Gã đàn ông sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên: Từng có 2 người vợ nhưng cả 2 đều ôm con bỏ đi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ người phụ nữ làm nghề xe ôm ở khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh bị một nam thanh niên thuê chở lên địa bàn Phổ Yên (Thái Nguyên) rồi sát hại, sau 4 ngày tích cực vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ đối tượng gây án.


Nạn nhân của vụ việc là chị Trương Thị H. (SN 1981, quê ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Từng có 2 người vợ nhưng cả 2 đều ôm con bỏ đi

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm này được xác định là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên cho biết, ở địa phương, Nguyễn Quang Hưng chưa có tiền án, tiền sự gì và là con cả trong gia đình có hai anh em trai.

Gã đàn ông sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên: Từng có 2 người vợ nhưng cả 2 đều ôm con bỏ đi - Ảnh 1.

Đối tượng tường thuật lại sự việc ở cơ quan Công an.

Theo lực lượng chức năng, nghi phạm này sau khi học hết cấp 2 thì đi làm tự do, nhưng khoảng mấy năm trở lại đây không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên sống lang bạt.

"Ở địa phương, Hưng chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không có mâu thuẫn với ai. Cách đây mấy năm, hắn ta có đưa một người phụ nữ về chung sống như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Sau đó, khi hai người có con thì người phụ nữ này bỏ đi. 

Đến thời điểm cách đây khoảng 2 năm, Hưng lại lập gia đình và có đăng kí kết hôn với một người phụ nữ ở tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, sau khi về ở với nhau một thời gian, khi hai vợ chồng đã có con thì vợ hắn ta lại bỏ đi. Sau khi những người phụ nữ này bỏ đi thì đều đưa con đi cùng, Hưng chỉ ở một mình nuôi thân", ông Thái thông tin.

Theo nhiều người hàng xóm, Hưng được đánh giá khá trầm tính, bên ngoài không thể hiện điều gì bất thường, khi nghe tin hung thủ sát hại nạn nhân thì ai cũng bàng hoàng.

Người phụ nữ bạc mệnh

Cũng liên quan đến vụ việc, PV đã tìm về xã Yên Trung và xã Đông Tiến, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh để thăm hỏi và thắp hương cho linh hồn người xấu số.

Theo tìm hiểu, chị Trương Thị H. lấy chồng là anh Nguyễn Văn V. (SN 1981, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) gần 20 năm nay.

Gã đàn ông sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên: Từng có 2 người vợ nhưng cả 2 đều ôm con bỏ đi - Ảnh 2.

Các con của nạn nhân giờ đây phải sống cảnh thiếu mẹ.

Hai vợ chồng đã có với nhau 2 người con trai, trong đó cháu lớn năm nay đang học lớp 10. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay do mâu thuẫn gia đình nên chị H. đã chuyển về quê ngoại ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong để sinh sống với mẹ đẻ và em trai, còn hai con trai thì vẫn ở với bố tại xã Yên Trung.

Kể từ khi chuyển về nhà ngoại ở, chị H. bắt đầu chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và có tiền cho 2 con trai ăn học.

Gã đàn ông sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên: Từng có 2 người vợ nhưng cả 2 đều ôm con bỏ đi - Ảnh 3.

Anh Văn chia sẻ về cuộc sống của chị gái.

Anh Trương Văn Văn – em trai của nạn nhân đau buồn kể: "Tối hôm 7/11, không thấy chị tôi về, nghi có điều chẳng lành nên tôi gọi điện thoại cho chị rất nhiều đều không liên lạc được.

Nghĩ chị tôi ngủ nhà người quen, đến sáng sớm hôm sau (8/11), tôi gọi điện cho chị gái mấy lần nhưng đều thuê bao thì cảm thấy rất lo lắng vì chưa bao giờ chị tôi đi khỏi nhà mà lại không nói gì với ai. Gọi cho chị không được, tôi bảo vợ chạy ra cổng khu công nghiệp Yên Phong hỏi các chị chạy xe ôm ở đây có thấy chị gái đi làm không còn mình thì đi hỏi mọi người quanh xóm và đi về hướng Bắc Giang tìm kiếm. Sau hơn một ngày tìm nhưng không có thông tin gì về chị, đến sáng 9/11, tôi đã đến Công an huyện Yên Phong để thông báo việc chị gái mất tích...", anh Văn kể.

Khi anh Văn vừa tới trụ sở Công an huyện Yên Phong để thông báo về việc chị gái mất tích thì nhận được tin báo có thông tin trên facebook nói về việc có một người phụ nữ bị sát hại ở Phổ Yên, Thái Nguyên .

"Khi nhìn qua ảnh trên facebook tôi đã nhận diện chắc chắc người phụ nữ bị giết ở đồi vắng trên Thái Nguyên là chị gái mình. Bởi vì qua chiếc áo chống nắng, quần, giầy, mũ bảo hiểm và cả hình ảnh chiếc xe máy chị tôi chạy chở khách nữa. Ngay khi xác định chị gái tôi bị sát hại ở Thái Nguyên, tôi đã họp bàn gia đình và tức tốc lên Phổ Yên để làm các thủ tục nhận chị...", anh Văn cho hay.

Gã đàn ông sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên: Từng có 2 người vợ nhưng cả 2 đều ôm con bỏ đi - Ảnh 4.

Gã đàn ông sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên: Từng có 2 người vợ nhưng cả 2 đều ôm con bỏ đi - Ảnh 5.

Gia đình làm các thủ tục tâm linh cho người xấu số.

Theo anh Văn, khi lên tới Công an thị xã Phổ Yên, nhìn những hình ảnh nhận dạng về nạn nhân bị sát hại, anh và gia đình đã rất chắc chắn đó là chị mình và muốn xin chính quyền địa phương cho đưa thi thể về Bắc Ninh để lo các thủ tục mai táng.

"Tuy nhiên, phía cơ quan công an yêu cầu gia đình lấy mẫu và có thêm thời để xét nghiệm thêm ADN nên gia đình tôi chưa thể đưa chị về. Chính vì vậy, sau khi họp bàn, gia đình đã thống nhất sẽ để chị tôi yên nghỉ ở thị xã Phổ Yên, khoảng 5 - 7 năm sau, khi có điều kiện, gia đình sẽ đưa chị về quê an nghỉ...", anh Văn cho hay.

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, gia đình đã làm các thủ tục tâm linh tại nơi chôn cất cho nạn nhân ở (Thái Nguyên) dự kiến sau vài năm nữa thi hài người xấu số sẽ được đưa về quê. Đồng thời bên gia đình chồng chị H. cũng sẽ tổ chức đầy đủ các thủ tục tang lễ cho chị này ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong.

Trước đó, trưa ngày 7/11, người dân địa phương khi di chuyển trên con đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 đã phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi, trên thi thể có nhiều vết thương. Thời điểm phát hiện thi thể, người phụ nữ xấu số mặc áo chống nắng kẻ caro, quần dài, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, chân đeo tất và đôi giày màu đen. Tuy nhiên, gương mặt người phụ nữ có nhiều vết máu, mắt vẫn mở.

Sau khi tiến hành xong khám nghiệm hiện trường nhưng chưa có người thân đến nhận, thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương mai táng theo đúng trình tự pháp luật.

l

Chia sẻ