Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau bao gian khổ, hiểm nguy, cuối cùng thái tử Nguyễn Kinh Thiên cũng đã quay trở về với diện mạo điển trai ngời ngời như bao ngày trước đã từng như thế.

Tập 41 và 42 của phim truyền hình Phù Dao vừa lên sóng với những tình tiết khiến khán giả đau đớn cõi lòng. Mở đầu tập phim, Phù Dao (Dương Mịch) như chết lặng khi tin tức về cái chết của thái tử Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên).

Tất cả người trong Ngũ Châu đều truyền tai nhau rằng Vô Cực gặp nạn trong sa mạc, vì mắc bệnh truyền nhiễm nên chàng đã hóa đá, thân xác không giữ được vẹn nguyên. Do không tin điều này, cha của Vô Cực - hoàng đế nước Thiên Quyền đã sai thái giám thân cận đến sa mạc xác thực câu chuyện. Vì muốn người ở Ngũ Châu biết chuyện Vô Cực đã tan thành mây khói, đại hoàng tử Bình Nhung bày binh bố trận, đưa cỗ quan tài của Vô Cực đến trước mặt mọi người. Và trong số những người chứng kiến, có cả Phù Dao.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 1.

Trưởng Tôn Bình Nhung là người đứng sau kế hoạch ám sát Vô Cực.

Tập 41 - 42 "Phù Dao": Tông Việt - Phù Dao đau đớn đến nghẹn lòng khi hay tin Vô Cực chết trong sa mạc.

Lúc binh lính tiến hành nghi lễ hỏa táng, Phù Dao gào khóc nức nở. Nàng quỵ ngã, tim như thắt lại vì người thương bây giờ đang nằm giữa đống lửa cháy ngút trời. Sau khi trở về, sức khỏe Phù Dao ngày một suy yếu, chất độc trong người Phù Dao rút cạn sinh lực của nàng. Để giữ mạng cho Phù Dao, vương gia Chiến Bắc Dã phải mượn thần lực từ chuông Nhiếp Khôn. Nhưng để làm điều này, Chiến Bắc Dã chấp nhận sống chết cùng Phù Dao. Nếu sinh mạng của nàng không còn, Chiến Bắc Dã sẽ chết theo.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 3.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 4.

Phù Dao chết lặng khi nghĩ rằng Vô Cực đã chết.

Tập 41 - 42 "Phù Dao": Phù Dao ngã quỵ, gào khóc nức nở trong lễ tang của Vô Cực.

Cùng thời điểm này, vô số hiểm nguy bủa vây, rình rập quanh Phù Dao - Chiến Bắc Dã. Ngoài việc đối đầu với Điện chủ, Phù Dao còn phải lo chạy trốn khỏi quân của hoàng đế nước Thiên Sát - Chiến Nam Thành. Chiến Nam Thành là anh trai cùng cha khác mẹ của Chiến Bắc Dã, vì muốn trừ khử Bắc Dã, Nam Thành không ngại vu oan giá họa, gán cho em trai mình tội phản nghịch.

Biết Chiến Bắc Dã đang ở Diêu Thành, Chiến Nam Thành đưa quân đến mai phục, dụ chàng vào trận địa hiểm nguy. Vì muốn cứu sống Bắc Dã, những hậu vệ thân cận của chàng đều phải hy sinh thân mình. Có người chết dưới bãi cát lún, có người chặt đứt 1 cánh tay, mạng sống thoi thóp không biết khi nào mất đi.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 6.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 7.

Hậu vệ thân cận của Chiến Bắc Dã hy sinh mạng sống vì chàng.

Tập 41 - 42 "Phù Dao": Phù Dao - Chiến Bắc Dã bị quân địch mai phục, nguy hiểm đến tình mạng.

Về phần Phù Dao, nàng cũng rơi vào ảnh ảo hỗn mang vì quá thương nhớ Vô Cực. Giữa khu rừng rậm bí hiểm, Phù Dao bất ngờ nhìn thấy Vô Cực. Nhưng khi vừa nhận ra Vô Cực đứng trước mặt có biểu hiện khác thường, Phù Dao đã lấy dao đâm vào người hắn. Kết quả, Vô Cực giả tan thành đám khói đen, rồi nhập vào người Chiến Bắc Dã.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 9.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 10.

Phù Dao rơi vào trận địa kỳ ảo, đối mặt với Vô Cực giả.

Sau trận chiến kinh hoàng ở rừng rậm này, Phù Dao được đưa về dưỡng thương. Đến lúc mở mắt tỉnh lại, nàng nhìn thấy Vô Cực ngồi trước mặt mình. Không còn là giấc mơ, Vô Cực thật sự đã quay về. Vô Cực nói rằng chàng may mắn thoát khỏi sa mạc Cát Nhữ và giữ mạng sống. Vô Cực biết rõ âm mưu của Bình Nhung là muốn giết chàng, nhưng đã tương kế tựu kế, ẩn náu một thời gian, chờ vết thương hồi phục mới quay lại tìm Phù Dao.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 11.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 12.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 13.

Fan thở phào nhẹ nhõm: Nguyễn Kinh Thiên không hóa đá nữa, chàng vẫn đẹp trai ngời ngời trở về đây!  - Ảnh 14.

Phù Dao khóc hết nước mắt khi Vô Cực thoát chết trở về.

Nhìn thấy người yêu vẫn khỏe mạnh, đẹp trai ngời ngời, Phù Dao bật khóc nức nở và ôm chàng vào lòng.

Chia sẻ