Gái chưa chồng tập dọn phòng khách sạn, chê khách hỏng cả ông lẫn bà bất ngờ bị "ném đá" ngược

Duy Nam,
Chia sẻ

Anh, chị trong nghề được dịp "dạy dỗ" người em mới vào nghề mà đã "kêu như vạc".

Việc các nhân viên dọn phòng khách sạn lên tiếng về ý thức của khách không phải chuyện hiếm. Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh câu chuyện này. Tuy nhiên, với than thở của cô gái dưới đây, dân mạng chẳng thương mà còn "ném đá" ngược.

Cô gái chia sẻ chưa có chồng, khi phải đi nhặt từng bao cao su, que thử thai trong phòng khách sạn thì thấy ghê tởm.

"Biết là chiều khách như chiều vong vì mình làm dịch vụ nhưng thế này quá đáng lắm luôn ấy. Mình phải đi dọn từng cái bao, nhặt từng cái que thử thai, từng hộp thuốc tăng cường sinh lý cho chúng nó. Mới cưới gì mà phải dùng cái thuốc mạnh vậy… Nghĩ mà cay ứa nước mắt luôn ấy".

Những vật dụng khách dùng xong bỏ lại khiến cô gái vừa dọn phòng vừa hậm hực.

Nữ nhân viên cũng không quên châm chọc khách:

"Người ta được vợ hỏng chồng nhà này nó hỏng cả ông lẫn bà. Mà không phải một đôi nhé, cả 4 đôi luôn cơ ạ. 

Không hiểu là hẹn nhau cưới cùng lúc hay sao mà lại lắm đôi đi trăng mật vậy. Tuần trăng mật nên chúng nó thuê 4 phòng, đúng 7 ngày mới chịu về và đó cũng chính là 7 ngày ác mộng của con "dọn phòng tập sự" như mình".

Đoạn cuối của bài đăng, cô viết: 

"Than thở thế thôi, chứ việc mình, mình làm, mình chỉ muốn nhắc nhẹ mấy đứa sắp đi du lịch là vài trăm nghìn quý thật đấy nhưng không phải bố mẹ người ta đâu, dù gì cũng có ý thức một tý. Nhất là mấy việc tế nhị thế này, mình là gái chưa chồng nên thấy ghê lắm luôn ấy". 

Phòng khách sạn trước và sau khi cô gái giao cho khách hàng. 

Và có lẽ cô cũng sốc khi đọc loạt bình luận của dân mạng.

Tài khoản Đỗ M. Hằng bình luận sớm nhất: 

"Đồng ý là bừa bộn vô ý thức thật, nhưng chưa đến nỗi để em lên kể lể như thế đâu. Bao giờ phải đi dọn bãi nôn ọe, phân, nước tiểu văng vít khắp nơi hẵng kêu nhé! Mà em ít tuổi thật nhưng cười cợt chuyện giường chiếu của người khác là không nên đâu. 

Làm dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn thì mấy cái bao cao su hay băng vệ sinh ngày nào chẳng phải nhặt? Làm nghề này mà không chịu chấp nhận đi dọn rác thải của người khác thì em nên chuyển bộ phận hoặc chuyển hẳn ngành đi, đỡ mệt!". 

Cùng quan điểm với bình luận trên, thành viên Dũng San bày tỏ: 

"Bình thường mà bạn ơi. Mình làm khách sạn 5 sao đây còn chưa kêu huống gì bạn mới tập sự. Đã làm cái nghề này thì xác định tư tưởng ngay từ đầu thì còn kịp, chứ đừng để vào làm rồi mới nhận ra là sai lầm.

Biết bao nhiêu khách nước ngoài còn kinh dị hơn nữa chứ chừng này là gì hả bạn? 

Phòng 5 sao mà như bãi rác, phân văng tùm lum từ trên giường cho tới bồn tắm. Khách tới tháng thì lênh láng như vũng nước trâu nằm, vân vân mây mây nữa...".

Cả hai ý kiến này đều nhận hàng trăm lượt like.

Nhiều bình luận cho rằng những gì nữ nhân viên phải trải qua không "thấm" vào đâu so với nhũng người làm nghề lâu năm. 

Không ít ý kiến nhắn nhủ cô gái nên chuyển nghề nếu mới gặp chút áp lực đã kêu ca thế này.

Câu chuyện vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nghề nào cũng có nỗi khổ riêng, trước những ý kiến góp ý dài dằng dặc, có lẽ cô gái cũng nên nhìn lại bản thân và xác định thái độ làm việc nếu tiếp tục theo đuổi công việc hiện tại.

Chia sẻ