Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Bố con anh Sử và bé Bình đã nhận được gần 100 triệu đồng từ bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân ở khắp cả nước sau khi bài viết đăng tải 1 tuần.

Trao đổi với PV, anh Trương Văn Sử (1873 – trú tại thôn Hòa Phú – Hòa Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa) vui mừng cho biết, sau 1 tuần bài viết: "Câu chuyện người cha nghèo nuôi con trai suy thận giai đoạn cuối, suốt 3 năm giấu con nhặt 4 chiếc quần lót để mặc", gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 1.

Cháu Bình bị suy thận giai đoạn cuối và đang phải điều trị bằng phương pháp lọc máu 1 tuần 3 buổi.

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 2.

2 cha con bám trụ tại Hà Nội nhiều năm nay.

"Rất nhiều người đã gọi điện chia sẻ về hoàn cảnh của 2 bố con, những lời chia sẻ, động viên ấy khiến tôi vô cùng xúc động", anh Sử cho hay.

Hiện tại 2 bố con anh Sử và cháu Trương Quang Bình (2008) bị suy thận giai đoạn cuối và đang phải điều trị lọc máu định kỳ tại BV Nhi Trung Ương. Sau khi căn nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp tại dốc BV Nhi bị cháy 2 bố con anh Sử đã phải đi thuê tại một căn phòng trọ khác gần cổng BV.

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 3.

Anh Sử và cháu Bình cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, bạn đọc.

Chia sẻ sau vụ hỏa hoạn, anh Sử cho hay: "Rất may, khi xảy ra hỏa hoạn, 2 bố con đã nhanh chóng ôm hết tài sản, ít quần áo, giấy tờ và chạy thoát ra ngoài".

"Tính đến thời điểm hiện tại, bố con tôi nhận được số tiền 2 bố con nhận được từ các mạnh thường quân là gần 100 triệu đồng. Với 2 bố con đây là số tiền rất lớn và chưa bao giờ dám mơ đến sẽ nhận được từ mọi người", anh Sử nói.

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 4.

Mong muốn nhất của Bình là được gặp mẹ.

Anh Sử cũng cho hay, với số tiền đó anh sẽ dành 1 phần để lo cho bố đẻ đang điều trị bệnh và dành để tiếp tục hành trình chữa trị, duy trì sự sống cho cháu Bình lọc máu, sinh hoạt tại Hà Nội.

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 5.

"Cháu chỉ mong được gặp mẹ, được ôm mẹ ngủ".

Trao đổi với PV, bé Trương Quang Bình vui mừng chia sẻ: "Cháu vô cùng cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã đến hỏi thăm và tặng quà cho cháu trong lúc gặp hoạn nạn".

Tuy 2 bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc cũng như tương tác lớn trên mạng xã hội nhưng cả anh Sử và cháu Bình cho biết người mẹ bỏ đi sang Đài Loan từ khi cháu Bình mới chập chững biết đi vẫn không gọi điện hỏi thăm, động viên.

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 6.

Anh Sử cho biết, gia đình đã nhận được gần 100 triệu đồng, số tiền này sẽ giữ và điều trị cho con trai.

"Chỉ có mọi người gọi điện hỏi thăm bố con cháu thôi còn mẹ cháu không thấy gọi điện cho cháu gì cả", Bình hồn nhiên nói.

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 7.

Cậu bé cảm ơn tấm lòng của đông đảo mọi người.

Khi được PV hỏi thêm về việc Bình có nhớ khuôn mặt mẹ mình không thì cậu bé hồn nhiên trả lời: "Cháu chỉ được chị gái cho xem ảnh mẹ cách đây 3-4 tháng thôi, cũng hơi nhớ khuôn mặt mẹ cháu. Giờ cháu chỉ mong mẹ cháu về để cùng với bố lo chuyện chữa bệnh cho cháu và được ôm mẹ ngủ một giấc thật ngon".

Gần 100 triệu đồng gửi đến bé trai 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ bỏ đi từ lúc hơn 1 tuổi chưa về - Ảnh 8.

Ngoài lọc máu, Bình còn phải sử dụng các loại thuốc.

Dù số tiền nhận được với 2 bố con là quá lớn nhưng anh Sử cho biết, sẽ tiếp tục làm các công việc những ngày con trai không lọc máu như: Bê cơm, bê phở, bốc vác để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Chia sẻ