Gái già 48 tuổi và cú lừa tình "phi công" 30

Huyền Trang (Tổng hợp),
Chia sẻ

Cộng đồng mạng Đài Loan - Trung Quốc đang xôn xao câu chuyện về một học viên cao học "tố" cô giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh dụ dỗ anh... lên giường bằng được, sau đó lại "đá" anh không thương tiếc.

Theo thông tin của báo chí Đài Loan, Trâu Trí Văn năm nay 30 tuổi, hiện đang là học viên cao học của trường đại học Hạ Môn, đã bị nữ giáo sư Thạch, giáo sư chủ nhiệm lớp bên cạnh "dụ dỗ lên giường" bằng một lí do ngụy biện nghe rất "chuyên môn": "Chỉ lúc thể xác lẫn tâm hồn dính chặt lấy cô giáo thì mới có thể lĩnh hội kiến thức nhanh chóng nhất". 

Hình ảnh lúc còn ngọt ngào của giáo sư 48 tuổi cùng học viên 30 tuổi của mình.

Cũng với tư cách nửa người tình, nửa người "hướng dẫn", giáo sư Thạch đòi Trâu Trí Văn phải ly hôn vợ. Khi được phỏng vấn, anh ta cho rằng: "Giáo sư Thạch nằng nặc đòi tôi ly hôn rồi kết hôn cùng cô ấy, cô ấy sẽ nhập hộ tịch vào Hạ Môn cho tôi". Thế nhưng cái kết cay đắng mà anh học viên này nhận được lại là: "Cho đến lúc cô ấy biết tôi còn một cha già và một con gái nhỏ cần phải chăm sóc, trách nhiệm nặng nề thì lại lấy lí do này nọ để trì hoãn việc kết hôn".

Đau khổ vì cảm giác bị lừa một vố, thấy mình như con rối của giáo sư Thạch, Trâu Trí Văn đã lên mạng kể ngọn nguồn câu chuyện của mình. Anh ta còn kể chi tiết lúc hai người còn mặn nồng như đã từng làm "chuyện ấy" với giáo sư trong thư viện thế nào, trên ghế salon phòng làm việc, rồi "yêu nhau" ở vườn hoa trong vườn, thậm chí sex dưới chân cầu ra sao...

Cộng đồng mạng Đài Loan - Trung Quốc đã được phen dậy sóng vì tuyên bố của anh học viên bị "lừa tình". Phóng viên báo chí Đài Loan lập tức tới gặp giáo sư Thạch, thì chỉ nhận được câu trả lời: "Tuổi tác không phải là vấn đề trong tình yêu. Đây là đời sống riêng tư của mỗi người, tôi và anh ấy đến với nhau trong quan hệ tự nguyện. Tôi chưa bao giờ đánh giá ai trong cuộc sống riêng của họ, và tôi mong rằng tôi cũng được như vậy". 

Chia sẻ