F4 ngày ấy - bây giờ, mấy ai còn lịm tim trước nụ cười tỏa nắng của bộ tứ nam thần Châu Á một thời

Pompom,
Chia sẻ

Hơn 15 năm năm trước, chỉ cần nhắc đến F4 là biết bao thiếu nữ có thể đọc vanh vách tên họ từ trong phim đến nghệ danh ngoài đời của bộ tứ “điển trai” khiến màn ảnh nhỏ toàn Châu Á sôi sục.

Ấy thế mà, chỉ với làn sóng Hallyu tấn công mạnh mẽ như vũ bão, phim thần tượng xứ Đài gần như thất thủ và các tên tuổi khiến phái nữ mê mệt một thời cũng lặn nhanh như sủi tăm. Tháng 9 năm ngoái, những hình ảnh được báo chí tiết lộ về đám cưới của Chu Hiếu Thiên - chàng Tây Môn đa tình của “Vườn sao băng” năm ấy, người hâm mộ mới có dịp nhìn ngắm lại đầy đủ 4 nhan sắc từng khiến nhịp tim rộn rã một thời. Nhưng hỡi ôi, thời gian sao quá chi là khắc nghiệt, bởi chưa đến mức lên hàng cụ nhưng cũng khiến người ta phải thốt nên rằng “còn đâu nhan sắc người xưa?”.

Ngôn Thừa Húc - Đạo Minh Tự

Chàng thủ lĩnh với vẻ ngoài gai góc nhưng tâm hồn ấm nóng, can trực, sẵn sàng chống đối gia đình để bảo vệ người mình yêu, Ngôn Thừa Húc đã khắc họa thành công nhân vật Đạo Minh Tự được xem là giống với nguyên tác nhất.

F4 ngày ấy - bây giờ, mấy ai còn lịm tim trước nụ cười tỏa nắng của bộ tứ nam thần Châu Á một thời - Ảnh 1.

F4 một thời làm mưa làm gió (Ảnh: Internet)

Khuôn mặt nam tính cùng khung quai hàm vuông vức, rắn rỏi, mái tóc rối bời được cột phớt với chiếc khăn turban càng làm Đạo Minh Tự phong trần hơn. Không những vậy, nhân vật này còn được khắc họa với cơ thể đẹp như tượng tạc cùng những bó cơ bắp tay ẩn ẩn hiện hiện được khoe triệt để qua mốt thời trang áo phông cụt tay mà anh chàng chăm chỉ diện xuyên suốt phim.

F4 ngày ấy - bây giờ, mấy ai còn lịm tim trước nụ cười tỏa nắng của bộ tứ nam thần Châu Á một thời - Ảnh 2.

Đạo Minh Tự nam tính ngày ấy còn đâu? (Ảnh: Internet)

Có lẽ, hình ảnh đẹp ấy mãi còn ghi khắc trong tâm trí các thiếu nữ một thời, nếu Ngôn Thừa Húc của ngày hôm nay không xuất hiện trên mặt báo nữa. Dù một bước thành sao với vai diễn này, nhưng con đường nghệ thuật của chàng thủ lĩnh khá truân chuyên. Hiện nay, tuy vẫn chăm chỉ nhận kịch bản nhưng sức nóng của nam tài tử đã giảm rất nhiều, cùng với vẻ ngoài râu ria rậm rạp càng khiến nhan sắc xuống dốc hơn, hỡi ôi Đạo Minh Tự một thời nay còn đâu?

Châu Du Dân - Hoa Trạch Loại

Thú thật đi các chị, năm ấy được bao nhiêu người không si mê “ánh mắt” buồn của Trạch Loại nhà ta? Vai diễn nam thứ chính của Châu Du Dân có khi còn cuốn hút hơn cả vai nam chính của Ngôn Thừa Húc. Mái tóc dài lãng tử màu hạt dẻ, lấm tấm vài sợi rơi trên vầng trán cao kia càng khiến anh chàng “si tình” Trạch Loại trở nên mong manh khó tả, khiến người xem tan chảy hơn nữa.

F4 ngày ấy - bây giờ, mấy ai còn lịm tim trước nụ cười tỏa nắng của bộ tứ nam thần Châu Á một thời - Ảnh 3.

Chàng trai "mong manh" năm nào ngày càng nam tính rắn rỏi hơn (Ảnh: Internet)

Có thể nói, Châu Du Dân là mẩu F4 duy nhất còn giữ được sức nóng đến hiện giờ. Không giống như các đồng nghiệp, Châu Du Dân sẵn sàng dấn thân và bức phá với các hình tượng nhân vật đa dạng hơn, để đánh bay cái danh hiệu “bình hoa di động” và tiến gần hơn đến mỹ danh “ảnh đế Đài Loan”.

Hiện nay, Châu Du Dân đang sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ và tham dự các dự án có chọn lọc hơn để ngày càng khẳng định khả năng diễn xuất của mình. Châu Du Dân lên chức bố đã bớt đi nhiều vẻ lãng tử đa tình, mà thay vào đó người hâm mộ thấy được một người đàn ông nam tính, rắn rỏi hơn nhiều với khuôn mặt góc cạnh hơn.

Chu Hiếu Thiên - Tây Môn

Tây Môn ngày ấy nhoẻn miệng cười duyên, thì hằng hà đa số nữ sinh nguyện được chết cùng chàng nay đã là ông chú U40 phát phì khiến những kẻ mộng mơ một thời dễ mà tan nát cõi lòng khi nhìn lại. Chu Hiếu Thiên vừa kết hôn cùng bạn gái Hàn Văn Văn vào năm ngoái, với hôn lễ hết sức lãng mạn và tràn ngập nụ hôn.

F4 ngày ấy - bây giờ, mấy ai còn lịm tim trước nụ cười tỏa nắng của bộ tứ nam thần Châu Á một thời - Ảnh 4.

Có ai ngờ hai người này là một? (Ảnh: Internet)

Sau khi Vườn sao băng kết thúc, Chu Hiếu Thiên cũng có thử sức ở một vài vai diễn khác nhưng ngôi sao may mắn không còn ưu ái cho anh nữa. Và sự tăng cân không kiểm soát của anh là một trong những nguyên nhân khiến nam tài tử không còn được các đạo diễn ưu ái. Nếu vẫn giữ được sự duyên dáng như Tây Môn năm nào thì hẳn Chu Hiếu Thiên đã có thể nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hơn.

Ngô Kiến Hào - Mỹ Tác

Mẩu cuối cùng của F4, cũng là vai diễn nhạt nhòa nhất nhưng Ngô Kiến Hào vẫn có được 1 lượng fan hùng hậu sau khi bộ phim đóng máy bởi tính cách nhân vật mà anh thủ diễn vô cùng đáng yêu. Mái tóc dài ép thẳng đuột của Mỹ Tác càng khắc họa tính cách “tưng tửng” đầy hài hước mà nhân vật này đem lại.

F4 ngày ấy - bây giờ, mấy ai còn lịm tim trước nụ cười tỏa nắng của bộ tứ nam thần Châu Á một thời - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Ngô Kiến Hào không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như các bạn đồng môn, mà anh tập trung vào sự nghiệp ca hát hơn cả. Đỉnh cao của Ngô Kiến Hào phải kể đến chính là cái bắt tay với ca sĩ Hàn Quốc Kangta vào năm 2006 - lập nên đôi song ca xuyên quốc gia Kangta&Vanness, và chuyến lưu diễn cùng năm ấy khiến tên tuổi cả hai được hâm nóng toàn Châu Á một lần nữa.

Hiện nay, Ngô Kiến Hào không còn tham dự quá nhiều vào chuyện showbiz, người hâm mộ chỉ còn nghe tin anh thông qua các câu chuyện tình ái lùm xùm với người vợ đại gia Arrisa.

(Tổng hợp)

Chia sẻ