BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Em nên tỏ tình với cô ấy hay chấp nhận cô đơn?

,
Chia sẻ

Chẳng biết vì lý do gì mà suốt mấy năm vừa rồi em không thể kiếm được một nửa cho mình...

Sinh viên năm thứ 4 có phải là quá muộn để bắt đầu yêu?
 
21 tuổi, có lẽ còn quá trẻ để đặt ra câu hỏi đó nhưng đó thật sự là điều mà em đang băn khoăn. Mong được các anh chị trong afamily cho những lời khuyên bổ ích.
 
Chào cả nhà! Em là độc giả mới của afamily, em thấy afamily thật bổ ích, là nơi lý tưởng để chia sẻ những tâm sự, đây là lần đầu tiên em gửi tâm sự mong được cả nhà cho lời khuyên.

Em là nam sinh viên năm thứ tư của một trường kỹ thuật, trải qua hơn 3 năm xa gia đình và đã dần quen với cuộc sống tự lập, quen với cảnh sống khó khăn của sinh viên ngoại tỉnh, nhưng có một điều mà em vẫn chưa từng được biết đó là tình yêu sinh viên.

 
Chẳng biết vì lý do gì mà suốt mấy năm vừa rồi em không thể kiếm được một nửa cho mình, ngày này ngày nọ nhìn người ta tay trong tay ra ngoài phố còn mình lại âm thầm ở nhà ôm cái máy tính thật sự thấy cô đơn, thấy ghen tỵ, và đôi chút bất công khi mà mình cũng chẳng đến nỗi nào.

Gần đây em tình cờ gặp lại một bạn học cùng trường cấp ba ngày xưa, có xin số điện thoại và nick yahoo, hình như em đã thích cô ấy và cô ấy cũng có cảm tình với em. Qua một số "mật thám" em biết được cô ấy vẫn chưa có người yêu.

Nếu chuyện này diễn ra vào một hoặc hai năm về trước có lẽ em sẽ không ngại bày tỏ tình cảm của mình nhưng bây giờ lại khác, cô ấy giờ đang là sinh viên năm cuối không đầy nửa năm nữa sẽ ra trường, còn em vẫn còn hơn một năm nữa, tương lai vẫn là một dấu hỏi rất lớn.

Em nghe nhiều người nói con gái ra trường chỉ khoảng 2, 3 năm là nên đi lấy chồng mà em vẫn chưa đủ khả năng để hứa hẹn gì với cô ấy, nếu chỉ yêu nhau một hai năm có lẽ sẽ thiệt thòi cho cô ấy vì con gái có thì chứ không như con trai. Tuy nhiên em cũng rất muốn chấm dứt cái cảnh cô đơn như bây giờ, em nên làm gì? Nên đi xa hơn hay chỉ giữ mối quan hệ bạn bè khi mà mọi thứ vẫn còn thay đổi được?
Mong được mọi người cho em lời khuyên để tìm ra câu trả lời! Em xin cảm ơn các anh chị, cảm ơn afamily!

Chia sẻ