Gần 80 triệu giúp đỡ người con trai bị máy cuốn sắt làm dập nát cánh tay khi đi làm nuôi mẹ già

Hoàng Lê - Diệu Quí,
Chia sẻ

Trước ngày mổ cắt lọc da lần thứ 3, anh Hồ Văn Giàu đã được các mạnh thường quân tiếp sức để điều trị cho mau lành vết thương, trở về nuôi mẹ già.

Hồ Văn Giàu (32 tuổi, quê Đồng Tháp) là trường hợp bị tai nạn thương tâm mà chúng tôi đã đăng tải vào ít ngày trước.

Cụ thể trong lúc làm việc tại một công ty sản xuất sắt thép, bao tay của anh vướng vào máy cuốn sắt, kéo theo cả tay phải vào. Hậu quả là cánh tay dập nát, phần da bên hông phải cũng bị máy cuốn sắt kéo theo làm mất một mảng lớn.

IMG_6020

Anh Hồ Văn Giàu.

Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy dù giữ được tính mạng nhưng cả cánh tay đến phần hông phải của anh bị mất thịt quá sâu. Tổn thương nghiêm trọng này cần phải điều trị một thời gian dài.

Nỗi đau khổ vì tai nạn chưa nguôi thì lại gánh thêm mối lo về chi phí điều trị, gia đình chẳng biết xoay xở thế nào khi nhà thuộc diện khó khăn, mà anh Giàu lại là lao động chính trong gia đình.

IMG_6034

Những ngày qua anh Giàu rất suy sụp.

Qua 2 lần đại phẫu, hiện sức khỏe của anh Giàu đã có phần cải thiện. Vài hôm nữa anh sẽ được phẫu thuật cắt lọc da, lấy da đùi ghép vào phần da bị mất ở tay.

Trên giường bệnh, anh Giàu tâm sự những ngày qua để lo cho anh, người mẹ tên Yến (71 tuổi) đã đổ bệnh phải về quê, người anh từ miền Bắc vào thay mẹ để chăm sóc cho em mình.

IMG_6004

Cánh tay dập nát của bệnh nhân được cố định.

"Ba tôi trước đó đang nằm điều trị bệnh ở Bệnh viện tỉnh Đồng Tháp. Rồi đến Giàu gặp tai nạn kinh hoàng. Mẹ vì kiệt sức khi chạy vay mượn tiền lo cho con nên cũng đã đổ bệnh. Nhà có đông anh chị em nhưng ai cũng đi làm xa, gia cảnh không khá giả là bao nên chẳng ai có thể giúp được gì cho Giàu" – người anh nuôi em tâm sự.

Trước khi bị nạn, anh Giàu dự tính làm ở công ty sắt đến cuối năm nay, sau đó sẽ đổi nghề vì làm sắt quá nguy hiểm. Nhưng ý định chưa kịp thành thì tai nạn ập xuống, cướp đi cánh tay, sức khỏe và tương lai của người đàn ông 32 tuổi.

IMG_6099

Hoàn cảnh của họ thật đáng thương.

"Tôi định dành dụm từ đây đến cuối năm rồi sẽ nghỉ làm sắt vì nó quá nguy hiểm, sau đó sẽ sang Hàn ở nhà người quen để xuất khẩu lao động, kiếm tiền về nuôi cha mẹ già dưới quê. Nhưng bây giờ thì…", giọng anh lại run lên xúc động như muốn khóc.

Dù chỉ mới nhập viện nửa tháng nhưng kinh phí để chữa trị cho anh Giàu đã hơn 40 triệu, gia đình anh phải đi mượn khắp nơi, bây giờ thì chẳng thể mượn được ai nữa trong khi phí điều trị sắp tới ngày càng leo thang.

IMG_5996

Người anh buồn bã trước ca mổ sắp tới của em trai.

"Cánh tay tôi giờ như nặng ngàn cân, vừa sưng vừa nhức, lại bị tê nên phải nhờ người cầm tay đưa lên đưa xuống mỗi ngày để không bị liệt. 

Do cơ thể thường xuyên đau nhức, không trở mình được nên tôi luôn khó ngủ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp" – anh Giàu nói tiếp.

Từ một người lao động chính trong gia đình, Giàu giờ lại nằm một chỗ, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai người mẹ già tội nghiệp. Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng anh nhìn ra cửa sổ, đau khổ nghĩ về những ngày tháng sắp tới sẽ sống như thế nào.

IMG_5992

Khuôn mặt đau đớn của anh Hồ Văn Giàu.,

Sau khi hoàn cảnh của anh Giàu được đăng tải, đã có rất nhiều mạnh thường quân trong nước lẫn nước ngoài gửi chi phí đến giúp đỡ để anh được cứu sống, mau chóng hồi phục và sớm trở lại làm việc, chăm lo cha mẹ già.

Hiện số tiền anh Giàu nhận được từ quý Mạnh Thường Quân đã gần 80 triệu đồng.

IMG_6028

Độc giả xin tiếp tục hỗ trợ cho anh.

Được sự giúp đỡ của mọi người để lấy lại mạng sống cho mình, anh xúc động. Anh gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để anh có thể chống chọi với những khó khăn.

Hi vọng ca mổ sắp tới thành công, vết thương của anh sẽ mau chóng hồi phục để anh trở về với vòng tay người mẹ già ở quê.

Chia sẻ