BÀI GỐC Cho đến khi dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi mới nhận ra lí do vì sao 5 năm trời vợ không thể có thai

Cho đến khi dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi mới nhận ra lí do vì sao 5 năm trời vợ không thể có thai

Câu chuyện đằng sau vở kịch hiếm muộn của vợ tôi hóa ra thật kinh khủng.

4 Chia sẻ

Gần chục năm hiếm muộn chỉ có một mụn con, vậy mà sau đêm cháu họ ghé chơi vợ chồng tôi liền có tin vui

Hướng Dương,
Chia sẻ

Sau cái đêm định mệnh con bé cháu họ xa ghé chơi, vợ chồng tôi đã có được tin vui nhưng chưa biết phải đón nhận nó thế nào.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Vợ chồng tôi kết hôn và chung sống với nhau đã lâu, nhưng chỉ có với nhau một mụn con gái. Nguyên nhân là sau khi sinh con đầu lòng, tôi gặp vấn đề về sức khoẻ nên phải làm phẫu thuật cắt một bên buồng trứng. Từ sau đó hai vợ chồng tôi không hề nghĩ gì đến việc sinh thêm đứa nữa, dù nhiều khi thấy con gái chỉ có một mình cũng tội nghiệp.

Về mặt kinh tế gia đình, tôi là giáo viên còn chồng tôi là một người thợ cơ khí bình thường. Kinh tế trong nhà không khó khăn, cũng chẳng đến mức được gọi là dư dả nên chuyện sinh thêm con thứ hai đúng là không nên bàn đến. Cũng vì thế mà sau khi tôi làm phẫu thuật xong, vợ chồng tôi quyết định ngủ riêng phòng. Tôi ngủ cùng con gái, chồng tôi ngủ trên lầu.

Gần chục năm hiếm muộn chỉ có một mụn con, vậy mà sau đêm cháu họ ghé chơi vợ chồng tôi liền có tin vui - Ảnh 2.

Minh hoạ: Raquel Costa.

Nhiều năm như vậy trôi qua cho đến khi con gái đã mười lăm tuổi. Ngần ấy thời gian là ngần ấy những năm tháng vợ chồng không gần gũi, không quan hệ.

Cho đến đợt vừa rồi, bên nhà họ hàng tôi có cưới to, mời tất thảy bà con cô bác dưới quê lên phố để dự đám. Thế là con bé cháu họ tôi tiện ghé nhà tôi chơi, ngủ nhờ một đêm, hôm sau đi đám cưới. Vì nhà hết phòng ngủ nên tôi đành nhường cho cháu ngủ cùng con gái, mình lên phòng ngủ cùng chồng.

Cũng chính cái đêm định mệnh ấy, hai vợ chồng tôi đã có dịp gần gũi nhau sau rất nhiều năm không còn nghĩ đến chuyện đó. Ngày cháu họ về quê cũng là ngày tôi hay tin mình đã có thai ở tuổi 42.

Dẫu biết rằng con cái là lộc trời cho, nhưng chuyện này xảy đến quá bất ngờ tôi chưa biết phải đón nhận thế nào. Tôi còn được biết rằng nếu sinh con khi người mẹ đã hơn 40 tuổi thì khả năng con có vấn đề về trí tuệ là khá cao. Vậy tôi nên làm gì để chuẩn bị tốt nhất cho tin vui này đây?

Gần chục năm hiếm muộn chỉ có một mụn con, vậy mà sau đêm cháu họ ghé chơi vợ chồng tôi liền có tin vui - Ảnh 3.

Chào bạn,

Chuyện mang thai của bạn đúng quả thật là "lộc trời cho" chứ không đùa! Khi mà bạn đã nghĩ rằng điều đấy sẽ không xảy ra, thì nó lại xảy ra theo một cách bạn không hề ngờ đến. Điều đó, đúng như bạn nghĩ, chính là định mệnh.

Mà đã là định mệnh thì bạn đừng nên chống lại ý trời, hãy bình tĩnh đón nhận con như cách mọi người mẹ phải làm. Đúng là sinh con ở tuổi này thì thật nhiều điều phải lo lắng, nhưng Hướng Dương nghĩ rằng một người mẹ thì sẽ luôn biết cách vượt qua, thay vì bỏ con mình. Bạn có thể mua sách, vở để đọc thêm, lấy kiến thức chuẩn bị cho sinh nở và phòng ngừa bệnh trí não cho con. Hiện nay theo Hướng Dương được biết thì sẽ có những liều tiêm sớm để tránh cho thai nhi bị khuyết tật trí tuệ ngay từ trong bụng mẹ, nhất là với những mẹ đã có tuổi.

Còn về kinh tế gia đình thì mỗi người cố lên một chút, tiết kiệm một chút chắc chắn sẽ ổn thôi. Đến khi có con rồi, bố mẹ nào cũng vất vả nhưng chẳng bao giờ để con phải thiếu thốn, đúng không? Cứ yên tâm trò chuyện với chồng về việc này, rồi hai vợ chồng cùng nhau gánh vác.

Chúc mừng bạn, bạn sẽ là một người mẹ rất tuyệt vời đấy. Hãy tin ở bản thân mình và chịu khó tìm hiểu thêm kiến thức cho thai phụ. Rồi sẽ ổn thôi, sẽ tốt thôi.

Mong bạn mẹ tròn con vuông. Thân thương!

Chia sẻ