Gái ế “rụng tim” nuối tiếc vì giấc mơ về hotboy U23 đẹp chưa từng có kết thúc

Sen Trắng,
Chia sẻ

Nàng tròn mắt vì kinh ngạc, ngước lên nhìn chàng hotboy khung thành khiến trái tim chị em cả nước phải rung rinh. Nàng chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào chàng...

Cả nửa tháng nay, nàng ăn không ngon ngủ không yên, bấn loạn vì đội tuyển U23 Việt Nam. Đặc biệt sau khi đội nhà thắng ngoạn mục Iraq để giành vé vào bán kết thì nàng chính thức “ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống bóng đá” luôn. Ai bảo nàng là con gái mà đam mê cuồng nhiệt bộ môn thể thao vua chẳng kém cánh mày râu chứ?

Máy tính, điện thoại, Ipad… mọi chỗ có thể nàng đều trưng ảnh các hotboy U23 Việt Nam, để ngắm nghía tới tận lúc đi ngủ. Trên facebook thì thôi khỏi bàn, ảnh đại diện, ảnh bìa, ảnh trên dòng thời gian… dày đặc bóng dáng các người hùng trẻ. Mẹ nàng thấy thế thì bĩu môi: “Toàn ảo tính làm gì, mày giỏi kiếm cho tao một đứa dẫn về đây xem nào!”. Nàng che mặt cười trộm, mẹ không rung động trước bóng đá nên làm sao hiểu được niềm say mê tới tận từng tế bào này của cô con gái ế nhà bà chứ! Người yêu có thể không cần, nhưng món ăn tinh thần bóng đá thì không thể không có mẹ ạ!

Cách trận chung kết 2 ngày, buổi sáng, nàng đương làm việc trên công ty thì bỗng nghe những tiếng ồn ào, hò reo náo động dưới sảnh. Không biết là ai chạy xuống “hóng hớt”, rồi phấn khích chạy lên la hét: “Hotboy thủ môn Bùi Tiến Dũng tới công ty ta! Hotboy thủ môn Bùi Tiến Dũng tới công ty ta!”. Câu thông báo ấy thành công khiến mọi người nhảy dựng lên, rồi tất cả đồng loạt ào xuống đón nhân vật “hot” nhất tuần qua.

Gái ế “rụng tim” vì được... hotboy khung thành Tiến Dũng “tỏ tình” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nàng đánh rơi cả chiếc bút đang cầm trên tay, ngơ ngẩn ngồi tại chỗ nghe những tiếng hò hét vọng lại. Chân nàng nhũn hết ra rồi, không đứng dậy nổi nữa đây này. Còn trái tim nàng thì đang nhảy bang bang trong lồng ngực, như muốn bắn ra tới nơi. Nàng thực sự sắp được nhìn thấy “người trong lòng” bằng xương bằng thịt ư? Người con trai nàng từng mê mẩn ngắm nhìn bao đêm trước khi đi vào giấc ngủ, người chiếm trọn tâm trí nàng bao ngày nay, nàng cuối cùng cũng được gặp rồi!

Nàng cấu mạnh vào chân để lấy lại cảm giác. Nàng phải nhanh lên, chạy hết tốc lực xuống dưới thôi, kẻo lỡ mất khoảnh khắc nghìn năm có một này mất. Chân đã có sức lực, nàng đứng dậy, định bụng lao xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa phòng, nàng giật mình khựng lại khi thấy đám đông tập hợp toàn bộ nhân viên trong tòa nhà một lần nữa kéo lên đây, và đi đầu là bóng hình nàng mong nhớ bấy lâu nay.

Nàng phải vịn vào khung cửa để chống cự lại cơn run rẩy khắp toàn thân. Niềm mong mỏi cứ ngỡ thật xa vời, không ngờ có ngày trở thành hiện thực. Niềm hạnh phúc, nỗi vui mừng, sung sướng, cảm động tới phát khóc… đủ thứ cảm xúc trào dâng khiến nàng nghẹn ngào không thốt lên nổi lời nào, chỉ biết nhìn đăm đắm vào dáng hình 1m81 nam tính, phong độ với nụ cười rực rỡ ấy mà thôi.

Nàng thật sự nghĩ mình đang nằm mộng ấy chứ, cho tới khi mùi hương hoa nồng nàn xông vào mũi cùng một giọng nói ấm áp vang lên: “Tặng cho em!”. Nàng tròn mắt vì kinh ngạc, ngước lên nhìn chàng hotboy khung thành khiến trái tim chị em cả nước phải rung rinh. Chàng đang đứng cách nàng thật gần, thậm chí nàng còn cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của chàng phả đến, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào chàng. Kinh hãi hơn, chàng còn đặc biệt tới đây để tặng hoa nàng. Hotboy vạn người mê tặng hoa tôi đấy! Ông trời ơi, ông không đùa con đấy chứ?

Nàng ngơ ngác nhìn chàng, rồi nhìn sang ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị đến chết của mấy chị em đồng nghiệp, nàng vội nhận lấy bó hoa, nở một nụ cười ngây thơ giả nai hết mức có thể đáp lại chàng. Này, anh chàng là của tôi, mấy người đừng hòng tranh giành nhé!

Gái ế “rụng tim” vì được... hotboy khung thành Tiến Dũng “tỏ tình” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Anh biết, anh tới đây thế này thật đường đột, nhưng ngày mai anh phải lên đường sang Trung Quốc thi đấu rồi, nếu không gặp em để nói hết nỗi lòng mình thì anh không yên lòng mất. Em có biết là anh thầm mến em lâu lắm rồi không? Từ một lần tình cờ gặp em trong quán café, hình bóng em đã in sâu trong tâm trí anh rồi. Sau đó anh vẫn luôn dõi theo em, một bên tự động viên mình nỗ lực để có thể tự tin đứng trước mặt em. Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này. Làm bạn gái anh nhé!”, nàng như vỡ òa trong những lời thủ thỉ tỏ tình từ chàng. Nàng không nằm mơ, đây là sự thật! Hẳn kiếp trước nàng đã giải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này ông trời mới tặng cho nàng món quà quý giá bậc nhất nhường này!

Nàng e lệ nhìn chàng: “Em… em thật sự xứng với anh sao… Tuổi tác của chúng ta… Anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi như thế…”. Dù trong bụng sướng mê tơi, và thật muốn lao ngay đến ôm chặt lấy chàng khẳng định chủ quyền, nhưng dẫu sao nàng vẫn là con gái, cũng phải “làm màu” ngại ngần một tí chứ!

“Nếu em không xứng với anh thì trên thế giới này chẳng có ai xứng hết! Còn về tuổi tác, tình yêu đâu quan trọng chuyện đó hả em, chỉ cần đôi tâm hồn đồng điệu, hai con tim chung nhịp đập. Phần mấy cô gái mà báo chí viết… trong mắt anh hoa hậu, người mẫu hay hotgirl gì đó cũng chẳng bằng một góc của em”, chàng chân thành nhìn nàng khẳng định.

Nước mắt nàng đã lăn dài trên má, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu. Nàng không kìm được lòng nữa, lao vào vòng tay ấm áp, mạnh mẽ của chàng, nức nở: “Vâng, em nguyện yêu anh suốt đời…”.

Chưa kịp hít hà cho căng lồng ngực mùi hương nam tính, khỏe khoắn từ chàng thì “bộp” – bả vai nàng bị đập một cái đau nhói. Ai? Kẻ nào dám chen ngang vào khoảnh khắc nàng “tình củm” với hotboy thế hả? Nàng trong bụng tức điên lên rồi, nhưng để bảo trì hình tượng ngoan hiền trước mặt chàng, vì thế chỉ khẽ quay mặt lại, lén dùng ánh mắt hình viên đạn tìm kiếm kẻ phá đám kia.

“Tỉnh chưa hả bà cô? Đêm qua thức làm gì mà bây giờ lại ngủ gật?”, một giọng nói nghiêm khắc đầy quen thuộc vang lên, nàng mở to mắt, thấy khuôn mặt của sếp dần rõ nét trước mắt mình. Tình huống quỷ gì thế này? Hotboy cầu môn của nàng đâu? Nàng quay ngoắt nhìn xung quanh, các đồng nghiệp đều mải mê bên chiếc máy tính của họ, yên tĩnh lạ kì, chẳng có đám đông ồn ĩ nào hết!

Nàng quay về nhìn màn hình máy tính, người trong mộng của nàng đang cười với nàng đầy quyến rũ. Trời ơi, hóa ra nàng nằm mơ! Giữa giờ làm ngủ gật, còn mơ một giấc mơ đầy tình tứ. Mà chị sếp ơi, sao chị không để em mơ lúc nữa, tiếc đứt cả ruột gan, em còn chưa được hôn người hùng trong trái tim em nữa mà!

Chia sẻ