Gã trai vô nhân tính đấm vào bụng người yêu đang mang thai hòng giết con

Hồng Nam/Daily Mail,
Chia sẻ

Samuel Easterbrook đã phải ngồi tù 21 tháng vì tội hành hung và cố ý giết người khi đánh liên tiếp vào bụng bạn gái đang mang thai.

Samuel Easterbrook ở Dawlish, Devon, Anh đã vô cùng tức giận sau khi bạn gái Kira Brooks, 32 tuổi, quyết định nói lời chia tay, kết thúc mối quan hệ lâu năm của họ. Lúc đó, Easterbrook đập vỡ chiếc TV và đổ thuốc tẩy lên người bạn gái trước khi điên cuồng tấn công cô gái trẻ mặc dù cô đang mang thai.

Brooks cho biết: “Tôi đã hoàn toàn bị sốc, sau đó anh ta bắt đầu đá và đấm vào bụng tôi và nói rằng hy vọng cả tôi và cái thai trong bụng sẽ phải chịu nỗi đau đớn tột cùng. Anh ấy đã hét lên rằng nếu tôi không muốn sống với anh ta thì tôi phải bỏ đứa bé đi. Sau đó hắn còn dùng con dao dí vào cổ họng tôi rồi đâm vào tay của tôi”.
 
Samuel Easterbrook không ngừng đấm đá vào bụng bạn gái cũ để giết con của mình

Sau khi sự việc bị phát giác, Easterbrook đã bị bắt và hiện phải đối mặt với mức án tù 21 tháng với tội danh gây thương tích và làm hư hại tài sản tại tòa án Exeter Crown vào ngày 03 tháng 7. Rất may mắn là cơn thịnh nộ của kẻ cuồng yêu không làm cho nghị lực sống phi thường của em bé trong bụng mẹ lụi tắt. Bé vẫn khỏe mạnh và sẽ chào đời vào tháng tới.

Brooks lần đầu tiên gặp Easterbrook vào tháng 5 năm 2014 sau khi cùng nhau làm việc tại một bệnh viện địa phương. Họ bắt đầu hẹn hò, nhưng chỉ 4 tháng sau, Easterbrook lộ diện bản tính vũ phu của mình. 

Brooks cho biết: “Những ngày đầu quen nhau, anh ta luôn dành thời gian cho tôi, chăm sóc và đưa tôi đi mua sắm. Nhưng sau đó anh ta đã hoàn toàn thay đổi, luôn kiểm soát tôi, giấu điện thoại của tôi và thậm chí là nhắn tin đe dọa tôi. Trong vòng 9 tháng, khi chúng tôi chuyển đến sống cùng với nhau, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn”. 
 
Cô gái và thai nhi may mắn sống sót, dự sinh vào tháng tới

Sau sự việc kinh hoàng xảy ra, Brooks chia sẻ rằng: “Tôi vẫn không thể tin những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi muốn nói với những cô gái khác đang phải chịu nỗi đau khổ trong nạn bạo hành rằng hãy tự giải thoát cho mình và tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi quá muộn. Hiện tôi cảm thấy an tâm hơn sau khi anh ta bị bỏ tù”.

Hiện tại, Brooks coi con gái bé bỏng của mình là thế giới của mình, còn Easterbrook đã nói với cảnh sát rằng lúc đó anh ta bị điên và cảm thấy rất hối hận. 
Chia sẻ