BÀI GỐC Nếu không phát hiện quan hệ ngoài luồng của ông bố 60 tuổi, có lẽ tôi không bao giờ biết được sự thật về bố mình

Nếu không phát hiện quan hệ ngoài luồng của ông bố 60 tuổi, có lẽ tôi không bao giờ biết được sự thật về bố mình

Tôi hoàn toàn sụp đổ khi biết bí mật động trời của bố…

2 Chia sẻ

Em trai nuôi trót lỡ nảy sinh tình cảm, tôi khốn khổ không biết làm sao khi em thậm chí đã đe dọa tôi thế này

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi rất khó xử vì tình cảm của em trai nuôi dành cho mình.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

5 năm trước, khi tôi 20 tuổi, bố mẹ tôi dẫn về một cậu bé và nói rằng từ hôm nay nhà tôi sẽ nhận nuôi em. Cậu con trai mới 14, 15 tuổi khi đó là con một người bạn của bố tôi. Không may cho em, bố mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn, ông bà tuổi đã cao không nuôi nổi em, bố mẹ tôi vốn đang rất thèm một đứa con trai, đã sẵn sàng nhận em về nuôi. Từ đó em trở thành em trai tôi.

Chúng tôi sống dưới một mái nhà nhưng không mấy khi trò chuyện. Trên danh nghĩa, tôi là chị gái còn em là em trai, nhưng thực tế tôi luôn cố gắng lảng tránh em, tôi chưa bao giờ thực sự coi em là em ruột mình. Suốt nhiều năm trời, với tôi đó chỉ là người sống cùng nhà, như một khách trọ đến một ngày sẽ rời đi mà thôi. Em ấy cũng có vẻ không thật sự yêu quý tôi, nên cũng thấy tôi là cúi đầu chạy mất.

Em trai nuôi trót lỡ nảy sinh tình cảm, tôi khốn khổ không biết làm sao khi em thậm chí đã đe dọa tôi thế này - Ảnh 2.

Minh họa: Rebekka Dunlap.

Vậy mà, 5 năm sau, không thể tin được bỗng một ngày em nhắn tin cho tôi. Nội dung tin nhắn đại ý rằng em đã trót… thích tôi. Trong đó có đoạn thế này: "Em đã thích chị ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng mấy năm qua chưa bao giờ em đủ can đảm để nói ra điều đó. Em với chị không cùng huyết thống, nếu chị cũng có tình cảm với em, em sẵn sàng nói với bố mẹ cắt đứt quan hệ để đến với chị". Tôi shock đến nỗi không đủ can đảm để đọc tiếp, chỉ lẳng lặng nhắn lại: "Chị không có tình cảm với em, mong em suy nghĩ kĩ".

Tôi không ngờ những lời đó của tôi lại gây ra một cơn sóng gió trong gia đình. Cậu em vốn ngoan hiền cả ngày không nói một câu đó cứ như thành một con người khác. Cậu ta trở về nhà om sòm với bố mẹ, dọa dẫm nếu không để tôi và cậu ta đến với nhau thì cậu ta sẽ chết. Thậm chí cậu ta đã làm thật, may mà mẹ tôi phát hiện ra kịp khi cậu đang định treo cổ tự vẫn.

Tôi rất thương bố mẹ nuôi ong tay áo, đồng thời cũng không biết làm thế nào với em trai nuôi, đuổi đi không được mà giữ lại không xong. Tôi khổ tâm quá, xin hãy giúp tôi.

Em trai nuôi trót lỡ nảy sinh tình cảm, tôi khốn khổ không biết làm sao khi em thậm chí đã đe dọa tôi thế này - Ảnh 3.

Chào bạn, Hướng Dương đã phải mất đến vài giây để có thể giữ được bình tĩnh khi đọc tâm sự của bạn. Câu chuyện của bạn thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai.

Tuy không thể đưa ra cho bạn một giải pháp tối ưu, nhưng Hướng Dương khuyên bạn trong chuyện này nên dứt khoát. Bạn cần ngồi lại với bố mẹ để tìm cách giải quyết, vì Hướng Dương tin bố mẹ bạn cũng có tình cảm rất sâu nặng với người con nuôi này. Mặt khác, chính bố mẹ đã nhận nuôi cậu ấy, thì cũng hãy để bố mẹ chịu trách nhiệm về việc này cùng bạn. Đừng bận tâm đến những lời dọa nạt, vì chỉ cần bạn không sợ, cậu ta cũng không được thỏa mãn. Chính vì thấy bạn sợ mà cậu ta sẽ càng làm tới. Bạn không có tình cảm với một người thì càng không thể ép bản thân phải yêu người đó.

Trong trường hợp xấu nhất, hãy chuyển ra ngoài sống một thời gian, để mua lấy bình yên. Tất nhiên giải pháp này sẽ thiệt thòi nhiều cho bạn, nhưng đó là cách tốt nhất nếu muốn vẹn cả đôi đường.

Tuy nhiên thì từ giây phút cậu ta có tình cảm với bạn, bố mẹ bạn đã mất con nuôi và bạn cũng đã mất em nuôi rồi, vết nứt đã tồn tại thì cố gắng cách nào cũng không lành lặn được. Thế nên quyết định có đau đớn thế nào cũng là do cách hành xử của cậu ta mà thôi.

Mong bạn hãy bản lĩnh mà giải quyết mọi việc nhé. Thân thương!

Chia sẻ