tộc Khmer) phải "phân thân" liên tục từ Sài Gòn về An Giang thăm chồng, rồi từ An Giang lại ngược lên Sài Gòn chăm con gái. Từ một gia đình đầm ấm thuận hòa, giờ mọi thứ với họ chỉ còn là nỗi buồn và chiếc giường bệnh ám ảnh.

Sau một tai nạn thương tâm, bao nhiêu gánh nặng ập lên đôi vai người vợ trẻ.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Neang Mon Dane.

Đi thăm bà nội bệnh, cha con gặp tai nạn kinh hoàng

Một ngày tháng 12/2017, chồng chị Neang Mon Dane chở theo cô con gái từ huyện Tri Tôn (An Giang) sang Campuchia để thăm bà nội bệnh. Trên đường trở về nhà, xe của họ va chạm với một chiếc xe tải.

Hai mẹ con bé Neang Săn Đa tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

"Chiếc xe tải cán qua người chồng em và bé Neang Săn Đa (8 tuổi) rồi bỏ chạy mất. Lúc đó vẫn chưa về địa phận Việt Nam. Người dân gần đó mới đưa hai cha con vào một Bệnh viện (BV) Campuchia. Nghe tin báo, em bàng hoàng quá, bỏ hết việc chạy sang" – người vợ kể.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 3.
Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 4.

Sau vụ tai nạn, những vết thương in hằn lên người con gái ám ảnh bà mẹ trẻ.

Anh Kôksol và con gái được chuyển về BV địa phương. Người cha bị gãy xương đòn quay cổ và bể đầu gối, còn đứa con thì gãy hai xương đùi, gãy tay trái, dập tủy. Kể từ khoảnh khắc đó, bé Neang Săn Đa cũng liệt nửa người.

Người chồng được chuyển lên BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để mổ ghép xương đầu gối. Vết thương chưa lành hẳn nhưng tiền đã cạn, anh buộc phải xin xuất viện về nhà.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 5.

Từ một đứa trẻ lành lặn, giờ muốn đi đâu, cô bé cũng cần chiếc xe lăn hỗ trợ.

"Bác sĩ nói anh ấy còn một đợt mổ nữa để lấy nẹp cố định trong chân ra nhưng giờ hết tiền rồi. Ảnh nói thôi tới đâu hay tới đó chứ giờ biết làm sao. Em cứ dồn hết lo cho con, mặc kệ anh. Làm sao mà mặc kệ được" – người vợ rưng rưng.

Nhà chỉ có một công đất, chị Neang Mon Dane mượn thêm người thân 2 công nữa, đem đi cầm được hai cây vàng. Số tiền bằng cả gia tài ở quê họ bị thuốc men, viện phí ngốn hết sạch.

Nhưng bệnh của chồng, con chị vẫn không có dấu hiệu khả quan.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 6.

Bé gái đang điều trị tại phòng 3, khoa Tiết niệu, BV Nhi Đồng 2.

"Làm ơn cứu chồng, con em với"

Những ngày qua, bé Neang Săn Đa phải quay trở lại BV Nhi đồng 2 vì tình trạng vết thương trở nặng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, gần như chân bé gái sẽ bị liệt vĩnh viễn. Bệnh nhi cũng không thể tự đi tiểu được mà phải truyền qua bọc.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 7.

Bé gái mới 8 tuổi nhưng có khả năng sẽ bị liệt chân suốt đời.

"Bác sĩ nói trước mắt sẽ điều trị nhiễm trùng nước tiểu và sỏi thận cho con em. Đêm nào đang ngủ nó cũng đau và quấy khóc suốt.Tiền thì không còn bao nhiêu, mà ở quê chồng cũng đang chờ được mổ chân. Thật sự bây giờ em không biết phải làm sao" – người vợ chia sẻ.

Không có cha mẹ bên cạnh, đứa con gái mới 16 tháng tuổi của chị Dane đang được gửi nhờ dì út trông nom. Dì út năm nay mới… 12 tuổi.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 8.

Để cứu con, người mẹ đã đi rất nhiều BV từ An Giang đến Sài Gòn.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 9.

Những ngày qua, bệnh tình của bé Neang Săn Đa trở nặng.

"Em cũng muốn gửi con cho bà ngoại, nhưng bà mỗi ngày phải đi phụ hồ kiếm ăn dù tuổi đã cao. Mấy anh chị bà con thì ai cũng nghèo, lo thân còn chưa xong" – chị Dane thật thà kể.

Có lẽ động lực lớn nhất để người vợ, người mẹ trẻ cầm cự được đến giờ này là khoảng thời gian hạnh phúc gần 10 năm trước đó.

Gánh nặng lên đôi vai người vợ nuôi chồng, con gái bị liệt sau tai nạn: Dồn hết tất cả để lo cho con nhưng nói thì nói vậy, còn gì nữa đâu mà dồn… - Ảnh 10.

Người vợ trẻ đang dần tuyệt vọng vì không có tiền lo cho chồng, con.

"Hồi chưa tai nạn chồng em thương vợ con lắm, đi làm về có đồng nào là lo hết, chưa từng cãi nhau, mắng chửi chuyện gì. Ảnh làm công ty gỗ, còn em là công nhân may, thu nhập không cao nhưng ổn định. Hai vợ chồng với hai đứa con, tưởng cuộc sống vậy là viên mãn lắm rồi. Giờ xảy ra chuyện như vầy, có mong bằng một nửa lúc trước cũng không được. Mong mọi người làm ơn cứu chồng, con em với" – người vợ giọng khẩn khoản.

Chia sẻ