BÀI GỐC Có ai như chồng tôi: Điên rồ xui khiến rồi cổ vũ vợ... ngoại tình?

Có ai như chồng tôi: Điên rồ xui khiến rồi cổ vũ vợ... ngoại tình?

Tôi vô cùng khó xử trước "yêu sách" của chồng, nhất là khi không dưới một lần anh đề cập đến chuyện thúc giục tôi ngoại tình.

1 Chia sẻ

Gần 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng, tôi bị bố mẹ ép làm việc này dù thật tâm trong lòng chẳng muốn

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi đang đau hết cả đầu vì chuyện lấy chồng của bản thân mình cứ bị bố mẹ can thiệp vào.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra đã một chồng và có vài đứa con rồi nhưng tôi thì vẫn đang độc thân.

27 tuổi nhưng tôi mới chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Đó là mối tình đầu, cũng là năm học cấp 3, đúng nghĩa tình đầu luôn. Những cảm xúc nhanh đến và cũng nhanh đi, cả hai chia tay sau hơn 1 năm yêu nhau. Cứ thế mà xa nhau kể từ khi hai đứa lên đại học.

Gần 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng, tôi bị bố mẹ ép làm việc này dù thật tâm trong lòng chẳng muốn - Ảnh 2.

Minh họa: Gonzalo Martínez Moreno.

Từ khi lên đại học, cũng có một vài chàng trai theo đuổi tôi. Nhưng tôi lại cứ đơn phương thích một người suốt những năm đại học mà không dám tiến tới, bởi vì tôi biết anh không thích mình. Anh là một người đàn ông có tất cả những thứ tôi thích. Anh cao ráo, chững chạc, ấm áp và rất tốt với mọi người. Rồi anh yêu một cô gái hoàn toàn khác tôi. Tôi mất dần niềm tin vào tình yêu từ khi đó.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã qua gần hết tuổi thanh xuân. Cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi, chẳng cho tôi giây phút nào để hẹn hò, yêu đương. Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã trở thành bà cô già ế chồng lúc nào không hay. Công việc hiện tại của tôi chiếm rất nhiều thời gian, môi trường lại cạnh tranh và nhiều áp lực, tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Thế nên khả năng tôi sẽ có người yêu là rất mong manh.

Chẳng phải nói thì mọi người cũng biết bố mẹ tôi lo lắng và sốt ruột đến mức nào. Cứ nhìn thấy tôi là bố mẹ lại ca bài lấy chồng. Dạo gần đây, bố mẹ bắt đầu đặt vấn đề với tôi về chuyện đi xem mắt. Nghe đâu đó là một chàng trai rất được, rất khá giả và có học vấn. Nhưng tôi thì không hề muốn chuyện hôn nhân của mình lại thông qua mai mối, nó rất gượng ép và có vẻ như một nghĩa vụ vậy. Thế nên tôi từ chối lời đề nghị của bố mẹ.

Nhưng kể từ đó ngày nào mẹ tôi cũng nói ra nói vào những câu kiểu "Thì cứ thử đi biết đâu lại hợp", "Ai đã bắt cưới ngay đâu mà phải giãy nảy lên"... Mấy hôm nay tôi đau hết cả đầu vì bố mẹ nằng nặc xếp lịch xem mắt cho tôi. Chuyện lấy chồng của mình mà bản thân lại không tự quyết được, tôi vô cùng khó chịu. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú muốn đi hẹn hò với một người xa lạ.

Có cách nào để bố mẹ đừng can thiệp sâu vào chuyện hôn nhân của tôi được không?

Gần 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng, tôi bị bố mẹ ép làm việc này dù thật tâm trong lòng chẳng muốn - Ảnh 3.

Chào bạn,

Vô cùng đồng cảm với những áp lực mang tên "giục lấy chồng" mà bạn đang phải trải qua vì chính Hướng Dương cũng là một người kết hôn muộn.

Tuy nhiên thì Hướng Dương nghĩ bạn nên thử đi xem mắt. Cái chính là bạn hơi cực đoan với việc này, chứ nó không xấu. Bởi vì theo những gì bạn mô tả về cuộc sống, công việc của mình, Hướng Dương cảm thấy bạn sẽ không có nhiều cơ hội thế này để tìm được một chàng trai tốt. Cho nên cứ xem như đây là một cơ hội như thế đi. Hơn nữa, cũng phải có duyên với nhau thì chàng trai ấy mới được cuộc đời sắp xếp cho gặp bạn đấy. Cuộc đời sắp xếp chứ chưa chắc là bố mẹ bạn sắp xếp đâu nha. Nên hãy thử trân trọng cơ hội này một lần, ai biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra.

Con gái có thì bạn ạ, kết hôn muộn quá cũng không tốt. Nếu xác định tinh thần ở vậy thì không sao, còn thì chẳng tội gì mà không yêu và không cưới.

Mở lòng ra với một người đàn ông, cũng là mở lòng ra với chính mình đấy. Hãy thử nhé, cô gái.

Thân thương!

Chia sẻ