"Gái ế" xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết

Hừng Đông,
Chia sẻ

Đều xinh xắn, giỏi giang, tuổi đời khá trẻ nhưng cứ về quê ăn Tết là các nàng độc thân tự động bị cho là "gái ế", kèm theo đó là hàng loạt câu hỏi, câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh chuyện người yêu, chồng con...

Mai Linh: "Soái ca U23 Việt Nam là người yêu con đấy bác!"

Mai Linh (1995, Truyền thông) từ trước đến nay luôn thích Tết. Cả năm xa quê, Tết đối với Mai Linh là dịp để nghỉ ngơi, gần gũi gia đình. Tuy nhiên mỗi dịp Tết, Linh cũng đau đầu, khóc dở mếu dở vì những câu hỏi đại loại như: "Không đưa người yêu về ra mắt à?", "Xinh xắn mà sao chưa bao giờ thấy dẫn bạn trai về thế?",... Tết năm nay đối với Linh cũng không ngoại lệ.

Thời gian đầu khi được hỏi chuyện yêu đương, Linh cảm thấy khá bình thường, thậm chị còn vui vẻ đùa lại mọi người. Tuy nhiên Tết năm nào cũng được quan tâm mà câu trả lời trong đầu luôn là "người yêu chưa có", Linh bắt đầu thấy tủi thân.

Tết này, Linh đã chuẩn bị sẵn những câu đáp trả "bá đạo" như: "Lấy chồng là làm gì, cháu ở với bố mẹ cho thích!", hay "Mẹ xem mẹ đẻ con ra xinh xắn thế này sao chẳng ma nào để ý?", "Con/cháu biết rồi, sang năm con/cháu đẻ luôn cho xem!". Cô thậm chí còn mang ảnh các "soái ca" U23 Việt Nam ra bảo: "Đây người yêu con đấy bác!".

Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 1.
Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Linh cho biết cô nàng không sợ "ế", vì... "bây giờ 'gái ế' nhan nhản ra". Thực chất, suy nghĩ của cô gái xinh xắn này khá chín chắn. Linh dự định đến khi tự lo được cho bản thân và em gái thì mới tính đến chuyện lấy chồng.

Vy Cầm: "Mình được hỏi thăm chuyện chồng con từ năm... 16 tuổi!"

"Hồi bé mình thích Tết nhưng càng lớn càng không thích nữa. Không phải vì Tết nay nhạt hơn Tết xưa hay gì cả, chỉ vì càng lớn mình càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Mình bắt đầu hiểu nỗi khổ của đại đa số phụ nữ Việt khi phải tất bật lo lắng chu toàn mọi thứ mỗi dịp Tết, không được nghỉ ngơi", đó là câu trả lời của Vy Cầm (1995, BTV - MC Radio) khi được hỏi về cảm xúc ngày Tết.

Về chuyện yêu đương - chồng con, Vy Cầm cho biết cô được "hỏi thăm" từ Tết năm... 16 tuổi đến tận bây giờ.

Với câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?", Vy Cầm nghĩ người hỏi chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 chỉ hỏi cho vui, lấy câu chuyện làm quà chứ không thực sự lo lắng cho người được hỏi. Vậy nên với những người này mình không cần cáu, cứ việc xã giao đáp lại cho ngọt chén trà đầu năm. Ví dụ, nếu có bác giục cưới sớm kẻo "bác già móm mém rồi sao gặm thịt gà được nữa", thì Cầm thưa: "Cháu sẽ chuẩn bị nguyên đĩa gà rút xương cho bác!". Nhóm số 2 là những người thực sự quan tâm, lo lắng cho mình, mong mình sớm tìm được một nửa phù hợp. Với nhóm đối tượng này, nghe đi nghe lại Vy Cầm thấy... vui vui, cảm động, bởi họ có ý tốt mà.

Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 3.
Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Tuy nhiên tựu chung lại, Cầm vẫn hy vọng không phải nghe câu hỏi này quá nhiều bởi "sức chịu đựng của con người có giới hạn".

Về chuyện yêu đương, cưới xin, Linh cho rằng bản thân còn khá trẻ nên chưa cần vội, cứ để duyên số đưa đẩy. Điều cần nhất lúc này đối với cô đó là học cách yêu bản thân một cách trọn vẹn. Có như vậy mới mong yêu được ai khác một cách chân thành.

Huệ Nhi: "Ai hỏi em nhờ họ giới thiệu người yêu luôn, nên từ đó có thêm rất nhiều... anh trai mưa!"

Ngày còn bé, Huệ Nhi (1996, sinh viên năm cuối - diễn viên tự do) rất thích Tết vì đó là dịp được ăn ngon mặc đẹp, nhận nhiều lì xì. Tuy nhiên càng lớn, trước Tết cô càng phải... dọn nhà nhiều lại không được mừng tuổi nữa nên đâm ra... sợ Tết.

Với Huệ Nhi, không phải chỉ mỗi Tết mới bị hỏi chuyện người yêu, lấy chồng mà "mỗi lần về quê em đều bị hỏi, Tết chỉ bị hỏi nhiều hơn thôi". Thời gian đầu, Nhi có hơi bực bội một chút bởi cô còn đang đi học, sự nghiệp tài chính chưa vững mà mọi người đã giục cưới xin. Tuy nhiên về sau do nghe quá nhiều nên cô cũng quen. Gần đây nếu có ai hỏi có người yêu chưa, Nhi nói "em đang tìm, có ai giới thiệu cho em, thế là từ đấy em có thêm rất nhiều anh trai mưa".

Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 5.
Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Khi được hỏi liệu có sợ "ế" không, Nhi tự tin khẳng định rằng không. Cô cho rằng bây giờ tỷ lệ nam nhiều hơn nữ nên chẳng việc gì phải lo ế. Tìm được người hợp với mình chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nếu tìm mãi chưa thấy, Nhi dự định... đăng ký vài gameshow hẹn hò, kiểu gì cũng lấy được chồng!

Tiêu chuẩn của Huệ Nhi đó là chồng phải cao hơn cô. Tính cách nên bù trừ với Nhi: "Em trẻ con rồi thì anh ấy nên điềm đạm một chút. Thêm nữa là hát hay, và quan tâm em thật nhiều!".

Ninh Linh: "Đang đi sắm Tết với mẹ thì cô hàng xóm trông thấy, hỏi 1 tràng không kịp vuốt mặt!"

Với Ninh Linh (23 tuổi, phóng viên), cô không quá thích nhưng cũng không ghét Tết.

"Mình được hỏi có người yêu chưa cực kỳ thường xuyên, từ khi mới vào đại học. Trong số những người hỏi có cả mẹ lẫn họ hàng, hàng xóm, bạn của ba mẹ,...", Ninh Linh kể về "hoàn cảnh" của mình. Là một cô gái xinh xắn, cao ráo, học thức, Linh cũng trải qua 1 - 2 mối tình nhưng hễ cứ lễ lạt là đường ai nấy đi nên cô chưa từng biết mùi vị "tết có người yêu" là thế nào.

Kỷ niệm Ninh Linh nhớ nhất về Tết và nỗi ám ảnh "Bao giờ lấy chồng?" đó là đang đi sắm Tết với mẹ thì cô hàng xóm trông thấy, hỏi luôn một tràng không kịp vuốt mặt: "Linh về rồi à?", "Có người yêu chưa?",... Linh á khẩu, chỉ biết cười trừ, còn mẹ cô về nhà lại càng giục giã nhiều hơn.

Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 7.
Gái ế xinh lung linh và những màn đối đáp dở khóc dở cười không hồi kết khi về quê ăn Tết - Ảnh 8.

Theo Ninh Linh, mọi người càng hối thúc càng khiến các cô nàng tầm tuổi như cô sợ hãi. Cô tin bản thân sẽ sớm tìm được "một nửa" phù hợp. Tiêu chuẩn của Linh không quá khắt khe, chỉ cần đó là một chàng trai hợp mình, hiểu mình, thông minh, tốt tính là đủ.

Chia sẻ