Gái ế "lý sự"

Hoàng Lan,
Chia sẻ

Với người phụ nữ này thì "máy bay bà già" giàu thì được "phi công trẻ" nâng niu, chiều chuộng là chuyện thường tình, không có gì đáng bàn tán...

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với chị!
 
Chào chị, trong khi dân tình đang xôn xao bàn tán chuyện “lái máy bay bà già” giàu có của một anh chàng người mẫu thì chị có vẻ hờ hững nhỉ?

“Phi công trẻ lái máy bay bà già” thực tế chả có gì mới mẻ đáng để bàn ra tán vào. Với tôi “máy bay già” mà giàu thì “phi công trẻ” ưa chuộng, thích thú cũng là lẽ thường tình. Cô thử nghĩ mà xem, giờ cho cô chọn giữa hai chiếc xe: Một thì cà tàng, ọp ẹp, khiến cô phải móc hầu bao để tân trang, trùng tu. Chiếc còn lại sáng bóng, sang trọng và khiến cô nổi đình nổi đám trước thiên hạ... thì cô chọn cái nào? Đừng có nói với tôi là cô chọn cái xe rách nhé!!!

Tôi nghĩ mọi chuyện giống như việc cô ngồi trên một chiếc xe mới chứng tỏ đẳng cấp của cô thì thiên hạ sẽ rầm rầm xì xào rằng gia đình cô rất giàu có. Lúc này cô sẽ vô cùng hãnh diện. Và chuyện “máy bay bà già giàu” được “phi công trẻ” chọn yêu, nâng niu vì thế cũng đâu có gì đặc biệt... Việc cô cố tình cho nó bình thường hay không bình thường tùy thuộc vào vấn đề cô nhấn nhá mà thôi.

Nhưng chuyện giữa cái xe và tình cảm con người thì khác nhau chứ?

Nếu có khác thì tôi nghĩ rằng nó chỉ khác ở chỗ đối tượng được yêu và cưng nựng khác nhau mà thôi. Cô có chiếc xe đắt giá đó, hẳn nhiên cô cũng phải nâng nó như nâng trứng, giữ gìn, thậm chí coi như người tình. Còn anh chàng “phi công trẻ” kia, có muốn lâu bền với “máy bay bà già” giàu có thì cũng phải chứng minh được tình yêu thực sự của mình.

Nhu cầu tình cảm là như nhau. Cô đi xe, cô không chăm sóc, bảo dưỡng hẳn nhiên nó sẽ nhanh chóng xuống mã, tàn tạ và cô chán. Tương tự như thế, “máy bay bà già” giàu và “phi công trẻ” không có tình yêu thì cũng đến lúc tan đàn, mỗi người một ngả.

Có vẻ như chị nói thế để sau này dễ... lảng tránh cho mình!

Cô cho rằng tôi ế, lại thuộc hàng đủ tiêu xài nên tôi đang lo cái danh “máy bay bà già” giàu vận vào mình? Không hề nhé! Có nhiều lý do để tôi ngời ngời khi được làm gái ế. Tôi cũng chả hề lo nếu mình có lỡ trở thành một “máy bay bà già”. Nếu tôi nói với cô rằng tình yêu không có tuổi thì cô lại cho rằng tôi “lý thuyết”.

Thực tế cô thấy đấy, có những cặp vợ chồng theo kiểu “máy bay bà già” và “phi công trẻ” – vợ hơn chồng vài con số tuổi nhưng có phải vì họ cuống cuồng vơ bừa đâu. Họ sống rất hạnh phúc đấy chứ! Tôi thì thường suy nghĩ theo hướng tích cực, tất cả mọi thứ đến với nhau đều vì chữ tình. Cho nên tôi không có chuyện tôi bênh để lấy cớ né cho mình.
 
Gái ế

Hơn 30 tuổi thì cũng được xếp vào hàng U40 rồi. Chị không vội à?

Tất nhiên, nếu nói không buồn, không chạnh lòng, không đôi khi thở dài mơ ước thầm, thì đó sẽ là nói dối. Nhưng thực sự thì tôi không vội. Vội để làm gì? Vơ cho bằng được để rồi phải thở dài mà không thể lấy lại được hơi thì... chết dở à? Tôi không dại tự mình hút hết oxy của mình trong chốc lát!

Nhưng với điều kiện của chị, U40 vài năm nữa không ổn định gia đình thì lúc đó chị có khả năng thành “máy bay bà già” hoặc “bà cô” ở trong nhà!

Như tôi đã nói rồi đấy, phụ nữ độc thân chúng tôi thường dễ thành công, và thành công nhanh hơn bởi chúng tôi không cần phải suy nghĩ nhiều khi phải làm thêm giờ, hoặc họp hành, công tác xa cũng không phải lo lắng có chồng, con đang đợi ở nhà… Chúng tôi vững kinh tế và giàu thì cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Cho nên thành cái gì cũng được miễn là mình thấy thoải mái, tự do và có thời gian để làm những điều mình muốn trước tiên. Tôi không lấn cấn việc mình sẽ trở thành một trong những “danh hiệu” mà cô nêu cớ sao mọi người phải lo nhỉ!? Trong cuộc sống có rất nhiều điều thú vị khác nhau, và cuộc sống độc thân cũng là một trong những điều thú vị đặc biệt với tôi.

Qua cách chị nói thì rõ ràng chị cũng không thích cái tên gọi “máy bay bà già” hay “bà cô”?

Tôi đã trả lời rồi. Tôi không quan trọng việc mình trở thành “bà” gì. Mà vấn đề là cái cụm từ mà mọi người đặt nó bỗng biến những người như chúng tôi trở thành... không hay ho. Trong khi thực tế cuộc sống của chúng tôi còn hơn vô khối những bà chồng con đề huề, đúng kiểu “phi công trẻ” lái “máy bay trẻ”.

Cô hãy nhìn những người đã kết hôn hoặc đang bị ràng buộc bởi tình yêu mà xem. Đa phần cuộc sống của họ ít tự do hơn, hi sinh nhiều hơn. Họ thậm chí vứt bỏ cả bản thân, thời gian, tiền bạc, và cả những mong muốn cá nhân chỉ để làm cho người kia được vui vẻ. Cuối cùng có những lúc họ thốt lên chán nản theo kiểu không thể kiểm soát được rằng “chồng ơi, là chồng, con ơi là con”. Đấy, như thế thì ai hơn ai? Có lẽ lúc đó họ sẽ ước giá như được làm “bà cô” hay “bà già” gì gì đó...

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
 

 
Bạn có muốn khám phá xem cánh mày râu suy nghĩ thế nào về những cô nàng ế chồng?
Gái ế
 
Chia sẻ