"Gà cưng" của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Ngay từ khi mới xuất hiện ở tập 13, Chúc Tự Đan đã giúp từ khóa "Chu Chỉ Nhược phiên bản mới" lọt vào Top 2 hot search của Weibo. Đồng thời, cái tên Chúc Tự Đan cũng duy trì được sức nóng suốt 3 tuần phim lên sóng dù còn gây nhiều tranh cãi.

Bộ phim Tân Ỷ thiên đồ long ký được chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung vẫn đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn giải trí Hoa ngữ. Dù gây nhiều tranh cãi về việc lạm dụng hiệu ứng slow motion nhưng Tân Ỷ thiên lại được khen ngợi vì dàn diễn viên trai xinh gái đẹp lung linh ở mọi khung hình.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 1.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 2.

Trong số này, nhân vật Chu Chỉ Nhược do Chúc Tự Đan thể hiện là thu hút nhiều sự chú ý nhất. Ngay từ khi mới xuất hiện ở tập 13, Chúc Tự Đan đã giúp từ khóa "Chu Chỉ Nhược phiên bản mới" lọt vào Top 2 hot search của Weibo. Đồng thời, cái tên Chúc Tự Đan cũng duy trì được sức nóng suốt 3 tuần phim lên sóng.

Từng là Huyền Nữ độc ác của Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa

Chúc Tự Đan sinh năm 1992 tại Trung Quốc, cô được biết đến với danh xưng "gà cưng" của Dương Mịch vì thường xuyên được nàng "Tiểu Hoa Đán" hỗ trợ, nâng đỡ hết lòng. Chúc Tự Đan sở hữu nét đẹp trong sáng, cô có thân hình mảnh mai cùng đôi mắt long lanh, dễ khiến người khác phải xao lòng.

Chúc Tự Đan từng chia sẻ rằng cô đam mê vũ đạo hơn là diễn xuất, tuy nhiên con đường phim ảnh lại vận vào cô, biến người đẹp trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Năm 2013, Chúc Tự Đan có vai diễn đầu tiên. Lúc đó, cô đóng vai một cô gái nông thôn trong vở kịch do đài truyền hình trung ương sản xuất.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 3.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 4.

Đến năm 2016, Chúc Tự Đan lại nổi lên với vai ác nữ Huyền Nữ trong siêu phẩm truyền hình Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Nhiều nguồn tin hậu trường cho rằng một tay Dương Mịch sắp xếp để Chúc Tự Đan được đóng vai Huyền Nữ. Bởi Huyền Nữ tuy là nhân vật phụ nhưng lại có vai trò rất quan trọng, góp phần đưa đẩy cốt truyện và tác động trực tiếp đến cuộc đời nhân vật nữ chính Bạch Thiển (Dương Mịch đóng).

Huyền Nữ từng là người bạn thân chí cốt của Bạch Thiển. Vì muốn giúp Huyền Nữ, Bạch Thiển đã dạy nàng ta thuật dịch dung - thay hình đổi dạng. Cũng chính vì điều này nên Huyền Nữ mới năm lần bảy lượt giả làm Bạch Thiển, dùng gương mặt xinh như hoa như ngọc của Bạch Thiển để câu dẫn Dực Vương - Ly Kính (Trương Bân Bân đóng). 

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 5.

Về sau, Huyền Nữ trở thành vợ của Ly Kính, nhưng vì Ly Kính chỉ yêu mỗi Bạch Thiển nên Huyền Nữ mới căm hận trong lòng. Từng giờ từng khắc sống bên Ly Kính, Huyền Nữ đều muốn chiếm hữu trọn vẹn trái tim chàng. Tuy nhiên, thứ gì không phải là của mình, dù cố gắng cưỡng cầu cũng chẳng được kết quả gì tốt đẹp. Trong mắt Ly Kính, Huyền Nữ mãi là cái bóng nhạt nhòa của Bạch Thiển. 

Về sau, Huyền Nữ mang thai và sinh con, song đứa trẻ ấy lại không giữ được mạng sống. Quá đau đớn và căm phẫn, Huyền Nữ nảy sinh tà tâm, nàng ta bày mưu tính kế, hãm hại cả Bạch Thiển và chọc giận Thái tử Thiên Tộc - Dạ Hoa. Đến lúc giao đấu với Bạch Thiển, Huyền Nữ bị lấy lại phép dịch dung, mãi mãi không còn giữ được gương mặt xinh đẹp nữa. Cho đến cuối đời, Huyền Nữ phải trả giá cho mọi lỗi lầm mà nàng đã gây ra.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 6.

Tuy là diễn viên mới, nhưng Chúc Tự Đan đã thể hiện vai Huyền Nữ khá tốt. Từng ánh mắt, cử chỉ của cô đều toát lên sự độc ác, toan tính nhưng cũng đầy thương tổn vì bị người đàn ông mình thương yêu nhất phụ bạc.

Thành công từ Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa giúp Huyền Nữ dễ dàng thăng tiến. Tiếp đến, cô đóng Nghìn lẻ một đêm, Người đàm phán, Họa tâm sư và đều để lại ấn tượng tốt cho khán giả.

Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận là thử thách với Chúc Tự Đan

Vai Chu Chỉ Nhược trong Tân Ỷ thiên đồ long ký thực sự là một thử thách với Chúc Tự Đan. Bởi trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Chu Chỉ Nhược đã là nhân vật phức tạp, gây tranh cãi vì chính - tà bất phân. Chu Chỉ Nhược được yêu mến, ủng hộ không ít nhưng bị chỉ trích, chê bai cũng chẳng kém cạnh gì.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 7.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 8.

Chu Chỉ Nhược là con gái của người lái đò trên sông Hán Thủy. Vì cứu Thường Ngô Xuân và Trương Vô Kỵ mà cha của Chu Chỉ Nhược đã qua đời. Thời điểm này, Chu Chỉ Nhược trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Thấy thương cho phận côi cút của Chu Chỉ Nhược, trưởng môn phái Nga Mi - Diệt Tuyệt sư thái đã thu nhận nàng về làm đệ tử. Từ đó, Chu Chỉ Nhược phải chịu sự quản giáo hà khắc, luôn sống trong sự kìm kẹp của chính sư phụ mình.

Thực tế, Diệt Tuyệt sư thái chẳng ghét bỏ gì Chu Chỉ Nhược, ngược lại bà còn rất thương yêu nàng. Vì sợ Chu Chỉ Nhược đi theo vết xe đổ của Kỷ Hiểu Phù là yêu người trong phe Minh Giáo nên Diệt Tuyệt sư thái mới dạy dỗ nàng hà khắc. Diệt Tuyệt sư thái muốn Chu Chỉ Nhược thừa kế chức trưởng môn phái Nga Mi của mình vì bà nhận ra Chỉ Nhược là người thông minh, có tư chất trở thành cao thủ võ lâm.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 9.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 10.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 11.

Nhưng phận đời oái oăm, Diệt Tuyệt càng ngăn cấm thì Chu Chỉ Nhược càng yêu Trương Vô Kỵ nhiều hơn. Trước khi qua đời, Diệt Tuyệt sư thái ép Chu Chỉ Nhược phải thề độc rằng không được ở bên Trương Vô Kỵ, nếu dám trái lời thì con cái của nàng sẽ chịu cảnh khổ sai, trai làm phu kéo - gái phải sống suốt đời ở thanh lâu. 

Cho rằng lời thề này không quan trọng, Chu Chỉ Nhược đã cố làm ngơ để đi theo tiếng gọi con tim. Nhưng tiếc cho nàng, vào lúc Chỉ Nhược muốn gắn bó cuộc đời với Trương Vô Kỵ nhất thì chàng lại đổi thay, chuyển sang yêu quận chúa Triệu Mẫn. Vào ngày Chu Chỉ Nhược - Trương Vô Kỵ thành thân, Triệu Mẫn bất ngờ xuất hiện và "cướp chú rể". Chịu không được sự tổn thương này, Chu Chỉ Nhược đã toan dùng Cửu Âm Bạch Cốt Chảo để giết chết Triệu Mẫn. Từ đó trở đi, Chu Chỉ Nhược trở thành con người khác, chẳng còn là tiểu sư muội đáng yêu năm nào, nàng nay đã biến thành trưởng môn phái Nga Mi nhẫn tâm, tà ác, lạnh lùng đến ghê người!

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 12.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 13.

Có người bảo Chu Chỉ Nhược vì luyện công gấp gáp mà tẩu hỏa nhập ma, lại có người nói Chu Chỉ Nhược yêu quá nên hóa hận thù. Tuy nhiên, để diễn ra cái chất tà ác, căm phẫn, điên loạn vì chữ tình nơi Chu Chỉ Nhược, quả là thử thách không hề nhỏ cho Chúc Tự Đan. Nhất là trong hoàn cảnh trước Chúc Tự Đan đã có nhiều người đẹp ghi được dấu ấn với vai diễn này. Châu Hải My, Cao Viên Viên hay Xa Thi Mạn đều là những nữ diễn viên được khán giả ủng hộ khi hóa thân thành Chu Chỉ Nhược ở các bản phim Ỷ thiên đồ long ký trước đó.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 14.

Sau 24 tập đầu tiên của Tân Ỷ thiên đồ long ký, đa phần khán giả đều cho rằng Chu Chỉ Nhược của Chúc Tự Đan hơi yếu đuối, nhu mì. Để thay đổi ấn tượng, tạo ra một Chu Chỉ Nhược cho riêng mình, Chúc Tự Đan cần cố gắng nhiều hơn. Nhất là ở các trường đoạn cần diễn xuất nội tâm, Chúc Tự Đan cần chứng tỏ cô là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của nhà sản xuất. Một Chu Chỉ Nhược giằng xé, thâm sâu, yêu điên cuồng - hận đến khờ dại phải được thể hiện quyết liệt hơn.

Gà cưng của Dương Mịch - Chúc Tự Đan: Từ Huyền Nữ ai cũng chán ghét đến Chu Chỉ Nhược đáng thương đáng hận  - Ảnh 15.

Nếu không muốn bị lép vế giữa dàn mỹ nhân xinh như hoa như ngọc, nếu muốn trở thành đối thủ xứng tầm của Triệu Mẫn - Trần Ngọc Kỳ, khán giả chờ đợi Chu Chỉ Nhược - Chúc Tự Đan thể hiện nhiều hơn việc chỉ trưng ra nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của mình trong mỗi tập phim.

Chia sẻ