Gandalf của "Chúa nhẫn" ân hận vì giấu mình là gay

,
Chia sẻ

Sir Ian McLellen, diễn viên nổi tiếng trong phim X-Men vừa thú nhận sự ân hận lớn nhất trong đời là đã giấu cha mẹ chuyện ông là dân đồng tính (gay).

Năm nay 70 tuổi, Sir Ian cảm thấy xót xa về điều ông đã không can đảm tự thú với cha mẹ vào lúc họ đang hấp hối. Mẹ mất năm ông 12 tuổi, còn cha ông – một nhà truyền giáo - qua đời 12 năm sau đó.


Ian McLellen ân hận vì đã giấu cha mẹ việc mình là gay

Sir Ian được mời nói chuyện tại trường trung học Quedgeley, gần Gloucester (Anh). Ông kể với các học sinh rằng, vào thời ông bằng tuổi các em, trở thành gay là vấn đề còn mới mẻ. Một người nếu là gay sẽ không có nơi nương tựa, không ai để chuyện trò.

Đến năm 29 tuổi, ông và một bạn trai đã phải vụng trộm với nhau, nếu bị phát hiện họ sẽ phải vào tù. Thậm chí khi ra đường, hai người không dám nắm tay nhau vì sợ cảnh sát bắt gặp.
 



Sir Ian chính thức “xuất đầu lộ diện” vào năm 1988; từ đó đến nay, ông ra sức vận động việc cho phép giới đồng tính chung sống với nhau.
 
Theo Telegraph/Người lao động
Chia sẻ