Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng

Giang Thành,
Chia sẻ

Không chỉ dừng lại với cảm xúc tiếc nuối dành cho hàng cây xà cừ trăm tuổi, một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn đã tự tay mình gắn lên những thân cây những chiếc ruy băng vàng thay cho lời chào tạm biệt.

Hai ngày nay, cộng đồng mạng không ngừng truyền tay nhau hình ảnh lạ về một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn khi họ gắn lên hàng cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng những chiếc ruy băng màu vàng xinh xắn khi không bao lâu nữa chúng sẽ bị đốn hạ hoặc di chuyển đi nơi khác.

Trong số những người tham gia gắn nơ lên thân cây, có nhiều người không sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng khoảng thời gian học tập và làm việc ở cũng đủ để lại trong lòng mọi người nhiều cảm xúc khi những hàng cây quen thuộc sắp không còn nữa. Dẫu biết cần có sự hi sinh để thành phố có diện mạo mới, khang trang, hiện đại hơn nhưng nhiều người vẫn tiếc nuối khi phải chia tay với những hàng cây này.

Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 1

Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 2

Những gốc xà cừ, nơi đã quá quen thuộc với người dân TP HCM và càng gần gũi hơn với những người mưu sinh gần nó.

Qua tìm hiểu, chủ nhân của ý tưởng trên là bạn Lại Hồng Vy (23 tuổi), đến từ Thanh Hoá, có nickname là Vy Vịt. Chia sẻ về ý tưởng đặc biệt này, cũng như trả lời cho những thắc mắc của một vài cư dân mạng vì sao lại là ruy-băng màu vàng, Vy cho biết: "Mình lấy ý tưởng từ bài hát "Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree - Hãy buộc giải ruy băng lên cây sồi già. Cũng giống như bài hát đó, chúng mình đơn giản chỉ muốn nói lời cảm ơn và chào tạm biệt những hàng cây này".
  Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 3

Ba bạn Dung, Vy và Định chụp ảnh kỷ niệm trên con đường xanh ngát xà cừ.

Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 4

Những chiếc ruy băng màu vàng được các bạn tự tay xếp đặt.

Đồng hành cùng Vy thực hiện "ý tưởng không giống ai" này là người bạn thân cùng quê Đỗ Thị Thuỳ Dung (23 tuổi), có nickname là Jun Ung. Ban đầu, khi nghe người bạn xa cách 10 năm đề nghị tham gia Dung đồng ý ngay. Hoạt động ý nghĩa này đã để lại trong Dung những cảm xúc khỏ tả, cô gái trẻ nói: “Khi tôi gắn từng chiếc nơ vàng lên thân cây, có rất nhiều người dân, các bác xe ôm, thợ sửa xe, người qua đường, cảnh sát giao thông hỏi chúng tôi đang làm gì vậy. Chúng tôi chỉ bảo là muốn tạm biệt những cái cây này lần cuối...".

Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 5
Dung cẩn thận, nhẹ nhàng gắn nơ lên thân cây.
Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 6

Định, chàng trai trở thành người đồng hành tình cờ của hoạt động đầy ý nghĩa này.
Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 7

Vy, chủ nhân của ý tưởng có một không hai, nhưng đầy ắp tính nhân văn.

Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 8
Bác xe ôm mưu sinh bên gốc cây già tự tay mình gắn lên chiếc ruy-băng chứa đầy tình cảm.

Gắn ruy-băng vàng tạm biệt hàng cây trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng 9

Những cây xà cừ ngát xanh đã trở thành một phần ký ức của bao con người sinh sống tại Sài Gòn.

Đoạn đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) có khoảng 260 cây cổ thụ tồn tại hơn trăm năm. Trong đó, 84 cây sẽ được đốn hạ dần trong vòng 3 năm vì nằm trong phạm vi dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 đang được triển khai thi công. 

Chia sẻ